1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hiếu thắng và ương bướng thì làm cách nào để trị?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi holyphoenix, 28/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cái đoạn vàng đúng với các cô còn trẻ con và thích thể hiện mình.
    Còn lại các vấn đề khác mình thấy bạn Anxiety nói đúng đó.
    Không phải chỉ người hiền lành mới yêu và được yêu mà người ta trở nên hiền lành là vì người ta đang tận hưởng cảm giác bình yên, hạnh phúc khi ở bên người mình yêu, khi yêu một ai đó bạn chỉ cần dõi mắt theo họ hoặc ở bên cạnh họ là hạnh phúc rồi, đó là cái cảm giác tuyệt vời nhất khi 2 người yêu nhau. Cá nhân là con trai, tớ thấy nếu đi với 1 cô mà tớ cứ phải thể hiện mình liên tục để thu hút sự chú ý của cô ý hoặc cố gắng làm gì đó để khiến cho 2 người ko có sự nhàm chán mà không có 1 giây phút bình yên nào cho nhau thì tớ không nghĩ đó là tình yêu.
    Th 2 như bạn nói ko có gì là khó hiểu cả, đơn giản nếu bạn là người yêu bạn có thể âu yếm, nũng nịu vòi vĩnh người ta và người ta hiểu điều đó chỉ mình ngta mới có từ bạn.
    Điều mà bạn thấy cãi nhau hay bực tức hay la ó với người khác, diều mà bạn thấy đó là điều bình thường, ai cũng có lúc như vậy cả nhưng quan trọng là khi đó nó dành cho ai? Không phải dành cho bạn, vậy là đưọc rồi. Nhiều khi yêu ai đó mà người ta xử tệ với mình mình cũng không ghét được, vẫn lò dò đến coi như không có chuyện gì xảy ra, diều đó chẳng phải ko bình thường sao?
    Dối xử với người mình yêu bạn không thể dối xử như với những ngưòi khác được, đó là điều dĩ nhiên.
    When a man loves a woman
    Can''t keep his mind on nothing else
    He''d trade the world for the good thing he''s found
    If she is bad, he can''t see it
    She can do no wrong
    Turn his back on his best friend if he put her down
    When a man loves a woman
    He''ll spend his very last dime
    Tryin'' to hold on to what he needs
    He''d give up all his comforts
    And sleep out in the rain
    If she said that''s the way it ought to be
    Well, this man loves you, woman
    I gave you everything I have
    Tryin'' to hold on to your precious love
    Baby, please don''t treat me bad
    When a man loves a woman
    Down deep in his soul
    She can bring him such misery
    If she is playin'' him for a fool
    He''s the last one to know
    Lovin'' eyes can never see
    When a man loves a woman
    He can do her no wrong
    He can never hug some other girl
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ô hô, ô hô, he he he.
    Anh không ''làm gì'' tôi thì dĩ nhiên nhận đc sự đối xử thỏa đáng đó. Còn không phải bất cứ thằng cha căng chú kiếc mất dạy nào cũng nhận đc sự xử sự đó. Chuyện này chắc không quá khó hiểu với bạn?
    Còn với những ai đáng nhận sự xử sự đúng mực của tôi, họ đều nhận đc điều đó, nhưng dĩ nhiên là dịu dàng hơn là trc khi tôi biết đến Anh. Nếu họ không nhận đc điều đó, họ nên soi lại bản thân họ.
    Vàng 4: Anh không hề yêu tôi.
    Vàng 3: Không có cái gọi là tình yêu giữa chúng tôi. Nếu bạn chú ý đọc bài tôi (vốn súc tích và lược bỏ tất cả chi tiết thừa) thì bạn sẽ thấy rằng tôi không hề ghi rằng tôi yêu Anh, tôi chỉ ghi rằng, tình cảm tôi có với những người trước đó không là tình yêu. Nhận xét: Bạn suy diễn hơi nhiều, mà không đọc kỹ và hiểu chính xác câu chữ của tôi.
    Vàng 2, vàng 1: Có lẽ sẽ hơi quá khi tôi nói với bạn là bạn thiếu vốn sống. Không ai có thể ngu ngốc đến độ không nhìn ra tính cách lồ lộ của tôi đâu, đến cái bài viết nó còn thể hiện ra, thì hai người đối mặt nhau, làm sao không biết. Nhưng giữa một việc bạn hiểu về tính cách của một người và bạn nhận ra sự hiền zịu của người đó với bạn, đó là hai điều khác nhau. Tính cách tôi thể hiện rõ, bạn không lo là có bất cứ ai không hiểu điều đó đâu. Anh chàng kia cũng thừa khôn ngoanlọc lõi để nhìn ra con người thật của tôi.
