1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Hn có nên yêu Zai ngoại tỉnh ? (Topic đóng, miễn reply)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu86, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Những cái này có thể sửa được mà, và thực sự thì mấy người Hà Nội phát âm chuẩn đâu. Lý do nhu thế này quá nhỏ để 2 người chia tay.
  2. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Ý em không phải thế ạ. Nếu đã yêu tức là không quan tâm gì đến những cái nhỏ nhặt như giọng nói thế nào, còn ở đây tức là em không muốn tiến xa đến chuyện yêu đương với những người có giọng bị ngọng ạ, mà đã không yêu thì cũng không thể dẫn tới chuyện cặp với nhau rồi sau đó bỏ vì "Anh có giọng cứ không chuẩn thế nào ý, em không thích". Tại vì em không thích lúc chỉ có 2 người ở bên nhau, nghe những lời thì thầm yêu thương mà nó lại không được chuẩn cho lắm như kiểu "Anh yêu iem" đó. Con gái yêu bằng tai mà
  3. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    @lilz: vậy hả, thế mà con gái NT ra HN thì nhăm nhe lấy trai HN, trai NT thì nhăm nhe lấy gái HN, miệng thì vẫn xoen xoét không thèm. Tôi biết có đứa Nghệ An lấy chồng HN bạn tôi 2 con rồi mà vẫn ra rả "biết thế này lần sau lấy chồng NT cho đỡ bị coi thường". Thôi cho tôi xin, "biết thế" thì ngay từ đầu đã về quê, không đong con nhà người ta rồi. Trai hay gái cũng thế thôi, xa nhà thì phải lăn ra mà kiếm ăn, phải tự lo, phải ăn ở tử tế để còn phòng khi khó khăn, đấy là hoàn cảnh bắt buộc đói thì đầu gối phải bò chứ không phải là có chí hơn, tự lập hơn với tử tế hơn đâu nhé.
    @teknix: đồng ý với đoạn này.
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thế lấy con gái ở hà nội thì được lợi gì mà phải cố lấy nào
    con gái nt cố lấy con trai hn thì còn hiểu được
    còn con trai nt cố lấy con gái hn thì...nghĩ đi nghĩ lại chẳng được lợi gì ( trừ vài trường hợp là con gái ông bà cốp, mà cái này thì chả cần ngoại hay k ngoại, đắt hàng như thường)
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    @lilz: vậy hả, thế mà con gái NT ra HN thì nhăm nhe lấy trai HN, trai NT thì nhăm nhe lấy gái HN, miệng thì vẫn xoen xoét không thèm. Tôi biết có đứa Nghệ An lấy chồng HN bạn tôi 2 con rồi mà vẫn ra rả "biết thế này lần sau lấy chồng NT cho đỡ bị coi thường". Thôi cho tôi xin, "biết thế" thì ngay từ đầu đã về quê, không đong con nhà người ta rồi. Trai hay gái cũng thế thôi, xa nhà thì phải lăn ra mà kiếm ăn, phải tự lo, phải ăn ở tử tế để còn phòng khi khó khăn, đấy là hoàn cảnh bắt buộc đói thì đầu gối phải bò chứ không phải là có chí hơn, tự lập hơn với tử tế hơn đâu nhé.
    [/quote]
    Ý kiến của bạn này rất đúng. Khổ thì tự thân phải cố gắng để thoát cái khổ thôi.
    Zai ở đâu cũng có cái này cái kia, zai HN cũng nhìu người tốt.
    Mà có vẻ cái topic đi theo cái chiều hướng là phân biệt người NT với người HN nhỉ, đề nghị hok tranh cãi nói 1 câu đập lại 1 câu nhá, mỗi người 1 ý mà
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chà, trai gái HN có giá ghê nhỉ.
  7. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ở đâu cg có ng tốt ng xấu, lấy con dzai NT mà có nhà Hn cũng tốt, đỡ fải làm dâu, 1 năm về nhà thăm bố mẹ chồng vài lần chứ mấy
    @ Còn mún lấy con gái NT thì nên tìm hiểu kỹ, vì con gái NT "cáo" lắm

  8. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ô thế à, thằng em tôi có thằng bạn cũng nhà HP, làm ăn xa nhà từ ngày ra trường: 4 năm đầu ở SG xác định là để lấy kinh nghiệm, chứ dứt khoát không chịu lấy vợ xa tỉnh xa dù xinh đến mấy, 4 năm rồi làm ăn ở HN gặp gái nào cũng tán, nếu không phải nhà ở HN (kể cả là HP) thì chén rồi bỏ, phải HN thì mới có ý định yêu đương, còn muốn cưới thì rào trước là em HN đấy phải xác định là khi nào thằng ngu đấy 40 tuổi theo nó về quê phụng dưỡng bố mẹ chồng thì nó mới cưới, nó bây giờ 30 rồi vẫn chưa có đứa nào đồng ý lấy.
    Ngu không đỡ nổi, sao không lấy đứa cùng HP rồi mà mang nó về quê. Cứ phải gái HN cơ, rồi lại muốn 40 tuổi mang nó về quê sống. Mồm thì lúc nào cũng bảo không thèm HN. Mẹ, lý luận lý do lý trấu quanh co rốt cuộc toàn mâu thuẫn, giấu đầu hở đuôi.
  9. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
    Giai HP cũng vậy.
  10. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói gì cũng chuẩn, chỉ có điều đả kích hơi quá đáng thôi, chuẩn bị tinh thần chưa? sắp có chiến tranh đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này