1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Hn có nên yêu Zai ngoại tỉnh ? (Topic đóng, miễn reply)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu86, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Con Gái Hn có nên yêu Zai ngoại tỉnh ? (Topic đóng, miễn reply)

    Tự hào là chơi nhiều với người ngoại tỉnh (cũng có nghĩa chơi với nhiều người), thường bốc phét rất to mồm nhưng đến khi tính đến chuyện tình cảm lại không biết có áp đặt được cái suy nghĩ đấy vào không.

    Lấy ví dụ là một tình yêu hoàn toàn nghiêm túc, lâu dài và hướng đến tương lai, thì theo các bạn một người con gái Hà nội yêu một anh chàng Hải Dương có nên không? Tại sao có và tại sao không?

    Cũng xin nói thêm mình không hề có ý nói người ngoại tỉnh thế này thế nọ, muốn đề cập nhiều hơn về vấn đề khoảng cách. Khoảng cách về phong tục tập quán cách cư xử, và cả khoảng cách về không gian.

    Thắc mắc thế thôi, bạn nào dư thừa thời gian thì trả lời hộ, cám ơn nhiều
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Nếu hợp thì có nên yêu, nếu có cuộc sống ổn định thì ko có gì đáng bàn cả.
    Nhưng cũng có khi bố mẹ cô gái ko thích, bản thân cô gái đó đang ở HN , khi về quê chồng xa xôi cách trở cũng có khó khăn , còn chưa kể nhìu vấn đề khác về tâm lý giữa 2 người....v....v....
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, em là con gái Hà Nội, và điều em sợ nhất là sau này khi lấy chồng mà phải về quê chồng, kiểu như là trong dịp lễ tết, giỗ chạp. Cả đời em chưa bao giờ xa Hà Nội để ở chỗ nào xa (trừ khi đi du lịch), em cũng không quen tập tục của các vùng khác, chưa từng phải xa nhà, xa mẹ để ở một nơi không là Hà Nội, nên em rất sợ em sẽ phải đi đâu đó, nhất là những vùng quê xa.
    Ở quê lại có nhiều mối quan hệ, nhiều phong tục, nhiều "thủ tục" nữa, sẽ là rất khó cho con gái khi về nhà chồng.
    Nói gì thì nói, không phải em có ý gì đâu, em vẫn mong sau này em sẽ lấy được 1 anh Hà Nội, để em không phải lo mấy vụ về quê.
  4. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    có biết là hơn 80% dân số VN xuất thân từ cây lúa không ? Có biết phần lớn đô thị VN có sự góp mặt của người ngoại tỉnh k ? Và bản thân bác đã được coi là " người HN " ( 3 đời sinh + sống ở HN ) không ? Tớ thấy đầy " người HN " mà đã có otô để đi đâu, đã biết xài lò vi sóng đâu, đã biết đến máy pha cafe gia đình như người sống ở ngoại tỉnh đâu. Haizz do nhận thức hết !
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Anh HN này em ơi, mới lại nhà anh gần trung tâm nữa chứ, trường học bệnh viện, chợ búa có đủ cả
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Như em thì tốt cho mấy chú ở HN quá.
    Chú nào đái bắn ở HN ra mà sướng này.
  7. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    THế thì sao hả anh?
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    anh zai HNđây em ơi...nói thật ngay mình là con zai đây nhưng cũng mún lấy 1 em HN chứ đừng nghĩ con gái mới mún lấy zai HN chư sko phải zai tỉnh khác
  9. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Không muốn chỉnh nắn gì bác đâu ạ, nhưng em đã bảo là em không có ý đả động gì người ngoại tỉnh mà chỉ tập trung về mặt khoảng cách. Bản thân em học Nông nghiệp, nhiều lần đi thực tập tiếp xúc với người nông dân (tạm coi là ngoại tỉnh) còn đáng quý bằng vạn người em gặp hàng ngày ở thành phố, họ sống chân thật và tình cảm lắm.
    Nhưng tính đến chuyện yêu đương, chuyện cưới xin thì sao ? Bản thân những chàng ở ngoại tỉnh có thấy khó khăn ? có thấy tự ti ? Em khẳng định là có luôn cho nóng. Bạn bè em nhiều đứa (con gái) không hiểu ai xui ai bẩy vẫn đâm đầu vào mà yêu, yêu lăng nhăng em đếk quan tâm, nhưng toàn yêu thật nên em hơi chột. Chả biết phải nói thế nào nữa.
    Còn về chuyện Trai thành phố yêu gái ngoại tỉnh em miễn bàn luôn nhớ, ko lại...
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Thế này lại là vấn để trai ngoại tỉnh có nên yêu gái Hà Nội không à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này