1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Hn có nên yêu Zai ngoại tỉnh ? (Topic đóng, miễn reply)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu86, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    ôi các bro các sis ơi, ko chênh lệch văn hoá, ko chênh lệch lối sống, quan điểm, ko quá chênh lệch về kinh tế, thì dưới 100km là lý tưởng rồi ạ, otô đi vèo 1 cái ý mà. Hải Dương gần quá ko đi máy bay được.
  2. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Là con gái thì cứ lấy cái đất HN làm tâm, bán kính 200km mà quay compa. Ko nên yêu người ở quá xa rồi sau này lại vất vả.
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau . Nói trước có khi lại bước không qua .
    Nói thật là em cũng không muốn lấy vợ không ở Hà Nội .
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    A ha ha, chủ đề vô cùng mang tính thời sự
    Thú thật là tớ - từ xưa đến nay - lúc nào cũng chỉ mong có 1 anh chồng là ng` HN, hay chí ít từ đời bố mẹ anh í cũng ở HN. Lý do đơn giản chỉ vì cái gen say xe di truyền từ đời nay sang đời khác của nhà tớ.
    Tớ ko hề suy nghĩ đến bất kỳ thứ j khác ngoài cái "mấy trăm cây số" cả. Hic, mẹ tớ đi ô tô có hơn cây cũng say mất mấy ngày, mà tớ thì cũng chỉ khá hơn chút đỉnh, nên nghĩ đến chuyện về quê ra mắt, rồi lễ lạt giỗ Tết là xanh cả mặt. (Đấy là mặc nhiên coi anh í sau này sẽ ở HN rồi đấy nhé; chứ còn rồng rắn lên mây về nhà anh í thì cho dù tớ ok thì bố mẹ tớ cũng ko bao giờ ok )
    Thế mà ng` đầu tiên tớ thích lại là một anh chàng cách mấy trăm cây mới đến HN. Tớ đã nghĩ vì ng` ta mình có thể chịu đc tất cả (dù tớ thề với các ấy, tớ sợ say xe nhất trên trần đời ). Thế mới biết, xác định j thì trc khi iêu thôi, chứ iêu rồi thì có trời cản.
    Còn trả lời câu hỏi có nên yêu ko, thì rõ ràng câu trả lời là KO. Nếu có thể điều chỉnh tình cảm và duyên nợ thì tốt nhất "ta về ta tắm ao ta" cho đỡ phải tính toán.
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Iu chứ. Iu chết đi được. Quan trọng là thằng con trai đó bản lĩnh và người con gái HN đó như thế nào, chứ mà lăng nhăng ta về tao tắm ai ta còn sướng hơn. Đâu cứ phải con gái HN là number one.
  6. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    nhưng khổ cái ai từng làm và hoạc ở HN rùi thì cứ cặm cụi ở lại .có ai muốn về quê đâu.
  7. anon25

    anon25 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chán các bác nhỉ!
    trong SG không có dzụ này, có em SG yêu người miền Trung cơ (nhưng có nhà ở SG, đỡ khoản làm dâu)
  8. Duongthainguyen

    Duongthainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Giai ngoại tỉnh đã xác định sẽ lập nghiệp ở Hn thì chắc chắn " gần " nhà vợ hơn. Làm nên sự nghiệp, tự đứng vững đc thì ngại đếch gì ! Còn nếu định kéo nhau về tỉnh à, nhiều vấn đề đấy, công việc, gia cảnh, lối sống...Xăng lên giá từng ngày !
  9. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu tí xíu:
    Nếu nt ---> phải có j đó "special"!
    Bình thường, số đông:
    - Chọn người nt, dù có ở hn, nhưng rồi sau này a,c,e ở wê lên hn, ở ghé, giao tip .... ---> tất tần tật biểu hiện khác nhau về thuần phong mỹ tục --> co,b,a,c,e hn dưới này ko thích!
    - Rất, rất hiếm trường hợp cả 2 gia đình bố mẹ gốc hn mà con cái lại đổ đốn, đú đởn... mà thường rất nề nếp,...
    - Đa phần các trường hợp con cái hư hỏng, mất nết ... lại là do không rơi vào trường hợp trên!
    - ..... (nói nữa lại gây mất lòng! mà phải là người ở đây lâu lâu mới hỉu đc!)
    Nhưng ở đâu cũng có ngoại lệ, cái chính là tự mình quyết định trong trường hợp cụ thể!
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà. Ở đâu cũng có người thế này thế khác.
    Mình thấy thế này. Người nước ngoài khinh người Việt Nam, Người Hà nội khinh người ngoại tỉnh, người Tỉnh lỵ, thành phố, thị xã khinh người các huyện, Người Thị Trấn khinh người các xã...
    Còn dân Việt Nam lại có cái tính sĩ diện hão. Chính vì vậy mới có chuyện a,c,e nào cũng muốn lấy biển Hà Nội. (nhất là ô tô, mấy ông bạn bố mình mua ô tô ai cũng muốn lấy biển Hà nội, "để cho sang")
    Con gái gốc hà nội thì phải cồng nhận là rất nề nếp, gia giáo, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ nghe... Cọn bọn đú đởn đa số là bọn lên hà nội 10-15 năm.
    Còn về lối sống thì đúng là khó hoà hợp thật đây. Mà để điều chỉnh thì thật là mệt mỏi.
    Còn chuyện yêu hay không yêu dân ngoại thì thì đừng có bản. bởi đó là chuyện riêng của mội người.....
    @ chủ topic: bạn cứ lo cho bản thân bạn đi. nếu bạn mà góp ý với bạn của bạn thì bọn nó lại bảo bạn phá đám...
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 10/02/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này