1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Hn có nên yêu Zai ngoại tỉnh ? (Topic đóng, miễn reply)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu86, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginol

    thuanginol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cũng hiểu là chủ topic kô có ý phân biệt so sánh gì !
    Nhưng thực sự con gái khi yêu hay cưới thì quan tâm đến Thành fần gia đình zai hơn là quê quán !
    Về tỉnh lẻ nhưng sống trong biệt thự ở thị xã , thành fố ... thì các em cũng OK hết ý chứ !
    Còn zai HN như anh đây thì cũng có cái cóc khô gì đâu ?
  2. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ nên để cái trưng cầu.
    Họ hàng em nhiều người làm ngoài, tư tưởng cũng rất thoáng nhưng riêng trong chuyện dựng vợ gả chồng thì lại đặc biệt thực dụng (em không dùng từ thực tế). Và nghe mọi người phân tích thì cái thực dụng đấy quả thực là hợp lý, vì dẫu sao cũng là những gì các bậc bề trên đúc kết lại. Mình còn trẻ suy nghĩ mình chưa đủ độ chín, có những điều vẫn còn mơ mộng, vẫn còn thuộc dạng "tớ nghĩ là sẽ như thế...".
    Thôi em xin miễn tranh luận, giờ bác nào phán là KHÔNG NÊN thì làm ơn cho em cái lập luận hợp lý tí để em truyền đạt lại.
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    với thanh niên thành phần cấp tiến mà bảo gợi ý cái lý do kia nghe sượng nhể ! Tớ chịu !
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tớ quen với ex là người Quy Nhơn, người ta đi học nước ngoài, mà mỗi lần về là bay cái vèo ra QN, làm tớ ở SG trông đợi mỏi mòn . Lễ, tết mà anh được về VN thì thể nào cũng ra QN chứ k được ở SG, làm tớ cứ thế mà lủi thùi 1 mình, tủi thân lắm bạn ạ. Chưa kể cách suy nghĩ của gia đình anh cũng khác với gia đình tớ, nói chung là cũng khổ sở lắm í. Giờ tớ sợ rùi, chắc chỉ dám quen con trai SG thui.
    Nhưng nói thì nói thế, nhìu khi tình iu nó đến mình cũng chẳng thể làm gì được cứ que sera sera thui
  5. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Em không cấp tiến, em là Zai Hn suy nghĩ của em khác bác (xin lỗi nếu em không nhầm thì bác ở tỉnh khác), tư tưởng của em là thực dụng, là "xuất giá tòng phu".
    Ban đầu em định tham khảo là nên hay không để biết mà nói chuyện với bạn bè, nhưng topic đi theo hướng không như em mong muốn, giờ em đành chốt như thế, bác bỏ quá cho
  6. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là chuyện đấy àh
    Chuyện của anh xong chưa mà còn "lây" sang chuyện bạn anh.
    Có vài ý kiến nhớ
    Anh cứ bảo với bạn anh,một khi đã yêu,là phải xác định,đã yêu là phải cưới,chứ ko có cái kiểu yêu đương nhố nhăng cho gọi là có người yêu thì bỏ quách đi cho xong.Chính vì yêu để cưới nên mới phải suy nghĩ cho chín chắn.....anh cứ nói những lí lẽ của chị loud này là được này,hợp lòng người(hợp lòng em nữa)....
    Nhưng đấy chỉ là phần nổi,tình yêu thì nó bao la lắm,nếu như chị bạn anh dám hi sinh tất cả cho tình yêu thì anh cứ để cho t/y của chị ý phát triển đi,chắc gì sau này anh kia đã quay lại quê hương để sinh sống đâu

  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    cũng còn một lí do nữa
    bố mẹ k thích con gái lấy chồng xa
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có mấy chục cây từ một tỉnh sát Hà Nội mà đã ngại rồi thì chắc bạn chẳng dám làm gì trong đời. Người ta còn cưới người cách xa mười mấy giờ bay, tít bên kia trái đất còn chả sao.
    Khoảng cách nếp sống thì có gì mà ngại. Người Hà Nội và nông dân quá gần nhau. Người Hà Nội ăn ở, tham gia giao thông có khác gì nông thôn đâu. Đã yêu thì làm tới đi chứ có gì mà sợ.
  9. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đúng là chơi bời thì vô tư thật! nhưng tc lâu dài thì phải tính toán chứ! Ko chỉ là địa điểm mà chính là cái chất con người!
    Chú trẻ tuổi mà suy nghĩ cứng cáp ghê! (5*)
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    biết khá nhiều anh giai, cả ngoại và k ngoại tỉnh, tớ thấy con trai ngoại tỉnh có chí hơn, tự lập hơn, và sống tốt hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này