1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hiếu thắng và ương bướng thì làm cách nào để trị?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi holyphoenix, 28/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Không thích thì bạn cứ làm giống cách bác gì mách nước ấy: "Em đúng rồi" + bỏ đi (hoặc lờ luôn không nói thêm gì nữa) <-- cách này là cách dội nước lạnh hiệu quả nhất (chỉ áp dụng khi mình lạnh sẵn, coi chừng dùng quá đà thì lạnh luôn cả mối quan hệ đó nhá )
  2. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người đang hiểu sai ý Anxiety thì phải. Ương bướng không có nghĩa là không yêu, mà là yêu chưa đủ để khiến cô gái tự khắc dịu dàng. Để đạt đến cái đỉnh cao đó thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm: tình yêu, người đàn ông, sự trải nghiệm (không nhất thiết phải nhiều tuổi nhé)... Và không phải ai cũng bắt gặp cảm giác bên ''''trời'''' bên ''''biển'''' như vậy trong cuộc đời mình.
    Tớ đoán trong này nhiều bạn còn rất trẻ, các bạn yêu và các bạn hiếu thắng, rồi các bạn bác bỏ ý kiến cho rằng còn hiếu thắng là còn yêu chưa đủ. Không, các bạn cũng yêu nhiều lắm chứ, có điều cứ để sau một thời gian nữa, khi tình yêu của các bạn chín hơn, các bạn sẽ thấy tự dưng mình hiền lành bên tình yêu lớn như thế nào
    @Anxiety: cũng lại ý kiến cá nhân, công nhận bạn dữ thật Tớ chả quan tâm nick mới nick cũ thế nào nhưng bài Gen cũng nhẹ nhàng, chưa kể Gen chắc nhỏ tuổi hơn bạn, thế mà bạn phản công khiếp quá. (cái này ngoài lề thảo luận, tớ biết, chỉ ý kiến riêng vậy thôi hehe)
    @ngocthienanh: chả hiểu sao tớ chả thích kiểu kiss thế kia tẹo nào. Lúc đang đấu lý, nhất là nếu tớ thua, lửa giận đang phừng phừng, tớ chỉ muốn anh giai cứ khoái trá mặc kệ tớ để hôm sau tớ đấu tiếp, đừng có kiss kiếc gì lúc này, thế nào cũng bị hất ra ngay Chả hiểu các cô gái hiếu thắng khác thì thế nào, chứ tớ nếu đang thua mà bị dụ dỗ kiểu ''Anh yêu em'' rồi kiss, tớ cảm giác như mình đang bị thương hại hay bị dỗ dành như trẻ con ấy -> đã tức lại càng tức. Còn nếu anh giai đang thua mà muốn kiss để đánh trống lảng thì có thể kiss được nhưng trong lòng tớ không phục cho lắm.
    Chỉ thấy giai của bác nào đấy là cao thủ nhất: vừa hiểu biết, vừa tâm lý, địch càng hung hăng ta càng từ tốn, ta nói ít nhưng nói đâu trúng đó -> địch không cãi lại được mà tự dưng ngoan ngoãn dần dần. Em các bác gặp một đôi này ngoài đời, lấy nhau về cô gái kia cứ gọi là yêu chồng tuyệt đối, nể chồng tuyệt đối, nghe chồng tuyệt đối luôn. (nói tuyệt đối thi` hơi quá lời rồi nhưng nôm na theo cách nói thông thường là vậy )
    Được nang_tien_tren_cong_co sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 05/03/2008
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Con gái hiếu thắng và ương bướng thì làm cách nào để trị?
    >>> Chẳng cần ''trị''.

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho biết mình cay độc
    Để lại cho anh tất cả những dịu dàng!

