1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hiếu thắng và ương bướng thì làm cách nào để trị?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi holyphoenix, 28/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiếu thắgn , và tôi gặp Anh - người cực kỳ nhẹ nhàgn , tâm lý , hiểu biết - tôi đứt điện luôn !
    K cãi đc 1 câu nào , k bướgn đc vì ng ta luôn nói đúgn và k bao giờ to tiếgn với mình , thế mới đau !
  2. thuanginola6

    thuanginola6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Kưa đổ là trị đc !
    yêu rồi mà vẫn ương thì
  3. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đắc ý là người thua cuộc và chỉ có những kẻ ngốc mới tự hào đắc ý
  4. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Gái này chỉ hợp làm bạn thôi, làm người iu thì ... bực mình lắm
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau chí chóe cái gì đới?
    Như đã nói trước, e là người đanh đá, ương bướng và cùn lì. Mấy thằng bạn cấp 2, cấp 3 và thậm chí Đh ko công nhận e là con gái. Bởi vì em ngang ngược. Đôi lúc theo bạn theo bè, hoặc hứng chí vẫn ăn nói bạt mạng.
    Nhưng với Người nhẹ nhàng từ tốn, có sự cao thượng trước những trò trẻ con, có sự sắc sảo chắc nịch trong những nụ cười hóm hỉnh, có sự uyên bác trong ánh mắt nheo nheo.... đã đủ làm em tự hiểu mình không bao giờ "thắng" nổi, vì người ta "hơn" mình không những về TÀI (sự hiểu biết) mà còn cả ĐỨC (sự tinh tế ứng xử).
    Vậy nên, với Người em ngoan ngoãn nhẹ nhàng, một Dạ hai vâng. Giả sử Người có tình cờ nghe thấy em ghẹo trai, chém gió với bạn chắc Người nghẹt thở nổ đom đóm mắt chảy cả máu tai ngạc nhiên giữa hai mặt của một con người. Theo diễn biến tâm lý, Người và rất nhiều người sẽ nghĩ em là người Giả dối. Không phải Giả dối, không phải em đang nài ép mình. E Dịu dàng vì đơn giản em thực tâm ngưỡng mộ và tôn trọng Người, nên e không muốn dùng ngôn từ ngỗ ngược ngang hàng phải lứa với Người. Em làm thế vì em muốn thế!
    "Người con gái ngang tàng mạnh mẽ thường có sóng ở trong lòng". Em có nghe ai đó nói điều này và em thấy đúng. Con gái vẫn là con gái. Dù mạnh mẽ ngang tàng với ai đi chăng nữa, họ vẫn có nhu cầu được làm CON GÁI với đặc trưng vốn có là nhẹ nhàng dịu dàng với ít nhất một người - đáng được nhận sự NGOAN NGOÃN NỮ TÍNH của họ.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Với các anh chàng cưa tôi thì tôi là kẻ nhộn nhạo tếu táo, và ai cũng sẽ vì quá yêu (''yêu thích'' ấy) tôi mà cười và bỏ qua những khi tôi tranh hơn thua. Với mọi ng, và với các anh chàng, tôi là đứa đanh đá nhiều chuyện. Tôi dùng lời lẽ và lý lẽ nhiều phát khiếp.
    Còn với Anh, có những lần tôi ở bên cạnh anh hơn mười tiếng đồng hồ mà không nói quá 5 câu. Tôi lặng lẽ, chẳng nói chuyện với Anh, cũng chẳng nói chuyện với bạn bè hay người quen của Anh, tôi chỉ ở bên cạnh Anh, thu mình thật nhỏ lại, tận hưởng sự bình yên khi có Anh bên cạnh.
    Anh thấy em hiền./ Em hiền lành và đáng yêu. Mỗi năm một lần, Anh suýt làm tôi té gãy cổ vì cái nhận xét sai sự thật ấy. Mỗi lần nghe câu ấy, trong tôi bùng lên ngọn lửa giận dữ vì Anh ''dám'' xem tôi là hiền lành, lửa cháy đùng đùng đúng...5 giây, rồi biến mất. Ừ, thì với Anh, tôi lúc nào chẳng hiền, với bạn bè Anh, tôi lúc nào chẳng hiền. Với Anh lúc nào chẳng là câu Dạ, câu Thưa. Từ lâu lắm rồi, tôi viết về Anh bao giờ cũng bằng chữ A hoa. Tôi có bao nhiêu anh trên đời đi nữa, bao giờ Anh cũng nhận đc chữ A hoa.
    Bao nhiêu lý lẽ tôi dùng để tranh cãi với ai khác, với Anh, tôi lắng lại mà tự lật đi lật lại từng lý lẽ trong đầu, ừ, là tôi chưa đúng, nên tôi chẳng cãi với Anh bao giờ. Anh nói ít, nhưng lời nào cũng có nghĩa nhiều. Anh vẫn bé tuổi lắm, nhưng số năm Anh vật lộn sống với đời nhiều hơn tôi nhiều, nên lời Anh nhẹ nhàng nói đáng giá hơn trăm nghìn lý lẽ khô cứng của tôi.