    Nhưng, với Anh, thì tôi là kẻ hiền lành. Anh nhìn ra là tôi đối xử đặc biệt với Anh. Anh nhận ra là Anh luôn luôn có thể an tâm về tình cảm tôi dành cho Anh là thật nhiều. Còn thì, Anh thừa biết những năm qua tôi cũng có khối bạn trai và đi cưa khối anh chàng.
    Nếu đoạn tôi tô màu vàng và đoạn tôi tăng size 3 mà vẫn không làm bạn hiểu, mời bạn PM riêng, tôi xin hầu. Chứ lảm nhảm nói đi nói lại mệt lắm, vả chăng, bạn chỉ có thể hiểu chút chút điều bạn muốn hiểu, mà bạn không muốn hiểu, thì tôi bó tay, chứ chiếm đất forum chi cho cực?
    Biết nói vàng 2 mà không nhìn lại vàng 1 à?
    Bài bạn không đồng ý với tôi ở mấy trang trước, tôi không hề reply, vốn cũng là ''không áp đặt cho người khác'' (người khác ở đây = bạn.) Vậy sao bạn biết phát ngôn ra câu ấy, mà cách hành xử lại là, một lần nữa, quote lại bài tôi và phân tích để mong áp đặt nhận định của bạn vào tôi?
    Bạn và tôi, ai là người phát ngôn ra câu vàng 1? Bạn và tôi, ai làm đc như câu vàng 1?
    Cám ơn lời chúc của bạn. Tôi cũng chúc bạn sau này sẽ có đc trải nghiệm tương tự chúng tôi, holyphoenix, khongthe, ba_gia_bon_chen, Anxiety hay là bạn nam riversound. (Cám ơn riversound về chuyện chỉ rõ ra khác biệt về cách hành xử giữa những người có tuổi tác khác nhau. )
    @ bạn Gen: Nick bạn lập ngày 26/2, post đc 4 bài, tất cả nằm trong TVTY, 2 bài thì quote đích danh tôi, lại cùng một thread nữa. Không cần thiết đâu bạn ạ, số lượng bài đồng ý với bạn (khi chỉ cách ''trị'' cũng có nghĩa là tiền giả định là yêu nhau vẫn ương bướng và hiếu thắng đc với nhau) nhiều hơn số bài đồng ý với tôi. Bạn chắc thấy vậy cũng đã thoải mái, thỏa mãn rồi, còn nếu như cứ quote bài tôi dài dài, đâm ra tôi đành nghĩ là bạn ''muốn áp đặt nhận định của bạn cho tôi.''
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Con mệ Anxi ương bướng vừa thôi. Cứ loanh quoanh luẩn quẩn đanh đá cá cành với thiên hạ. Ai vô phúc động tới bà, thì có mà nghe điếc cả lỗ tai.
    Trên đời này tôi mới gặp có mỗi bà được xứng đáng truy tặng danh hiệu: "Mụ già khó tính lắm lời"
  4. SpamIs0

    SpamIs0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau thì không nên tính chuyện thắng thua làm gì vả lại đàn ông thì càng không nên thế, như thế nó hơi nhỏ nhen.
    Kinh nghiệm của cá nhân mình khi tiếp xúc với những người như thế này là không hơn thua triệt để, em ý giỏi hơn cái gì thì chấp nhận chuyện đó, mình hơn thì em ý cũng phải chấp nhận, nếu ko chấp nhận thì làm cho em ý hiểu. Nếu có xích mích vì em ý hiếu thắng thì ko cãi nhau tay đôi, cứ để em ý nói cho chán rồi sau khi em ý bình tĩnh hãy dùng lý lẽ để nói, ko chơi kiểu sỉ vả.
    Tuy nhiên nên nhớ các em gái hiếu thắng có 2 dạng: thông minh và tưởng mình thông minh. Do vậy khi nói chuyện phải thật chính xác để họ không có cơ hội mà quật lại, nếu họ quật lại và thắng chỉ làm tăng thêm sự hiếu thắng trong họ.
    2 chủ topic: mình đồng ý với ý kiến của bạn Anxiety rằng họ thực ra mới chỉ thích bạn thôi, chứ chưa yêu bạn đâu. Nếu cảm thấy có thể làm họ thay đổi thì hãy tiếp tục còn nếu không thì nên ngừng cho đỡ tốn công sức
    2 Anxiety: chắc Anh và bạn chẳng bao giờ cãi nhau vì có lẽ bạn cảm thấy có cãi cũng sẽ ko thắng
  5. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...Các bác ạ,bạn gái em cũng hơi hiếu thắng,hơi nghịch và có cá tính.Nhiều lúc chẳng biết nên thế nào,mình giả vờ thua lại bảo mình kém cỏi,mình mà thắng lại bảo mình nhỏ nhen hic.Mình quan tâm thường xuyên lại kêu chán,ko nhắn tin cho có 1 hôm lại dận dỗi.Trời ơi! Sao con gái khó hiểu quá vậy.
