1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Hn có nên yêu Zai ngoại tỉnh ? (Topic đóng, miễn reply)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu86, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại thấy giống vụ be crys với cái ****ing hanoi ngày xưa
    chỉ coi sg là nhất
    còn lại là rơm và rác
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn nói, người ta sẽ biết bạn là người thế nào, Búp ạ
  3. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    chết, 1 mũi tên trúng 2 đích kìa (anh đá em vừa thôi, vòng 3 to quá là k mặc vừa quần đâu)
  4. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bởi tôi ghét thói giả dối lúc nào cũng che đậy ý đồ thật. Nếu người NT bản chất tốt không tính toán chẳng quan trọng yêu người HN hay không thì "có phúc khắc có phận". Người HN thanh lịch nhưng không phải là gà đâu nhé.
  5. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chết, bị thằng nt nào nó lừa à?
    Ngày xưa mình cg từng yêu 1 thằng nt, bố *****, định cắm sừng mình, may mình fát hiện sớm và tặng lại 1 đôi sừng, há há...

  6. thuanginol

    thuanginol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói thẳng và thực nhất !
    Cứ nhìn c/s thực tế thì đúng là như vậy !
    Đừng có mà nguỵ biện !
    Kô fải nói fét chứ hồi mình đi thực tập năm cuối ở tỉnh lẻ , chả có cái gì , có mỗi cái mác zai HN ... mà tiếng lành đồn xa , các em gái cứ theo ầm ầm
  7. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lừa được tôi ấy hả ...
    C''mon baby.
  8. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Có chắc là chưa bị lừa tình lần nào hok?
  9. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    He, chịu khó đọc nhỉ ? Thế cứ chia tay một mối tình thì tức là bị lừa à ? Suy nghĩ thêm một tý đi nhé, không hiểu gì cứ hỏi sẽ trả lời.
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Liệu cơm mà gắp mắm.
    Con gái Hà Nội chẳng ngu mà lấy thằng chồng ở xa, giọng trọ choẹ, trên răng dưới dái đâu.
    Bố mẹ nó không cấm thì bạn bè nó cũng xì xào, nói bóng gió đụng chạm đến tông đường nhà trai , rồi lúc đó tự ti tự ái , oánh nhau đó. Chả thế phim ảnh mấy lần chiếu cảnh bà mẹ chồng ra nhà gái chơi, ăn trầu, xúc miệng toèn toẹt nhổ nha sàn.
    Hay ông bố chồng cứ cơm xong , hết tăm lược lôi ra nhể răng.
    Mấy em HN vãi cả đái.
    Thằng giai ở ngoại tỉnh nào mà chẳng thèm con gái HN. Rước được con vợ HN về quê chả nở banh cái mặt ra ấy à.
    Nói thẳng ra, đứa léo nào chả mưu, chả toán.
    Công nhận mỗi một điều , tôi chơi với mấy thằng bạn học từ thời ĐH, tụi này ở các tỉnh khác, hồi mới đầu ra ngoài này học khổ lắm. Nhưng bây giờ hoành tráng, nhà cửa đàng hoàng, vợ đẹp con khôn, tiền hàng tỷ, nếu hứng lên vẫn tỉn được gái HN như thường. Tụi nó bảo, ngày trước khổ phải tự bò đi kiếm cơm, không như bọn ông có bảo trợ. Nhờ thế bọn tôi mới ma lanh.
    Đống HN học, lẹt đà lẹt đẹt, phát triển chậm và ngố hơn bọn kia nhiều, được mỗi cái tiếng hào hoa văn vật, vài chú phải đánh bắt xa bờ rồi, cuối năm chết đói khóc hu hu, bán nhà ra bãi ở, khổ hơn chó.
    Nói thế để thấy người nọ người kia. Tôi ở cái đất không học này ( chú gì bảo chú ấy ở đất học, suy ra chỗ khác là đất vô học, nói mẹ ra Nghệ Tĩnh cho nhanh ), gái đẹp, ở tỉnh, nhà có nền nếp, ăn học đàng học, việc làm ổn, xa tôi cũng cưới nhưng *** biết có tán nổi không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này