1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Huế không thể như thế

Chủ đề trong 'Huế' bởi nhoccon054, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pig_love_music

    pig_love_music Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    thì ai biểu ông rêu rao như thế đâu , nhưng co cái tốt thì phải nói để cho mọi ngươig cùng chiêm ngưỡng chứ , cất một mình mà sài thì họ lải bảo là ích kỷ quá , đúng hông nào.

    PIG_LOVE_MUSIC
    [/rose]
  2. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nhiều son phấn quá mà trát hết lên mặt thì có khác gì mấy hình nộm ở đám ma đâu. Mà này, tui vào đây để làm quen với các cô gái Huế chứ có muốn làm quen với mấy tên đực rựa bọn ông đâu mà cứ quảng cáo rùm beng lên thế hả?
    @hww6.
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    bác muốn làm quen với con gái huế thì cứ tự nhiên, nhưng mà nói thì lịch sự một chút nhé, nếu mà congái huế nghe bạn nói như vậy thì bạn đừng có nằm mơ thích được con gái huế nhé
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  4. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    To YAT: Sự thay đổi trong cách sống có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ như bạn nói.Nhưng theo tôi nghĩ,trong cuộc sống ngày nay thì không thể không có sự thay đổi.Đừng bao giờ đòi hỏi :"Nó phải như thế này,nó phải như thế kia".Sự phát triển của cuộc sống nghĩa là cái mới xuất hiện trên nền tảng của cái cũ,nhưng không phải vì thế mà hoàn toàn chối bỏ cái cũ.Cũng như con gái Huế "bây chừ",vẫn là con gái Huế nhưng mang thêm những phong cách mới:năng động hơn,sáng tạo hơn và cũng sống hết mình hơn với ước mơ.Tại sao cứ mãi "co cụm" vì rằng:"Mình là con gái Huế thì phải nên thế".Sự dịu dàng,ngơ ngác đôi mắt nai trước cuộc sống bây giờ hình như không còn phù hợp nữa thì phải...Không ai phủ nhận con gái Huế xưa nay là chuẩn mực của sự dịu dàng-một vẻ đẹp rất riêng Huế,nhưng đừng để cái dịu dàng ấy làm mất đi sự năng động nên có chứ?Nhiều khi tôi cũng thấy thật bất công,tại sao tất cả chúng ta đều vô tình hoá trói buộc hình ảnh của con gái Huế là phải như thế này như thế khác?Hãy công bằng hơn nữa khi nhìn nhận...!!!!
    Cám ơn....
    for the world,you're only someone....But for someone,you're the world!
  5. pig_love_music

    pig_love_music Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    đối với gái huế , chuẩn mực la dịu dàng nết na, thật , nhưng như nhoc nói , nếu cứ gò bó họ trong cái chuẩn mực cứng nhắc đó thì thế nào đây, con gái của các miền khác nhìn vào lại bảo ,"gái huế sao quê mùa thế nhỉ" "chẳng theo kịp thời đại", như vậy thì ai bị bẻ mặt nào , tất nhiên là boy chúng mình chứ ai , họ bảo boy chúng ta ko biết lo cho cánh chị em , lái bới móc nói xấu cánh chị em nữa chứ, đúng ko , vì vậy đề nghị chúng ta quan tâm đên chị em hơn , và mong chị em cũng để cho boy chúng tôi làm nhiệm vụ nha.


    PIG_LOVE_MUSIC
    [/rose]
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    chấm dứt bình luận ở đây không nói gì nữa hết, và cũng không bàn cãi nữa nghe rõ chưa, còn bây giờ mà nói thì con gái xứ huế đã đặt đến mực là quá tuyệt đối với con gái xứ khác rồi
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  7. pig_love_music

    pig_love_music Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    sao lại chấm dứt được trong khi họ chỉ mới lên tiếng , hãy để họ nói về họ nhiều hơn nữa để ta còn hiểu họ chứ , con gái Huế khó hiếu lắm mà .

    PIG_LOVE_MUSIC
    [/rose]
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    nếu mà nói con gái huế khó hiểu, thì suy ra con gái huế cũng không dịu dàng thanh lịch và hiền cho lắm như vậy có nghĩ, con gái huế đã hết tuyệt vời rồi hahhahhahhahahhahha
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  9. xacuopnhatrang

    xacuopnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    con gái huế mà ngon à , vừa xấu vừa chảnh , bao nhiêu lời đồn về con gái Huế đều là bậy bạ hết , thất vọng quá !!
    có phản đối gì không???, cứ việc lên tiếng đi , tui sẽ phân tích cho thấy những cái xấu của con gái Huế
    ke huy diet
  10. bb

    bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    (Sự phát triển của cuộc sống nghĩa là cái mới xuất hiện trên nền tảng của cái cũ,nhưng không phải vì thế mà hoàn toàn chối bỏ cái cũ.)
    - Noi rat dung va day khau khi.
    (Cũng như con gái Huế "bây chừ",vẫn là con gái Huế nhưng mang thêm những phong cách mới:năng động hơn,sáng tạo hơn và cũng sống hết mình hơn với ước mơ.)
    - Rat tot, day co le la cai ma khong chi con gai Hue ma nhung nguoi Hue nen hoc tap. Em rat co chi khi va day hoai bao.

    (Tại sao cứ mãi "co cụm" vì rằng:"Mình là con gái Huế thì phải nên thế".Sự dịu dàng,ngơ ngác đôi mắt nai trước cuộc sống bây giờ hình như không còn phù hợp nữa thì phải...Không ai phủ nhận con gái Huế xưa nay là chuẩn mực của sự dịu dàng-một vẻ đẹp rất riêng Huế,nhưng đừng để cái dịu dàng ấy làm mất đi sự năng động nên có chứ?)
    - Anh that kham phuc va day bat ngo, khac han voi nhung gi anh nghi ve con gai Hue. Nhung co le du xa hoi co tien bo den dau roi thi cung co luc moi co nguoi, moi dan toc van phai tim ve voi ban sac rat rieng cua minh. Em doc lai cau dau tien di, do la cau em noi rat dung day...
    - Rat vui vi biet duoc mot nguoi day ca tinh nhu em.
    bb

Chia sẻ trang này