1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Hn có nên yêu Zai ngoại tỉnh ? (Topic đóng, miễn reply)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu86, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả biết hỏi thế nào cho rõ nghĩa, chỉ muốn biết liệu Gái Hn có nên yêu trai NT ko thôi. Bản thân mình thì thấy là ko nên, nhưng cắt nghĩa cho bọn bạn thì nó chưa rõ ràng lắm, đâm ra mới phải hỏi.
  2. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hihi chú lập ra cái topic này, Kiểu đề tài này được thảo luận nhiều phết rồi, chỉ tổ lời ra, lời vào mất tình đoàn kết thôi !!
    Em là bác MOD em khoá luôn !
    Tên đề tài đổi thành những khó khăn và thuận lợi khi yêu người ngoại tỉnh thì phù hợp hơn
  3. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    tui cũng là dân Tp, cũng ngại dân ngọai tỉnh lắm, một phần do gia đình, 1 phần vì hòan cảnh khác nhau nên phong cách sống cung có khác nhau. Cứ nguyên tắc là o ngọai tỉnh đê, o kềmchế được thì theo ý trời, nhưng ít ra cũng cố gắng theo ý các cụ ^^
  4. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Cậu lại bố nháo rồi ! Tớ dân Ngoại tỉnh đấy ! sao tớ chửa bao giờ tự ti ,khó khăn nhỉ? Tớ gặp gái HN hay gái Ngoại Tỉnh cũng chả phân bịêt j hết ,chỉ quan tâm cái nết ở ăn thôi !
    Là thằng đàn ông ,sự nghiệp ok ,địa vị có ,tiền có ,tư cách có ,nhà cửa đàng hoàng thì tự ti cái j? cậu sợ bố vợ khinh cậu? cậu sợ mẹ vợ khinh cậu hay cậu sợ nàng dâu ko chấp nhận được gia đình cậu !
    Nhớ có lần đến chơi nhà 1 đứa ,bố nó hỏi : CHáu quê ở đâu? mình cười ,quê bố CHáu đất Học ạ ! CHả biết thế nào nhưng ông ấy gật gù lắm ,,,Đến mình giờ cũng éo biết cái đất học là ở đâu .Nhưng cứ nói thế sợ éo j ! ông ấy cũng biết à nó cũng kinh đấy ! Quan trọng là ko sợ j cả ! tiến lên toàn thắng ắt về ta!
  5. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế em cũng phục Phải cái hơi lạc đề.
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    thế này chắc em rùa Hà Tây khó được iu anh nèo Hà Nội roài. quê em xa lắc xa lơ, tập tục cổ hủ, đời sống nghèo nàn lắm ạ.
    đùa thoai, tình cảm là chính. ơ dưng mà bạn ko nói rõ anh bạn Hải Dương đó có quê ở HDương thui, hay là hắn ta định về đó sinh sống lập nghiệp ???
    mà bạn hỏi bố mẹ bạn thêm ý là chính xác nhất
    mình hỏi bố mẹ, các cụ bảo " Nếu lập nghiệp, xác định sống trên này thì được. còn quê ở xa (xa vừa thôi) thì ko sao. cả năm về đôi lần "
    Phong tục tập quán, thì bạn nên để ý 1 chút, có khi thấy nhiều điều thú vị ấy chứ. Như quê tớ, đám cưới xong, nàng dâu mới nà cứ chuẩn bị tinh thần mà dọn 1 đống bát, quét 1 loạt nhà...ối ối ối...
    Con gái HN hay sợ wê nhỉ, hì coá j cần hỏi biểu mình chỉ cho nhá.
    hum nay ì èo tư vấn cứ gọi là lủng củng
  7. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là không nên đâu!
  8. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    nơi đâu chả có tập tục riêng chả nhất thiết phải nói vùng này vùng kia xa xôi..nhà quê hay thành phố cũng vậy nói tóm lại là ngại thì đừng có yêu mà yêu rồi thì đừng có ngại...thời đại nào rồi mà có người còn ước mong sẽ lấy người ở chỗ này ở chỗ kia...làm như sống nhờ sống hộ vậy..
  9. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hn hay tỉnh ngoài có nhiều năm sống ở hn, họ hàng ở hn hay nhà cửa ở hn thì cũng gần như nhau! Còn mới bước chân từ tỉnh ra thì phải xem xét lại, phải có cái nầy... bù trừ cái kia! mới tạo ra sức mạnh vượt qua rào cản này!
    Thực sự thì ở hn, gần đây, mình đã nghe nhiều ý kiến về việc này rồi! Đa phần (gốc hn ấy!) xác định (cũng như ý các cụ) đều muốn tìm một nửa ở hn, cả nam lẫn nữ đều vậy! Tuy nhiên những người hn mà thường sống xa hn, khi quay lại thì tư tưởng cũng thoáng hơn nhiều! Ở đâu chẳng có ngưòi thế này, thế kia nhưng ai chẳng muốn ở nơi tập trung gần nơi địa linh nhân kiệt!
    Cái nầy là vấn đề nhạy cảm! Phải để nhiều người Hn trả lời mới được!
  10. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Không hề lạc đề đâu ! Quan trọng là nhận thức thôi ! Cậu bảo à đấy là ngoại tỉnh thì nó là ngoại tỉnh ,cậu bảo à thế là thành phố thì nó là thành phố ,,Quan trọng nếu cậu nghĩ là bản lĩnh của mình có làm hài lòng các bậc phụ huynh khó tính với cái sỹ diện hão về thành phố ,có dám tán cô tiểu thư nhỏ sống trong nhung lụa kia không mà thôi !Nếu cậu bảo " Thường thôi ! " nó khác với cậu bảo " Em sợ lắm ! nhà đấy thành phố chả ưa em đâu ! "!
    THực ra vấn đề ở đây ! cần phân tích :
    - lý do các cô gái HN ngại lấy người ngoại tỉnh :
    + quê chồng ,phong tục tập quán # , xa xôi ,,,,
    + Không phù hợp nhân sinh quan ....
    Giải Pháp :
    - đừng nghĩ phong tục tập quán # là mệt , cần hiểu và biết thêm 1 nền văn hoá sâu hơn ,,làm sinh động vốn sống ,,ứng xử ,,,Chính cái Ngại là cái cản trở ,,mà thực ra trong xu thế đô thị hoá ngày nay thì cái ranh giới của phong tục tập quán vùng miền đang bị xoá nhoà ,,anh Hà Nội ,anh HÀ Đông ,anh Hải Dương ,,,chả có j khác cả.
    -Nếu không phù hợp đã chẳng yêu nhau ,,chẳng có j để nói !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này