1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hiếu thắng và ương bướng thì làm cách nào để trị?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi holyphoenix, 28/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô cntBuyMeLuv:
    1/ Rhett chứ không phải là Rett.
    2/ Tác giả không hẳn là hiểu đúng nhân vật họ xây dựng ra đâu.
    Nhưng trong TH này thì cô tác giả hiểu đúng, chỉ có cô là hiểu nhầm ý cô tác giả nên gán ghép linh tinh.
    Tôi không muốn lôi lý thuyết phân tích tiểu thuyết ra đây dài dòng làm gì. Người ta chỉ có thể hiểu điều người ta muốn hiểu mà thôi. Vả lại, đây lại là một thread khác về lý luận văn học rồi.
    3/ Nhận định của tôi dựa trên cái VD cô lôi ra:
    i/ Scarlet chưa bao giờ cãi gì đc với Ashley, khi chưa lấy chồng đến khi đã lấy chồng. Ý của Ashley là ý Trời ý Phật đối với Scarlet. (Hy vọng cô còn nhớ các chi tiết này?)
    ii/ Scarlet khi ương bướng ưa cãi với Rhett thì không hề yêu Rhett. Scarlet chưa bao giờ có ý cãi nhau với Rhett vì có nhu cầu hấp dẫn Rhett mà chọn cách hành xử đó. Scarlt thực tâm bực cho nên cãi.
    iii/ Lần Scarlet không ''đối đầu'' là lúc biết tin mình có thai với Rhett và cảm thấy hạnh phúc, và mong Rhett về để khoe tin vui. Sau vụ té cầu thang và Scarlet sẩy thai thì cô mong có Rhett ở bên cạnh, nhưng lúc đó chỉ có Melanie bên cạnh, hay là bà vú già gì gì đấy. Nên nhớ là lúc đó Scarlet thực lòng thèm tình cảm của Rhett (trc đó thì chỉ là tiền. ) nên không hề có ý ''đối đầu.''
    Kết luận: Cô nên đọc kỹ lại truyện để tránh nhầm nhọt linh tinh.
    Cô thích cãi với tôi thì tôi hầu cô, nhưng cô nên chú ý thật kỹ cái vàng 2 và dòng lý giải sau đó của tôi nhé cô. Tôi đã cố ý viết thêm 2 câu để làm rõ nghĩa cái câu cô tô vàng là để hạn chế những ai thích tý toáy cãi nhau với tôi đấy, chẳng lẽ cô không nhận ra?
    =====
    Tôi vẫn giữ nguyên ý cũ:
    1/ Ng phụ nữ sẽ xem ý người đàn ông họ yêu họ quý là ý trời ý Phật. Họ thực tâm tin vào cái điều vớ vẩn ấy, và biểu hiện ra ngoài là sự nghe lời ngoan ngoãn đến khó tin.
    2/ Người phụ nữ nào còn ưa cãi, ưa trêu, thì vẫn có thể có tình cảm với người kia. Nhưng tình cảm ấy vẫn chưa nhiều lắm nên mới có ý đối đầu như thế.
    3/ Tình yêu phá hỏng tính cách. (Remarque)
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 29/02/2008
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Điều này đúng. Tuy mất thời gian nhưng cảm giác mà nó mang lại sẽ totally worth it.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Giải pháp rất đơn giản: Hãy thắng em bằng your calm aggressiveness và hãy thua em bằng một nụ hôn. Chú hiểu được bao nhiêu thì hiểu.
  4. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    1/ Hic, ngượng quá
    2/ Nếu Anxiety kết luận rất hùng hồn nhưng lại ngại giải thích rõ ra thì tớ đành cam chịu không tin lời ấy vậy thôi ....
    3/ Dành cho cả i, ii, iii: Tớ không biết những điều này đúng hay sai, quan trọng là ngay cả nếu tớ có coi là đúng đi, nhưng ... thế thì sao? Điều ấy nói liên quan gì đến dẫn chứng của tớ
    Tớ đã lúc nào nói là những cô gái tớ nói suy nghĩ về người yêu giống Scarlet suy nghĩ về Rhett hay Ash (hi hi, viết sai nhưng tớ thích gọi bác này như thế) chưa ý nhỉ
    Kết luận: Anxiety nên đọc kỹ bài tớ để tránh viết dài mà vẫn nhầm nhọt tinh linh
    Vàng 2: Cái câu cãi cái gì á? Tớ vẫn chưa hiểu !
    Tớ quote bài ấy vì đơn giản vì tớ không nghĩ như ấy. Tớ cho là khi một cô gái tỏ ra ương bướng, có thể vì cô ấy trẻ con, có thể vì cô ấy yếu đuối, và có thể vì cô ấy thích trong tình yêu có những tình huống phấn khích (ah, cái này sao Anxiety không phản biện nhỉ), và còn nhiều lý do có lẽ chỉ riêng cô ấy mới biết, người ngoài như tớ hay ấy không thể đoán định được hết. Do đó, nếu từ sự ương bướng đó mà kết luận cô ấy không đủ yêu người kia, ấy có thấy như thế sẽ là kết luận vội vàng, là không công bằng lắm với cô gái đó không? Nếu chàng trai nào tin vào điều đó, ấy có nghĩ có lẽ anh ấy đang hiểu lầm bạn gái mình không?
    Đó là lý do tớ quote bài ấy, tớ nghĩ Anxiety không nên nhạy cảm mà hiểu nhầm là tớ muốn cãi nhau với ấy nhé .
    =====
    1/, 2/Cái gì tớ muốn nói thì tớ đã nói ở bài trước rồi, và tớ nghĩ tớ nói thế cũng đủ rồi.
