1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Hn có nên yêu Zai ngoại tỉnh ? (Topic đóng, miễn reply)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu86, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bác già rồi mà nhỏ nhen thế.
    Em già đủ như bác thì em đứng ra phân tích cho cả 2 bên với lỹ lẽ thuyết phục. Bác là nick vàng cứ thấy không giải quyết được là cấm. Thà cứ để topic đấy, mọi người vao nói chuyện cho mở mang dân trí, nếu ai quá đáng quá thì mới phải dùng đến biện pháp cưỡng chế.
    Em nói thế có mếch lòng bác cũng đừng khoá em nhé.
  2. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chết, AT76 nói đúng đấy chứ,mún chửi nhau thì lập hẳn 1 topic chửi nhau cho ló hoành tá tràng, chứ sao lại treo đầu dê bán thịt troá thía nài.
    Nói gì thì nói, em cá là 10 ng trong này thích ng HN thì sau này đến 7 ng sẽ lấy người ngoại tỉnh.đến lúc đấy đừng chửi mồm em thúi nhé, kakaka

  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Bác không khóa được em đâu em ạ. Bác cũng không đủ tài thuyết phục cả hai bên đâu. Em cứ tưởng bác tài thế thật thì nhầm rồi.
  4. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Những topic như thế này đúng là đã biết trước kết quả sẽ chẳng đi đến đâu .Quan niệm vùng miền trong những suy nghĩ khác nhau là do cách giáo dục và suy nghĩ của mọi người từ bao đời nay mà nên, đặc biệt là quan niệm kỳ thị một số nơi như Nghệ An - Thanh Hoá - Hà Tĩnh .
    Làm thay đổi suy nghĩ, nhận thức của mỗi người xem ra công việc này giữa một thể giới ảo có con dã tràng nào xe cát được chăng, đó là điều không tưởng .
    Giá trị một con người nó nằm ở chỗ .
    Anh là ai
    Anh làm đuợc gì chứ không phải Anh sinh ra ở đâu .

    " Kỳ thị" là sự hạn hẹp trong suy nghĩ , sự ảo tưởng cho bản thân. Chính vì nó mà chúng ta không thoát ra khỏi được những giá trị mang đậm cái Tôi cá nhân, chúng ta vẫn nghĩ kỳ thị người khác đã nâng tầm cá nhân của chúng ta cao hơn họ, nhưng đó mới thực sự là sai lầm khi kỳ thị một ai đó chỉ vì nơi người ta sinh ra bạn có tốt hơn không ? Bạn có bóng bẩy đẹp hơn không ?
  5. thuanginol

    thuanginol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy nhảm ! Lạc đề trầm trọng !
    Thôi thì khỏi cãi nhau nữa , pố naò nhiều tiền và to mồm thì pố đấy thắng !
    té........
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nhà hay không đã hết đâu, anh ý có nhà ở Hà Nội, nhưng bố mẹ anh ấy không ở HN thì lễ tết, giỗ chạp vẫn phải về quê. Dù là về 1, 2 ngày thôi, nó cũng lằng nhằng rắc rối lắm.
    Kể cả bố mẹ anh ấy có ở HN thì cũng vẫn còn họ hàng cô bác, nhiều mối quan hệ phức tạp, kiểu gì cũng lằng nhằng hơn kiểu thành phố. Lúc đấy lại phải lo nhiều thứ nữa.
    Cái nhà chưa phải là tất cả khi nói về con trai ngoại tỉnh!
  7. BBSieuQuay3

    BBSieuQuay3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi du lịch thì ddc, mà về nhà chồng thì ngại là sao? Con gái HN dc dạy dỗ ntnày thì hỏng
  8. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở đâu cũng có người nọ người kia. TH bác và bạn bè bác như bác cũng đã nói cũng chỉ là một TH. Chứ lớp em, giỏi hẳn đứng top đầu đa phần hà nội lọt mỗi một chú ngoại tỉnh. Còn mấy đứa bạn ngoại tỉnh hồi ĐH em chơi, em phải nói dù nó là ngoại tỉnh nhưng cái độ chịu khổ, chịu khó thua xa em (em lăng xê mình phát). Nhưng em thật chúng nó là hồi xưa là sv ngoại tỉnh đấy, gia đình cũng chả khá giả gì, thế mà ra trường có việc làm hn yêu đương vào nữa là cứ động đến cái gì cũng ngại chỉ muốn yên vị, nói đến mù căng chải phát chắc người rét run lên. Hiện tại mà những đứa thành đạt nhất cho tới thời điểm này ở lớp em vẫn lầ những đứa hà nội,
    Chốt lại vấn đề theo em để thành công được thì học giỏi thưc sự , cũng phải chịu khổ chịu khó. Ngoài 2 cái mà trên vẫn thành công thì maybe, em ko rõ lém nên ko nói
    Nói chung là ở đâu cũng có người nọ người kia thôi, bàn nhiều cái này thì lại động chạm lắm.
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Yêu là một chuyện nhưng yêu để cưới lại là chuyện khác.
    Đúng như anh Hiếu nói, cưới thì chưa chắc đã cần nhiều tình cảm. (đại ý thế em không nhớ)
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Vàng 1: Chủ đề là Hà Nội và Không - Hà Nội, chứ không phải Quảng Ninh - Không Quảng Ninh .
    Vàng 2: Ông bạn thấy giai Hà Nội sĩ diện bao giờ . Cụ thể đê . Kiểu "Tôi là người Hà Nội" à? Ơ hờ, tôi là người Hà Nội, tôi nói sự thật như vậy, thì tôi sĩ diện à .
    Vàng 3: Chết thật, hôm nào off ông bạn dời gót ngọc tới để cho bọn tôi xin chữ ký và học hỏi thêm với . Gái nó bu vào như ruồi bu bãi xxx ý nhỉ .
    Căn cứ vào đâu mà ông bạn nói vậy . Trên đời này có ai là không tính toán vì mình nhỉ . Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Chết chửa, chắc ông bạn làm gì cũng nghĩ tới con dân trăm họ trước rồi mới nghĩ tới mình . Ngưỡng mộ quá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này