  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thơ của mod hay thơ của ai mà hay thía, đọc nghe cũng hơi đau đau, đau vì không biết liệu khi mình đến với người ta thì được dành cho phần nào phần đầu, phần giữa hay phần cuối
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cao nhân bất trị cao nhân trị ,chắc chưa gặp đối thủ nên vậy thôi ,gặp là tắt điện ,về hỏi lại chồng mình xem đã làm như thế nào mà mình thay đổi hoàn toàn .
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ các cô chú nên sống thực tế một chút. Ương bướng, gai góc, cay độc, gàn dở thuộc về tính cách con người(Tính cách chưa hẳn là bẩm sinh nhưng tính cách được xây dựng lâu dài theo năm tháng và rất khó để thay đổi). Đừng bao giờ nghĩ và hy vọng là họ sẽ ngoan ngoãn, dịu dàng và thay đổi với mình nếu như họ yêu mình. Nếu có thì điều đó chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn mà tình yêu của cả hai thăng hoa ở mức độ cao nhất(hoặc xảy ra trong những giấc mơ hoang dại của những cô gái đó về một người đàn ông mà trước họ những tính cách đó có thể được kiềm chế và vứt bỏ hoàn toàn). Thực tế thì, trong cuộc sống vợ chồng chắc chắn sẽ có nhiều va chạm, khi đó thì bản chất thật sự của họ sẽ trở lại và các chú sẽ phải khổ sở với những tính cách ấy.
    Thêm một điều nữa, kết luận: "nếu một người phụ nữ còn ương bướng với một ai đó thì nghĩa là họ chưa đủ yêu người đó" là không chính xác. Câu trên tương đương với câu:"Nếu một người phụ nữ đủ yêu một người thì họ không còn ương bướng với người đó nữa." Khi người phụ nữ không ương bướng với một người nào đó là vì họ muốn có cảm giác yên bình khi ở bên cạnh người đó, họ quý trọng từng giây phút ở bên cạnh người đó và không muốn phá hỏng những giây phút đó. Nhưng con người không phải là cái máy. Cảm giác chỉ là nhất thời, cảm xúc không bất biến, cảm xúc thay đổi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do đó sẽ có những lúc(và nhiều hơn "những lúc") cảm giác đó bị mất đi và sự ương bướng trở lại. Khi đó người phụ nữ sẽ cư xử theo đúng bản chất ương bướng và gàn dở vốn có của họ.
  7. mrhugolino

    mrhugolino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Con gái hiếu thắng và ương bướng thì làm cách nào để trị?
    Cứ yêu đi rồi cũng sẽ yêu cái "hiếu thắng" & "ương bướng" đó thôi.
    Riêng mình đặc biệt thích con gái có 2 cá tính này
  8. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Có hận ai thì cũng hận vừa thôi, có ghét ai thì cũng ghét vừa thôi. Ai lại chúc cho một người như bạn Anx vớ phải một anh chàng như Ash hả trời.
    Còn riêng về câu hỏi của chủ Topic, thì mình nghĩ chỉ có một giải pháp thôi, bạn phải tài năng hơn cô gái đó, ngông cuồng hơn cô gái đó, biết cư xử hơn cô gái đó. Nghĩa là làm cho cô ấy phục bạn về mọi mặt, nói thật lúc ấy chẳng cần "trị" cô ấy vẫn nhu mì đối với bạn.
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì con gái mà hiếu thắng, ương bướng thì trị cũng không phải là cách như bác nào đó Invi...em ko nhớ nick nhưng đi đến đâu thấy nick bác ấy em cũng thích cách giải thích của bác ấy .
    Cứ bình thường thôi, cũng chẳng nên cãi nhau nhiều làm j, kể cả tranh luận thì dù cô gái đó có sai cũng chẳng chịu nhận là mình sai đâu nếu như cả 2 người còn muốn bình thường khi cuộc tranh luận kết thúc .
    Nhưng nói thật cô gái có hiếu thắng có ương bướng thì họ vẫn hiểu là mình sai nếu như cái lí do bạn đưa ra thuyết phục .
    Đừng bao giờ lên án tính cách của cô ấy trước mặt cô ấy nhé, như vậy không lợi cho bạn . hãy nói thế này này : " Với tính cách của em không hấp dẫn đàn ông mà chỉ làm đàn ông thấy lạ mà lạ thì sẽ thích sẽ quan tâm ...... " câu này tớ nghe 1 người nói với tớ chỉ vì tớ ngang.
    Đó là với tớ thấy mình cũng ngang ngạnh thì nói vậy còn có những ai mà hiếu thắng quá, ương bướng quá thì tớ cũng chịu.
  10. azx21186

    azx21186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con gái vẫn là con gái mà. Cái gì có thể nhường được thì nên nhường, nhưng đừng có để cho em ấy cái cảm giác luôn chiến thắng và trên cơ mình. Như vậy em ấy sẽ chán ngay và một cái kết cục không tốt đẹp dành cho cậu là điều không thể tránh khỏi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này