1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hơn tuổi ,liệu nó có khôn hơn mình ko nhẩy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rooney008, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nên làm:
    1. Nghĩ tích cự lên, không việc gì phải lăn tăn về chuyện cô ta VIPđến cỡ nào và hơn bạn mấy tuổi. Vì tình yêu thì ko có chuyện cao thấp và sang hèn.
    2. Tìm cho mình sự tự tin bằng cách có cuộc sống, thế giới riêng, có mối quan hệ riêng và cả cách cư xử cho cô ấy hiểu mình là người đoàng hoàng lịch sự và có hiểu biết chứ ko phải tính chuyện ăn chơi đua đòi.
    Còn những cái ko nên làm thì thú thật là em chả biết khuyên bác thế nào vì tùy vào hoàn cảnh cụ thể mới nói được chứ. Chuyện bác kể về vụ đi sàn với cái thằng cha khoe mẽ kia cũng thường thôi. Chả phải lăn tăn làm gì cho mệt.
    Tốt hơn hết là cứ thoải mái đi ... và cũng đừng khó chịu vì cái kiểu chăm sóc tận tình của bác gái... Chuyện tất lẽ dĩ ngẫu thôi mà.
    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 18/01/2007
  2. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Tiền thì TS còn khoái nữa là con gái
  3. ngoingam

    ngoingam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cứ xông lên đi em giai. Sợ gì. Chưa chiến đấu làm sao đã biết là không được.
  4. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hic hok có thực lực thì em nghĩ trường kỳ kháng chiến cũng phải nghĩ.
    Bác muốn nói khôn hơn ở khía cạnh nào mới wan trọng. Vì có phải bé nào cũng có suy nghĩ già dặn sâu sắc đâu
  5. tuancuong1507

    tuancuong1507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    tuổi nhiều hay là ít không quan trọng, mà cốt ở chổ là các bạn yêu nhau thực sự! Nói rứa thôi chứ mình chưa bao giờ yêu ai!
  6. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    yêu nhau thực sự rồi thì em xin ý kiến các bác mần chi nữa
  7. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Hôm trước mới cùng X đi xem show của ku Tuấn Hưng,vì X muốn đi thôi,em thì ko thích nhạc VN lém.Tưởng là chỉ mình em với X đi thôi ai dè 2 chị cùng phòng X với 2 ông bác từ đâu chui ra cũng đi nữa,được cái gọi là "3 nhà cùng đi xem"nên cũng đỡ tủi thân.Thằng TH nó diễn ngoài trời các bác ạ,rét căm căm,em đứng cạnh X vô tình làm nhiệm vụ chắn gió luôn,lúc mấy đứa ca sĩ lấy hơi thì 2 đứa em cũng tranh thủ nói chuyện được tý,nói chung là nó có cá tính(nếu coi hay nghịch dại với thích làm theo ý mình cũng là cá tính),nó còn khoe là biết bốc đầu(mịa,cái này mình đang định tập mới chết),em cũng định hỏi xem bốc được mấy mét ,dưng mà thế thì hạ thấp mình quá nên thôi>>>>>Cái kiểu dở đú dở ngoan,ko phải thích đú cũng ko phải giả vờ ngoan,thật là rắc rối.Chỉ tiếc cái trời lạnh +nỗi lo về muộn(thực ra cũng về muộn thật)làm đầu óc em tê cứng đi hay sao ý,có lúc nó dí tay vào cổ em rồi cười"lạnh cứng hết cả rồi!".ko hiểu sao em lại ko nắm lấy tay nó đi>tiếc!
    À có cái nữa cũng hay hay,nó thích TH với Mỹ Dung lắm,nên 2 ông bà kia hát là nó lại nhún nhẩy tít mù lên(được cái học qua lớp nhẩy rồi nên nhìn cũng đẹp,chẹp chẹp),còn em thì chịu,có muốn nhẩy cũng ko nhẩy được vì ko thích+ko biết nhảy.Nó cứ lúc lắc 1 hồi thấy em đứng im lại thôi ko lúc lắc nữa,cứ thế được vài bài rồi thì tiệt ko thấy nó nhún nữa.
    Em đang ở tại nhà bác ruột,nó biết nên cứ chốc chốc lại hỏi em muộn chưa,muốn về chưa,tất nhiên là em phải cắn răng trợn mắt để cùng nó xem cho hết chứ(trong bụng lầm bầm chửi rủa mịa thằng nào hát dai như tổ đỉa)với lại nó cũng vì đêm diễn này mà bỏ bài thầy ra về nhà sẵn sàng thi lại nên mình mà bỏ về sớm thì hèn nhát quá,cũng may vì lập trường kiên định (ý là "đã quyết định đi chơi với X rồi,có chuyện j` xảy ra cũng ko hối hận"-thực ra hối hận mà làm cái quái gì,có giải quyết được cái j` đâu)nên lúc về thì 2 bác đã ngủ say rồi,sáng mai dậy cũng ko bị mắng,hú vía.
    Dạo này buôn tin nhắn với X lại có cái kiểu mới,nó trở thích chốt hạ hơn,mà chốt hạ cái kiểu "chúc rooney ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp",thấy chuối chuối nhưng mà cũng hợp ý mình,buồn ngủ quá rồi(thường thì lúc sắp lên giường em mới nhắn cho nó mừ),có điều kiểu con gái mà thích dứt chuyện sớm là thế nào hả các bác?
  8. 28984

    28984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ khôn hơn là chắc rồi đàn ông may ra 30 tuổi thìmới chín chắn một tý, nói chung là kiếm con bé nào trẻ trung xinh đẹp mà yêu ko sau này nhìn các em xinh tươi lại.......
    còn không thì chả có vấn đề gì lăn tăn đâu em ah
    dây mới là câu chôt này " Đàn Ông Nông Cạn giếng Khơi, Đàn Bà Sâu Sắc như Cơi Đựng Trầu"
    thể hiện bản lĩnh đàn ông đi phụ nữ họ không hơn nhưng phải làm họ nể mình thì đấy mới là một thằng đàn ông các bác nhể , sao hôm nay em lý luận kinh thế chứ chậc
  9. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    dưng mà em đang là sv năm nhất muốn yêu chẳng lẽ lại phải lọ mọ đến mấy trường cấp 3 sao ạ?
  10. 28984

    28984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    ồ không hẳn là như thế đâu cần gì phải đợi ý anh bảo chú là cần xem xét tình cảm của mình , còn việc gì phải suy nghĩ nó khôn hơn , giàu hơn làm gì chứ cứ có tình cảm thật lòng là tiếp tục phải cố gắng vì hạnh phúc của mình chứ,
    cố gắng lên chú em nhé, xin 5*

Chia sẻ trang này