1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Hn có nên yêu Zai ngoại tỉnh ? (Topic đóng, miễn reply)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu86, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thêm lần nữa thấm thía câu này của anh bậy xấu
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chưa bàn đến phẩm chất con gái Hà Nội như nào, cái dễ thấy nhất là đc cái tiếng
    Chả biết mọi người ra làm sao, chứ ông bà già tớ suốt ngày ra rả :"mày thích yêu con nào thì yêu, nhưng mà cấm tuyệt đối ko chơi với ngoại tỉnh" . Chưa kể, hồi ĐH năm 1, thân với 1 đứa con gái ở ngay Phú Thọ, xinh xắn dễ thương, cũng chả yêu đương gì nhưng thân nên hay đi cùng với nhau, thế là bạn bè đc dịp xì xào, có thằng còn nói thẳng :"gái HN chết hết rồi sao mà mày đi yêu con ngoại tỉnh"...chán
    Thôi cứ Hà Lội mà tiến cho lành
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu tuổi rồi mà dám phát biểu câu này. Với tôi thì chỉ cần vừa xinh vừa hiền là tôi yêu. (10 năm nữa mới lấy vợ)
  4. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chán ...nhớ có một topic tương tự như thế này cách đây vài năm về trước xem ra vẫn 9 người 10 ý .
    Tất cả là một chữ Duyên ..tất cả vì một chữ Nợ
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ .
    Yêu cứ như là yêu thôi tự nhiên như khi ta thở vậy nghĩ ngợi nhiều quá ,băn khoăn nhiều quá , cân đo đong đếm nhiều quá , tính toán nhiều quá, không hiểu chủ topic có yêu thật hay không nhỉ ?
    Còn việc NT hay bất kể châu lục nào trên thế giới này thì có câu :
    Chàng đi đâu cho thiếp đi cùng
    Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam

    Đọc chưa ??? Làm chưa ??? ...Chắc không làm nổi mới có mấy chục cây số đã phải lập topic thế này rồi chán ..
  5. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Để có 1 mối tình hoàn hảo thì chỉ có 20% là tình yêu còn 80% là sự tỉnh táo và 1 chút tính toán.Nói vậy có thể hơi quá nhưng theo bác chỉ cần có tình yêu là đủ sống à?thế thì giống fim Hàn Quốc chứ cuộc sống nó khác xa bạn à
  6. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Bạn đng đánh đồng 2 khái niệm Dân Hà Nội và dân giầu có đấy.
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa thời PHONG KIẾN và thời WTO
  8. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    mình là zai HN, cũng chỉ thích lấy con gái HN thôi
  9. hanuer

    hanuer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mình là người HN và nói thật là cũng muốn lấy con trai HN hơn là trai nt, nhưng cái đó ko phải là yếu tố quan trọng nhất đâu. Trai HN nhưng cũng phải học hành, công việc đàng hoàng, tử tế, chứ ko có chuyện ăn bám bố mẹ đâu ạ. Còn nếu là trai nt mà tốt tính, có chí, đàng hoàng thì còn tốt gấp vạn lần trai HN.
    Mình có biết 1 chị cũng người HN lấy 1 anh quê tận miền Trung, nhà lại nhiều anh em, nhưng anh chồng này giàu lắm. Đã mua ô tô và đang xây cái nhà to tướng. À mà nói thêm là anh này giàu là do tự bản thân anh ý kiếm tiền chính đáng thôi chứ ko nhờ vả gì từ bố mẹ đâu ạ. Hỏi các bác, zai ngoại tỉnh thế này các bác gái HN có thích ko?
  10. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mẹ xin lỗi chứ cái topic hấp vãi.Bác chủ topic này đến giờ vẫn nghĩ cả cái miền Bắc chỉ có HN là TP thì phải =)) . Đọc bài bác này nghe giọng đạo đức giả vãi.
    Còn tớ là dân Quảng Ninh.Tớ xưa nay chẳng phân biệt bạn bè hay gái xuất xứ ở đâu cả.Cứ tốt là được.Còn mấy thằng sĩ diện Thủ đô thì làm được cái gì chứ.Nói câu này không phải bốc phét,chứ số lượng gái HN điên đảo vì tớ và mấy thằng bạn cũng đã gần trăm rồi :;)).Trai HN đâu mà con gái HN phải bám bọn tớ vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này