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Các bác chả hiểu rì kả: "Phụ nữ sinh ra là để yêu...".
    Tóm lại, lúc đầu thì để "nó" là mẹ mình, để rồi sau này mình là bố "nó"
  7. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình xin lỗi bạn vì đã nghĩ nhầm rằng anh chàng kia và bạn đã yêu nhau
    Mình đưa ra giả thiết của mình và suy diễn theo giả thiết của mình, vì vậy mình không cho đó là nguỵ biện. Nếu bạn có cách suy diễn khác thì có thể chỉ ra cho mình hơn rằng nói đó là nguỵ biện. Bởi vì có thể chiều hướng suy diễn của mình chưa khai thác hết đc giả thiết. Vậy thôi.
    Mình ko căn cứ vào những gì người khác viết để đánh giá một người khác là thiếu vốn sống hay không (dù rằng đó chỉ là có thể hơi quá ... )
    Bài viết của mình chỉ để khẳng định mình không đồng ý với quan điểm của bạn thôi, chứ không có gì nặng nề hay ý gì đâu... (và càng ko thể từ đó để suy ra là mình áp đặt ý của mình cho bạn)
    Còn việc số lượng bài viết và ngày lập nick thì mình thấy thực sự không có ý nghĩa gì cả..
    Xin lỗi tất cả các bạn và mình xin dừng bài viết của mình với bạn Anxiety ở đây.
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Anxiety ..chẳng biết viết tên có đúng không nữa, dường như những bài viết của bạn đang đi quá xa với chủ đề đưa ra
    Con gái hiếu thắng ương bướng thì làm cách nào để trị?
    Hay bạn đang muốn có một ví dụ thực tế bạn là một cô gái có cá tính hiểu biết bằng câu nói rất hay .
    Không ai cãi mà thắng bạn cũng như một cách biểu trưng cho tính cách của ương bướng của bạn??

    Tôi mà cãi thì chưa có anh chàng nào - à, người nào - cãi lòi họng ra mà cãi thắng tôi. Không phải vì tôi lý luận cùn, mà vì tôi lý luận đúng. (Không đúng thì ngu gì thì ngay từ đầu ngu gì lý luận?)
    Bạn thực sự là một ví dụ sinh động về sự ương bướng. Cầu mong bạn có được một Ashley của mình để bạn có thể khuất phục chàng ta
    Còn riêng với Ngocthienanh mình thì ai đó mà nói với mình là
    Họ nói đúng và mình sai tất, mình chỉ cười thôi.
    Vì thực tế mà nói tâm phân biệt đúng sai của mỗi cá nhân nó phụ thuộc và nhận thức trên cơ sở đạo đức của mỗi người , bằng ánh sáng của lý trí và trái tim nữa.
    Hơn nữa trên đời này cái gì là Đúng cái gì là Sai vậy mà trong khi cả cuộc đời đi tìm và tranh đấu cho cái đúng cái sai đó. Khi phần thắng thuộc về ta khi ta chứng minh được ta đúng người sai thì cuối cùng cái còn lại trong giây phút tự sướng với sự kiêu hãnh trong cô đơn và cái mất đi lại chính là tình cảm của con người.
    Tại sao luôn phải muốn là người thông tỏ mọi việc hiểu lý lẽ trên người khác. Biết nhiều biết ít biết sao cho đủ?
    Thôi tớ chẳng cãi nhau với cậu nhé ...cậu là con trai tớ càng chẳng cãi nhau để dành phần thắng cho tớ ...chẳng sung sướng gì nhất là cãi nhau thắng người con trai ..chẳng nhẽ lại đi khoe hôm nay tớ vừa cãi nhau thắng thằng bạn tớ hay người yêu tớ tớ nói ông ý im re không cãi lại được câu nào
    Cậu là con gái tớ càng chẳng cãi nhau với cậu vì tớ muốn có thêm bạn gái để cùng nhau làm đẹp cùng nhau buôn chuyện chứ không muốn mất đi người nào
  9. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Các bác chưa gặp người yêu em chứ gặp người yêu em thì các bác thua hết , mấy cái cách ở đây vô ích hết
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cách cuối cùng vạn bất đắc dĩ nhất và cũng là ngọt ngào nhất là Kiss cho một cái chặn họng chẳng nói được câu gì
    Mình mà ai đó cứ nói mãi chẳng nghe đang đà người ta tăng diện tích bề mặt là cứ kéo cái cravat xuống vít cổ xuống và kiss cho một cái hết nói ..sau đó thì ..cười thôi
    Nếu là chú thì bế cô ấy lên kiss cho một cái hết cãi
    Không thì lúc đó chú giả vờ đau yếu tý ..cho cô ấy quan tâm xem có quan tâm không? Ho húng hắng vài tiếng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này