1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Hn có nên yêu Zai ngoại tỉnh ? (Topic đóng, miễn reply)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu86, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leon08

    Leon08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ** (lại là đi mất nhé ) đọc đến đây nhắc tớ cưòi vỡ cả bụng với mấy quả chém gió vớ vẩn thôi tiếp tục topic nhé =)) =)) =)) cười VL
  2. Leon08

    Leon08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ông tuổi loz gì gọi tôi là chú thế , tôi sống ở cái đất gọi là văn hoá nhưng ko thiếu câu để chửi , com lại 1 câu xem bạn thể hiện độ vô văn hoá và vô học ko ??? ** toàn bọn gái nhà quê lao sang hàn với đài loan bị nó đánh với cho làm điếm xong lại lũi cũi bay về, nhục vãi loz. đổi đời cơ =)) =))
    Được Leon08 sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 11/02/2008
  3. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Người HN cũng có nhiều loại người.
    Người NT cũng có nhiều loại người.
    Đọc 1 lèo từ trang 1 tới trang 18...cũng có thể nhận ra được trong topic này có những người HN như thế nào...và những người NT như thế nào.
    Người ta thường hay nói sáo rỗng 1 câu rằng "Yêu là có thể hi sinh tất cả"....Nhưng liệu ai có được 1 tình yêu "chuẩn mực" như thế (trừ nhừng trường hợp yêu nhố nhăng vớ vẩn,ko xác định rõ ràng thì ko thèm xét đến ở đây nhé).
    Cái vấn đề chốt ở đây là,vì sao mà có tâm lí muốn yêu ng HN và không muốn yêu người NT..Bất kì một sinh vật sống khi sinh ra cũng luôn có 1 bản năng,đó là bản năng sinh tồn,và con người cũng chẳng thể tránh khỏi điều đó.
    Bản năng đó luôn có sẵn trong mỗi người,chỉ có điều nó thể hiện ra ngoài mạnh mẽ hay nó chỉ ngấm ngầm hoạt động thôi.
    Khi yêu thực sự,nghĩa là xác định cưới,ngta cũng phải xem xét cái đối tượng sẽ trở thành "bạn trăm năm" của mình là 1 người như thế nào,liệu sau này cưới nhau về thì có bền vững lâu dài được ko.Có thể đề ra 1 vài tiêu chuẩn như sau:
    -Có nhà cửa đàng hoàng,hẳn hoi
    -Trình độ học thức cao
    -Có công ăn việc làm ổn định
    -Có khả năng xây dựng 1 cuộc sống ổn định cho 1 gia đình gồm bố mẹ,con cái.
    -Được sinh sống ở 1 nơi trình độ văn hoá cao,đầy đủ tiện nghi
    Đấy,tóm lại là,yêu ng HN hay yêu ng NT thì người ta vẫn quan tâm để ý đến mấy vấn đề đấy nhất.Và nhiều người quan niệm nên yêu người HN là bởi người HN có khả năng đạt được những tiêu chuẩn đó dễ dàng hơn người NT bởi người HN thì đã sẵn có nền tảng từ bố mẹ,ông bà từ trước đó.Còn người NT thì có khó khăn hơn bởi họ phải tự bươn chải,tự vươn lên....nhưng ko phải là ko thể,bằng chứng là cũng đã có rất nhiều doanh nhân thành công là người NT..
    Thêm một điều nữa,ko thể phủ nhận là ở Hà Nội,đường đường là Thủ đô của đất nước thì chắc chắn trình độ dân trí cũng như văn hoá sẽ cao hơn ở ngoại tỉnh...Chính vì thế mà người NT nếu như mới ra HN sinh sống thì có lẽ sẽ chưa...hoà nhập được với nếp sống và văn hoá của HN nên sẽ có chút gì đó "thô kệch,chân chất" của người NT,nhiều khi điều đó trở nên....khác biệt với những người xung quanh,đó cũng trở thành 1 khó khăn.
    Tóm lại là các anh chị đừng cãi nhau nữa.....Cũng mong là mấy câu nói "ngô nghê" của Zê em sẽ hok bị ném đá tới tấp

