1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái học võ nào là tốt nhất?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi mda9, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuquy

    tieuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chú terano này, trình độ của chú đến đâu mà nói, chị có chú em cũng tập ở 10/10 nên không lạ chú đâu, chú đừng tưởng mình là cao thủ nhé. chú có thủ thế hay đứng vững thế nào thì một đòn "Di hoa phất nguyệt " khoảng 3 phần sức thôi cũng đưa tuyệt kỹ Judo của chú vào...túi ngay. Hợm mình quá đi.
    Want to go? Come on !!!
  2. karatedo

    karatedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê... Tôi xin đồng y' với ý kiến của bác Fantom. Con gái học môn gì mà chẳng được, tính cách của họ đâu có thay đổi theo môn phái đâu cơ chứ.
    Nhưng rằng thì là mà môn võ nào cũng ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta hết chẳng có môn nào ngoại trừ cả. Judo thì như bác HuyenThoaiVoLam nói đó, còn môn whusu thì không vận dụng được vào thực tế. Môn karatedo ư? ai tập qua nó thì cũng biết nó làm cho thân hình của mình phát triển không đều ( hông bé , đùi to, mông bự) có đúng không nhở các bác tập karate? Hê hê đây mới là sơ qua thôi chứ ai tập qua môn nào thì sẽ biết môn đấy nó thế nào. Mặc dù môn của tôi có khuyết điểm như trên nhưng thưa các bác là em vẫn thích chơi karatedo nó ngấm vào sương máu em rùi các bác a. Mà bác nào có tập qua môn nào mà biết nó có thiệt hại cho mình nhưng nó đã ngấm vào xương máu rùi thì tôi nghĩ là chẳng bác nào muốn bỏ nó đâu nhỉ? Hề hề tui là người mới nếu tui có sai sót gì thì các chỉ giáo cho. Xin đa tạ 1 con gà quay ( nhưng ngó ạ). Xin trân thành cảm ơn các bác đã đọc bài của tôi. XIN CAM ON
    Va^n Voi
  3. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hic...ặc ặc sợ wá, fải bỏ võ ngay thôi
  4. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Híc híc sợ quá, tui có dám hợm mình đâu, hoá ra Tieuquy là con gái sao? ghê wá nhưng chú em đó là chú em nào mà lại biết khủng long này thế, ở đó tui kém lắm mà tui tập ở đó toàn bị đánh nên có dám đi tập mấy đâu, đâu có ai biết tui là thằng nào đâu, à mà đòn "Di hoa phất huyệt" là đòn gì thế có thể dạy cho tôi, hay biểu diễn cho tôi xem được không ? để mở mang tầm mắt ấy mà...
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0

    Teno :) "di hoa phat nguyet" đ/c kiếm trong truyện chưởng Kim Dung nhá. Đòn đấy hình như là xin cái bộ đồ lòng của đ/c thui :) Du;`ng co' .... da.i the, nhi.n chi. em ddi, hi hi ha ha
    Tập Judo nhiều khi cũng vui, xưa tui cũng nhí nhố chạy theo mấy thằng bạn Tay hoc chung đi tập cho vui . Quật được bọn nó ngã cái rầm cũng sướng. KHi nó quật mình thì cũng ... sướng :( Đã nhất là tập với các em gái, hì hì, lúc đó thì chịu đau cũng OK :)
    Nhưng có lần 01 con nhóc nó nói 01 câu làm tui giật mình: "mày áp sát quật tao thì phải nhanh hơn chứ khong thì móng tay tao bấu cho rách mắt, rụng tai, v...v thì mày cón sức quật không ??". Chà chà, timing timing, chậm trong Judo là chết. Có bọn hay viết các bài về chẳng hạn như "anti wrestling" hay "anti grabbing", chúng nó đều có các màn móc, xỉa, bóp ... hay "di hoa phất nguyệt", vào các yếu huyệt. Với cự ly gần thì cho dù sức ra 0 mạnh nhưng cũng đủ làm người định quật hay khoá choáng váng rồi.
    nothing is forever
  6. syhieu

    syhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đòn "Di hoa phất nguyệt" có thật đấy Terano ạ! Nó là một chiêu tương đối tàn ác trong bài Mỹ nữ quyền của Côn luân. Bài này dành cho con gái, chiêu thức ẻo lả nhưng ra tay toàn vào vị trí quan trọng như mắt, chấn thuỷ, mang tai và...những chỗ như chúng ta đã biết và suýt biết. Chưa thấy ai dạy bài này phổ biến mà chỉ có lần thấy mấy bố con nhà thằng bạn tôi lôi ra tập thôi, nhìn bay **** cực nhưng không biết hiệu quả thế nào. Nghe nó bảo ông cụ nhà nó là cao thủ Côn luân.
    Bài này có thể hiểu thô thiển như là bài dành cho nữ giới tự vệ, khi bị ôm iếc vớ vẩn, đòn Judo thì vào gần, dễ ăn chiêu này thì...hết phấn đấu.
    syhieu
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    ờ, ngày xưa người ta đặt tên mỹ miều nhỉ.... "DI HOA phất nguyệt". .... nguyệt là chỉ cái chúng ta SUÝT BIẾT đó hả sỹ hiếu.
    nghe romantic vật vã.

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không
  8. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ các đại ca chỉ giáo, kiểu này về phải học và luyện thêm mấy chiêu mà Huyền thoại võ lâm vẫn gọi là khống chế tuyệt đối (nói nôm na là đè chết cứng đó) chứ không để hắn thò tay ra được thì còn gì là cái mà "ai cũng biết là suýt biết" đó, hê hê nguy hiểm ghê, đúng là dại dột khi đòi Tiểu quỷ biểu diễn, may là chưa gặp mặt.
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối

Chia sẻ trang này