1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái học võ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vote2006, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nếu hỏi em, thì em khuyên nên học Tea, với Kar vì có mấy đòn rất hiệu quả, bảo đảm không xỉu ko lấy tiền ! Nhưng đòn bất ngờ mới hay, còn ko thì cứ hù rồi lalối um sùm lên ! Còn nếu chỉ để tự vệ thì chỉ cần 3 tháng là đủ, ko cần phải tay chân to như bắp chuối đâu !
    Học võ dân tộc thì hay đấy nhưng với 3 tháng bạn chưa có thể tự vệ được. còn là thất sách nhất !
    Nữ học võ là ý rất hay nhưng phải biết thế mạnh, thế yếu của nữ ! Mấy đòn chân Tea mà bạn phang dữ quá, rũi... sau này chồng phàn nàn bít thanh minh làm sao ?!
  2. Yunnie

    Yunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật,nếu bác nói học 3 tháng có thể tự vệ được thì mong bác chỉ cho em chỗ nào dạy được như vậy cái.Bao nhiêu tiền em cũng học.
    Còn bác nói kar với tae có mấy đòn hiệu quả thì môn nào chả có đòn hiệu quả.Chính là các đòn đấm thẳng,đá thẳng,đấm vòng,đá vòng..... cơ bản mà tập ngay khi nhập môn đó.Thêm nữa còn xem xem ông thầy dạy theo kiểu gì,ông ấy mà cứ nhằm nhằm dạy theo kiểu gà nòi đi thi đấu thì có lẽ theo em nghĩ 3 tháng ra đường thì cũng khua khua được mấy cái trước khi gục.
  3. teranosa

    teranosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ha ha xin lỗi, tôi nói thế này đừng tự ái ... tôi chẳng biết học võ gì ... nhưng bảo là 3 tháng tự vệ được rồi ... đánh không xỉu không lấy tiền thì không có đâu... nhất là đàn bà tập 3 tháng mà tay không to hơn đùi đấm mấy phát thì chỉ bị ăn mấy cái tát rồi nghe người ta bảo là đi về nấu cơm đi cưng ngay ... sự thật mất lòng ... đừng tự ái .. chửi thề ...
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ầy dà ! Tại hạ ngứa miệng nói chơi mà các cao thủ huynh đài lên tiếng dữ vậy sao ? cáo lỗi cối lão ! thôi mượn cái này tạ tội vậy !
    Với lại em là trai, có mấy lời góp vui cho cô nào vô xem thui, cũng ko bit võ vẽ gì. Chỉ khuyên các cô lo đi học để mà tự vệ thôi, còn tự vệ là sao thì bác nào lập ra topic mời em vào góp ý ! 3 tháng học võ gì mà ra đường gây sự thì cũng bị thiên hạ dập chít, cho dù nữ hay nam ! hi hi
  5. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Bác này quy bụng ta ra bụng người rồi,ai cũng văn minh lịch sự chứ đâu có như bác mà chửi thề.
    Đàn ông thời nay nếu vợ không quá đáng,không quá sai trái mà cho vợ ăn tát là vũ phu và vô học,cái loại đó không đáng lấy làm chồng , chẳng may vô phúc lấy nhầm thì đành ly dị thôi.
    Nên cái ý tưởng cho vợ ăn tát của bác có ngày gậy ông dập lưng ông,lúc đó dừng khóc.VÀ hơn nữ học võ không phải để đánh chồng cũng như không phải để táng vợ.
  6. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    He he, em Hắc coi chừng "ghét của nào trời trao của đó". Em lại còn dự trù cả tình huống "vô phúc" nữa kia à? ặc ặc cẩn thận.
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hì ! Nếu bác mà muốn tự vệ thì cứ nói là đi học ngay, đăng kí bừa một khoá nào đó ( mà thường là 3 tháng ) rồi sau đó thấy thích thích mới học típ ! hihi
    Còn cái lầy, ngộ lói nữ mà ! lỡ dại em nói 3 năm thì các cô chạy mất dép ! mà nói thiệt, 3 ngày cũng được, miễn là tập siêng vào và thầy bít dạy thì cũng tự vệ. Nữ mà, bạn mún nữ nhào ra đường oánh như nam sao ? Còn em nói tea, kar là vì cái môn này thường vui lúc mới vô, đòn thực dụng liền, nên ham học nữa. hic còn mún làm cao thủ thì môn nào cũng hay hết !
    Ở đây có bác nèo học võ Bình Định, Tân Khánh, Thiếu Lâm, và Vominam ko ạ ? 3 tháng đầu mình học cái gì vậy ta ? có phải là tự vệ hông ? nhất là tự vệ nữ !
    Luyện kiểu gà đá thì ra đường ăn đá là chắc rồi ! em cũng nghĩ vậy !
    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 27/10/2006
  8. lynkiz_125

    lynkiz_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Uhm`, thế ko bít các bác công an hay bảo vệ thì học võ j nhỉ.. có fải là tự vệ cận chiến ko?
    Em cũng muốn học môn võ j đó tự vệ tốt, mang tính thực chiến cao, các bác góp ý luôn thể..Với lại học ở đâu nữa, ko bít các cty bảo vệ họ có cho mình học ko???
  9. teranosa

    teranosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... em có làm gì chị đâu mà chị bảo em suy bụng ta ra bụng người ... 5 năm trong cái diễn đàn này em đã dám chửi ai bao giờ ... đấy là em ... ngăn chặn .. hành động ....
    He he còn cái vụ vũ phu thì em cũng đồng quan điểm với chị ... ai lại tát vợ ... có gì ... đóng cửa ... (lấy đòn gánh) bảo nhau ... mí lại em toàn bị con gái "táng" chứ tập võ bao nhiu năm chẳng qua để đỡ sợ đàn bà thôi .. chứ có dám đánh ai đâu ... nhìu anh em trong diễn đàn này bít em đấy , toàn bị con gái ... téng ... vật ra ... em chỉ chịu trận có dám bật lại đâu ... thế mới khổ .. mang tiếng quá ...
    Em có thằng bạn thân, nhỡ tay tát vợ 1 cái ... chạy thẳng sang nhà em ngồi ... thở hồng hộc .. tưởng nó vừa giết ai
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Chuyện mấy năm trước.... Là thế này - bà xã ở nhà "đặt hàng" tui làm sao phải giúp bả có khả năng tự vệ tối ưu khi ra đường - với các mục tiêu được "đặt hàng" cụ thể của bả, như là: "...Thành tựu nhanh nhất, uy lực tức thì, hiệu quả tuyệt đối, phải làm sao vừa ít tốn tiền vừa tiết kiệm thời gian sức lực nhất ..vv..vv... "
    Nửa tháng sau tui gọi bả ra, bắt đầu công việc huấn luyện và chuyển giao công nghệ tự vệ theo đơn "đặt hàng" của bả... Sau 5 phút rèn luyện thao tác, kết quả thành công rực rỡ "trên cả tuyệt vời"
    Bây giờ mỗi khi đi đâu ra khỏi nhà, bả thường kè kè cái cái lọ xịt hơi cay Trung Quốc nho nhỏ, xinh xinh như thỏi son môi với giá 250.000 Vnđ - một đầu của nó là cái còi - đầu kia là miệng phun hơi cay. Khi bấm vào đầu phun thì đầu kia cũng ré lên tiếng "thét" đến kinh dị....
    Phùùùuuu ... Giờ nhẩm tính lại bài toán cơm áo gạo tiền + thời gian + sức khoẻ ..vv..vv... Tui thấy mình lãi to thật !... khừa.. khừa.. ặc !(?)!...

Chia sẻ trang này