    Được gaicuoide sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 11/02/2008
  4. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Uâỷ....đọc lại bài ở trên mới thấy Zê em viết tâm huyết quá
  5. iamhdts

    iamhdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tuổi gì kệ anh mày, chả lẽ lên đây anh cũng phải xưng hô cho đúng chắc
    Cái dòng đỏ kia : chú mày phát biểu được như thế thì đúng là óc bé như quả nho . Vậy nhé, tự suy nghĩ nhé
  6. iamhdts

    iamhdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ừ, kết rồi đó
  7. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị các bác quay trở lại quỹ đạo
  8. iamhdts

    iamhdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú đổi cái title
  9. Detective007

    Detective007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tự hào nói rằng nhà tôi có gốc HN từ lâu đời rồi, cũng chả phân biệt NT hay HN đâu, nhưng éo biết ở chỗ khác thế nào, hồi học ĐH, lớp cũng chỉ có vài đứa HN trên tổng số gần 70 đứa, cũng khâm phục NT lắm, bọn nó có chí thật vì trường tôi cũng thuộc hàng danh giá, éo phải khoe, nhưng sự việc cũng bắt đầu từ đó. Mịa, sống với bọn NT lớp tôi mới biết, nhà có đứa éo nào nghèo đâu, toàn con ông cháu cha từ các tỉnh về, đú éo chịu đc, đứa nào học vẫn cứ học (nhưng số này rất ít), mà toàn học thì ít, chơi thì nhiều, éo làm ăn gì cả, tiền thì bố mẹ gửi cho, những đứa HN luôn ở trong top. Mà tư tưởng khác nhau nhiều, như cái ông gì ở trên nói sai hòan toàn, tôi thấy bọn NT trong lớp tôi tính toán chi li éo chịu đc, tiền bạc rành mạch là đúng, nhưng éo cần chi li, còn cạnh tranh nhau từng ly từng tý, tư tưởng cổ hủ éo chịu đc, ngay trong việc xét điểm rèn luyện để lấy học bổng thôi, ***** nó, nó dìm đứa này để cho nó hơn điểm, mà có đáng gì mấy cái phẩy vớ vẩn đấy nếu điểm thi chả ra cái gì, nên bọn tôi éo để cho đứa nào hơn hết, muốn thoải mái với chúng nó cũng chả xong. Đi làm thì bọn nó soi nhau từng ly từng tý một, *****, moi khuyết điểm của nhau, thế mà gọi là cạnh tranh.
    Nói thật, mình ko thương mình thì đứa éo nào nó thương mình.
    Gái NT ra HN, đứa nào chịu khó học hành hay làm ăn thì éo nói làm gì (nhưng số này ít), 10 đứa thì 9 đứa đều đú bẩn học đòi, đi dọc 1 số đường thì thấy, VD như đường Nguyễn Trãi, thử tìm xem có đứa HN nào đứng đường ko, loại cao cấp hơn cũng rứa, HN nằm trong số đó là vô cùng hiếm. Đấy là đối với những đứa cố ngoi lên HN bằng mọi cách.
    Nói đi cũng phải nói lại, tôi đã đi công tác rất nhiều nơi, từ Bắc vào Nam, ra nước ngoài cũng nhiều, có người này cũng phải có người kia, phải biết giao lưu hòa nhập vùng miền và giữa các nước, nhưng hòa nhập chứ ko hòa tan.
    Đấy là 1 số ý kiến khi đọc bài của cái ông gì đó mà tôi quote.
    Còn với chủ topic, tôi cũng nói luôn, khi đã yêu rồi thì cái gì cũng đẹp hết, xấu bỏ cha cũng kêu đẹp như tiên, có lựa chọn thì chỉ lựa chọn lúc chưa yêu thôi. Ai biết đc sau này sẽ ra sao, nên dừng có lấy cái xuất xứ của người khác làm tiêu chuẩn. Giờ khoảng cách địa lý đâu còn là vấn đề, cái sợ nhất là khoảng cách về nhận thức con người. Nếu là tôi, cứ con gái nhà nào nề nếp, gia giáo, hiền lành, đảm đang thì dù xa đến đâu tôi cũng rước về tất.
  10. hoangtube0

    hoangtube0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng khè : Bác nói đúng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này