1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái HP ..."xinh", Con trai HP...thì....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Tong_Biet_Hanh_new, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tong_Biet_Hanh_new

    Tong_Biet_Hanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    con gái HP ..."xinh", Con trai HP...thì....

    Con gái HP quả la có xinh thật ,nhưng hơi đanh đá 1 chút...nếu bạn la f 1 tên con trai bình thường dám gẹo các chị em HP thí hãy liệu mà độn thổ đi là vừa!
    Còn con trai HP hả....Tôi ko biết đâu!..........
    Nếu là người HP bạn nghĩ sao?








    welcome to:
    http://vinh.moonfruit.com/
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Chẳng nói sao cả,đề tài này được bàn cãi chán rồi.Nói đi rồi lại nói lại thôi mà,có gì mới đâu.
    To Tong Biet Hanh : Con gái HP xinh thì có khen cũng chẳng xinh thêm được mà có xấu thì chê cũng chẳng xấu thêm đi phân nào.Còn đanh đá thì cũng tuỳ,con trai có người này người kia thì con gái cũng thế.Con trai đi ngoài đường trêu con gái,bị con gái mắng cho thì cũng đúng mà thôi,chẳng có gì lạ mà cần bàn cãi cả.
    Và con trai HP cũng là người con của Việt Nam nên cũng chẳng có gì để nói.
  3. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    hãy nhìn chứ kí của Toe đi. Xinh nhất quả đất rồi còn ai xinh hơn mình. ke ke.....
  4. tomato_in_love

    tomato_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Con trai Hp à , khỉ trông thấy tiến lại gần bắt tay làm quen vì tưởng đoòng loại của mình
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    miễn bình luận
  6. tra_lipton_87

    tra_lipton_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Con gái HP xinh thì dúng rùi , con trai Hải Phòng thì , trông như thế này nè
  7. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cao bồi miền tây hả em
  8. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mà bàn cãi với cái xinh xắn trời cho của con gái HP đi nhé. Nói chung là không cần phải chê, mà muốn chê thì đi ra chỗ khác mà chê. Người ta nói rồi, đi với Bụt mặc áo cà sa mà đi với ma thì mặc áo giấy. Ông ăn chả được thì bà phải ăn nem chứ.
    Còn về các men của Hp thì cũng hơi bị được đấy, thử đi chỗ khác mà xem....chán không thể tưởng. Lắm cô ở tỉnh khác muốn làm dâu Hp mà có được đâu.
    Mà nói thật nhé, tui ghét nhất người nào nói lấp lửng. Thích nhận xét thì nói thẳng ra.... cứ chấm chấm(...) thì đừng có mà ý kiến!!!!!
  9. ajinomoto_vedan

    ajinomoto_vedan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trai gái HP đều xấu cả ....he he
  10. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    hơ hoanh nghênh con người có tinh thần dũng cảm nào.... nghe bác fán câu xanh rờn ấy làm iem nhớ đến 1 truyện mà iem đọc được trên net....paste lên cho bà con mình đọc thử.... iem là iem thấy bác cũng sắp đồng cảnh ngộ với người này roài... há há
    Dũng cảm
    Một linh hồn vừa qua đời, lên đến cổng Thiên Ðàng, anh ta gặp Thánh Phêrô đang đứng trước cửa.
    - Chào con! Thánh Phêrô nói - Con sẽ vào Thiên Ðàng, nếu con kể cho ta nghe ít nhất một việc làm dũng cảm mà con đã làm được khi còn sống !
    Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói với Thánh Phêrô:
    - À ! à ! Có một lần, con ngồi xem trận chung kết bóng đá giữa 2 đội Asernal và MU ! Con đã la lớn : "Asernal vô địch !" khi con đang ngồi giữa các cổ động viên đội MU !
    - Thế à ? Thánh Phêrô ngạc nhiên hỏi - Thế con làm việc đó cách đây bao lâu rồi ?
    - Mới đây thôi, thưa cha !
    - !!!

Chia sẻ trang này