    Do đó, nếu sau khi đọc bài tớ, ấy vẫn muốn giữ ý kiến của ấy thì một là tớ cũng đành chịu thôi, hai là tớ thấy cũng OK thôi .
    Được cntBuyMeLuv sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 29/02/2008
  5. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Từ kinh nghiệm bản thân mình thấy câu này là chính xác nè, nhưng cũng chỉ đúng với con gái chứ không phải con trai, mà cũng chỉ với người đã yêu khá lâu rồi thôi. Trước đây mình cứ nghĩ tính cách của một người là không dễ thay đổi, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà, nhưng TY có thể làm được điều này. Có bạn nữ nào từng trải nghiệm điều này không?
  6. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cao nhân và cao kế.
    Chỉ sợ em ý ko khóc anh lại khóc vì em trước cũng nên
    [/quote]
    Thế nếu em ý ko khóc mà tát cho 1 fát và hỏi" anh có thua ko thì bảo" thì anh có khóc và nói " anh thua rồi" ko?
    [/quote]
    nếu mà có tát ấy thì tát nhẹ giả vờ thì là yêu thât, em này thì thơm ngon tính trẻ con bác ạ
    nếu mà tát lằn má ảnh hưởng chỗ nhai thì bỏ mother em ấy đi
    "emsekhongbuonn"nữa toàn viết linh tinh
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 2: Mình trải nghiệm điều tương tự.
    Vàng 1: Câu trên là câu trích dẫn khi nói về một nhân vật nam trong một tiểu thuyết.
    Mình nghĩ tình yêu phá hỏng tính cách cả nam lẫn nữ. Và đó là một điều tuyệt đẹp khi gặp được một người mà sự tồn tại của họ làm ta nhận thấy tính cách mình thay đổi. Không phải ai cũng may mắn như thế.
  8. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Phá hỏng tính cách là do ông nào đấy đổ đốn hoặc hận thù người tình thành ra phát biểu linh tinh.
    Phá hỏng nghe tiêu cực là là.
    Con gái cãi cùn như tớ sẽ đốp chát " Ơ thế em yêu anh thì em trở nên vô liêm sỉ à ?"
    Bạn trai nào hay thua hoặc trả vờ thua coi chừng nhé. Các bạn gái sẽ xếp loại các bạn vào tụi cả đụt, trẻ con khóc nhè đó.
  9. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ tôn trọng ý kiến của ấy vì đó là quan điểm của ấy, nhưng tớ hoàn toàn không đồng ý
    Tớ nghĩ một chút ương bướng, một chút cãi nhau chỉ là gia vị cho tình yêu thôi...
    Chẳng có ai là hoàn hảo cả, vì vậy người mình yêu không thể lúc nào cũng đúng 100% được. Nếu một người phụ nữ thông minh yêu một người đàn ông thì hẳn phải nhìn thấy được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là ưu đâu là khuyết của người đàn ông. Và một khi người đàn ông phạm sai lầm, hoặc có quan niệm không đúng về một vấn đề nào đó mà người phụ nữ vì luôn cho anh là trời là bể mà không chỉ ra thì đó đâu phải yêu???
    Mỗi một người hợp với một kiểu người nhất định. Có thể người yêu của ấy hiện tại hợp với mẫu người như ấy...
    Nhưng nếu tớ là đàn ông, tớ không bao giờ yêu một cô gái mà tớ nói gì cũng gật... Không có chính kiến chút nào... Tớ xin lỗi nhé, nhưng tớ nhắc lại là mỗi người một quan niệm...
    Bản thân tớ và người yêu tớ rất hay tranh luận và thường đi tới một kết quả tốt đẹp cho vấn đề đưa ra (thường thôi nhé)... Đôi khi người yêu tớ đưa vấn đề gì ra mà tớ "thử" không tranh luận thì người yêu tớ thất vọng ngay: anh nói với em để thảo luận cơ mà ...
    Tớ cũng không cho rằng tình yêu phá hỏng tính cách, mà có thể khiến người ta tự hoàn thiện bản thân hơn thôi...
    ....................................
    Trở lại vấn đề của topic, theo tớ, bạn chủ topic nếu có cô người yêu như vậy thì nên chú ý tác động vào tâm lý:
    1. Thỉnh thoảng nói câu: Em hiếu thắng quá (thật sự hạn chế)... Người hiếu thắng thường là người thông minh (hoặc tự cho mình là thông mình).. Một cô gái thông minh luôn biết cách để cho người yêu mình yêu mình nhất. Và cô ta sẽ rất sợ khi người yêu nói mình hiếu thắng ==> thường biết kiềm chế hơn...
    2. Không nên hoàn toàn chiều theo ý cô bạn gái vì sẽ làm cho cô ý dần coi thường và quen thói cãi... Cũng không nên làm cho ra ngô ra khoai vì sẽ động đến lòng tự ái và chạm vào tính hiếu thắng của cô gái nên dễ dẫn đến đổ vỡ ... Biện pháp an toàn nhất là cố gắng nắm thóp... Đôi lúc : uh uh, anh thua anh thua, rồi ôm vào lòng. Đôi lúc mỉm cười và hỏi, em có muốn anh chỉ ra cái sai của em không... Và lúc này bạn nói đến cùng một cách nhẹ nhàng, tình cảm, khéo léo, và luôn mỉm cười.. Cô nàng sẽ phục bạn
  10. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    em cũng từng trải qua tình trạng này. theo em bác cứ cãi kịch liệt vào, dùng nhiều lý lẽ để cố cãi cho thắng. Con gái kiểu này khi thua thường cay cú, thể quái nào hôm sau nó cũng bắt bác cãi nhau tiếp cho mà xem. lúc đó thì tha hồ tèn....tén...ten.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này