1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái học ban gì xinh nhất????????

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi teredo, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... thời của Sói là thời đi hoang chứ gì ... hì hì .. thê thảm quá ... , còn thời của KID là thời mới xây xong cái chuồng thú mới toanh nhé ... hì hì ... , còn thời bác TPTG thì là thời cái chuồng đó ọp ẹp , leo lắt , chuẩn bị tu sửa và đổi mới nguời chăn nuôi ... hì hì ... Tóm lại ... hì hì ... Lớp bác TPTG hay lớp KID thì có đôi chút tương đồng .. hê hê ... , chỉ có vẻn vẹn có 4 tiểu thư thôi ... ha ha ... thê thảm ... , nhìn đến mòn con mét ... hê hê ... Còn lớp bác thế nào mà lại thấy bác hay than thở về mấy cô nương trong trường đến thế ... hì hì ... có gì ghé vào đây kể chuyện cho anh em bạn bè nghe đi ... hì hì ... http://www.ttvnol.com/forum/t_136478/2a?0.8637131 ... nói về một màu xanh ... hay http://www.ttvnol.com/forum/t_121995/6a?0.6619826 kể về một kỉ niệm đáng nhớ của bác .... hay http://www.ttvnol.com/forum/t_68983/4a?0.2184056 với những câu chuyện tưởng từng chỉ có trong cổ tích của làng Quỷ Đại ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. Wildwolf

    Wildwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sói mà kể chuyện về Lê Quý Đôn thì toàn là những chuyện tang thương không hà. Nào là vì sao một lớp học trò cùng lứa với Sói từ gà chọi ra gà dịch hết. Giai đoạn của Sói là giai đoạn thử đội hình gà điên nhất. Hay những chuyện đấu đá nhau trong đội tuyển, diệt những chú gà khác dám tranh chấp địa vị. Chuyện những con cọp thất thế phải bỏ đi tìm rừng khác để tồn tại - có con sống và luôn được nhớ đến trong lịch sử Lê Quý Đôn, có con chết hay trở nên bạc nhược và trở thành những kẻ bị lãng quên cho cả một giai đoạn. Tóm lại bạn bè Sói đa phần không còn quan tâm nhiều đến that lost time in life. Có nhiều người phản bác Sói về những điều đã xảy ra trong giai đoạn ấy, có người thì im lặng và không muốn nhắc đến giai đoạn đó nữa. Không như các bạn ở đây khi nhắc đến Lê Quý Đôn toàn là những kỷ niệm đẹp, giai đoạn của Sói là Dark Age ít ra là trong lịch sử của Sói.

Chia sẻ trang này