    Với Anh, tôi hiểu, tôi chưa từng yêu ai trước đây.
    Con gái hiếu thắng và ương bướng thì làm cách nào để trị?
    >>> Trị để làm gì? Để cho vui? Để hơn thua nhau? Vậy, nghĩa là đã ''thua'' ngay từ đầu rồi. Chẳng ai có thể ương bướng hay hiếu thắng trước người đàn ông của họ cả.
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói cực đúng luôn.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày của SẾN hay sao mà cả tui và bà cùng rúc vào một chỗ này để SẾN như cóc nhái thế hả bà?
    Tui đang làm việc. Mai là deadline công việc của tui. Thời tiết SG khó chịu đến bực bội. Tui lòng như lửa đốt nhưng đọc tâm sự của bà, đúng là tui đã vỡ òa ra. Bà nói TRÚNG quá!
    Anh ngạc nhiên khi mỗi lần gặp anh, em đều im lặng ngó lơ đi chỗ khác, chỉ cười và thỉnh thoảng anh hỏi gì thì em nói đó. Em hiền lành nhẹ nhàng pha chút buồn. Nhàm chán chăng? Tẻ nhạt chăng? Anh nghĩ em không bằng lòng với anh điều gì? Không phải! Nếu muốn, e có thể chọc anh cười nắc nẻ, có thế nói lý tới mức anh lắc đầu chịu thua, có thể suy tư chín chắn về cuộc sống.... Những điều đó có thể nói qua mail, qua điện thoại.... Chỉ có sự lắng đọng bình yên hiếm hoi là chỉ có được khi đối diện nhau.
    Anh không hiểu điều đó................................................
    Vì anh không hiểu tâm lý của những cô gái sắc sảo. Điều họ cần ở người thương là: " Chỉ mong có anh và một chiều đầy gió".......(nut_chai)
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Các bác nói hay quá.
    Nhất là câu "Trời cao,biển rộng".
    Đánh trời như đánh vào không khí.
    Hét trước biển rộng.
    Biết thêm được nhiều.Cảm ơn các bác.
  10. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi bạn một câu: Bạn hiền dịu trước mặt anh ấy hay đối với ai bạn cũng trở thành như thế?
    TH1: Bạn thay đổi con người mình. Trở nên dịu dàng không chỉ với anh ấy mà với bất cứ ai, cả những người xung quanh. Như vậy là TY đã khiến bạn thay đổi (Xin phép ko phán xét theo chiều hướng tốt hay xấu).. Theo lập luận này, há chẳng phải chỉ những người hiền lành mới yêu và được yêu hay sao? (Bởi vì rõ ràng trong TH này bạn đã trở thành người hiền lành)
    TH2: Bạn chỉ thay đổi trước mặt anh ý, còn với những người khác bạn vẫn ương bướng, tranh hơn thua... Trong TH hợp này, đặt giả thiết một ngày nào đó người yêu bạn vô tình chứng kiến bạn đang cãi chày cãi cố với một người bạn, anh ấy sẽ nghĩ: Ô, cô gái này ko hiền như mình tưởng, cô ta thật là giả tạo... Xin lỗi bạn, mình tin chắc bạn ko phải là người giả tạo, mình chỉ phân tích diễn biến tâm lý như vậy thôi... Vậy có phải TY của bạn rất mong manh nếu đi hết cả cuộc đời không... Trừ khi bạn tìm đc người tri kỷ hiểu rằng TY khiến bạn trở nên dễ thương... Nhưng cuộc đời này tìm đc tri kỷ khó lắm thay... Mà đa sô người ta thường cho người con gái trong TH này là giả dối vì ko sống đúng là mình. Đôi khi tâm lý này cũng ảnh hưởng đến cư xử của các cô gái, cô muốn thể hiện là chính mình trc mặt chàng trai của cô... Để anh đánh giá đúng con người cô... Nếu anh ta biết yêu cả điểm xấu, điểm tốt của cô thì mới có thể hoà hợp trong suốt chặng đường còn lại...
    Một lần nữa, mình cho rằng một cô gái ương bướng với người yêu không hoàn toàn là cô ta không yêu anh ấy, hoặc anh ấy không phải là người đàn ông của đời cô... Chi là cách thể hiện của cô ấy còn chưa chín chắn, hoặc cô ấy cố tình thể hiện con người mình...
    Xét cho cùng, quan điểm của mình vẫn là ko nên áp đặt cho người khác... Mỗi người có một khái niệm về tình yêu, cách yêu, cách cư xử... Vì tình yêu thiên biến vạn hoá lắm thay...
    Chúc các bạn có tình yêu đích thực của cuộc đời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này