1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hút thuốc.....bạn nghĩ sao?????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi khung_long21, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phình phường hà.Mà con gái bây giờ hút thuốc càng sành điệu chứ sao
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ô, ko sao, nếu là ng yêu thì có lẽ cũng hơi khó chịu, chứ là bạn thì vô tư, anh em ngồi với nhau anh 1 điếu em 1 điếu, có thể làm vài ly nữa thì càng hay, nghĩ đã thấy thú vị rồi, box86 có em nào nghiện thuốc ko? cho anh làm quen với
    Chẳng biết ký gì :D
  3. Fiji

    Fiji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    no prob... kể ra không có thì tốt chứ có cũng đâu có sao.. chả mất gì...
  4. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ được cài nói đúng ý Chuột.....em ơi, sao mấy hôm online Chuột goi mà không tra lời hả??Giận chuột à?
    NO, NEVER, FOREVER
  5. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Các em chỉ cho anh cô nào đó hút thuốc đi để anh đến xin chữ ký cái. Số là anh đang sưu tầm chữ ký của những cô biết hút thuốc, hiện nay anh đã xin được chữ ký của khoảng 99 cô rồi. Em khúng long 21 giới thiệu cho anh một cô nữa cho tròn 100 nhé
    No woman No cry!

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Anh sưu tầm chữ ký của con gái hút thuốc làm gì thế??? Về trưng khắp W.....C để mỗi lần "thư giãn"....ngồi ngắm ạ??? He he he........hay thật đấy, ko ngờ có người lại có sở thích quái đản thế!!!!!! Thế thì em bảo anh cứ đi dọc phố Vọng ý.....he he...nhiều lắm......anh có xin cả quyển cũng được.... He he.....còn nếu thực sự anh thích làm quen với cô bé đó thì......anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, ko lúc gặp rồi về có làm sao thì ..em ko chịu trách nhiệm đâu!!!!!!!!
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Trời, sở thích mỗi người khác nhau chứ, anh có sở thích quái đản thế đó. Em cứ chỉ cho anh cô bé đó đi. Anh chấp nhận hết hậu quả không ai bắt đền em đâu.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  8. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ơ,chị gọi lúc nào lạ nhẩy em là người gọi đấy chứ,thấy online nhưng mà không thấy trả lời gì cả, chán chả bùn chết !

    ...I have just wanted to you know that I love you...forever..

  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ai muốn chết thì cứ việc hút thuốc vào...có sao đâu chứ...chết mình chết ta chứ chết ai đâu...mà mình cũng muốn như vậy...ha ha ha ha...
    L is for LOVE
    O is for O yes I do
    V is for VIRTUE,so I amn't gonna hurt you
    E is for EVEN if you want me to
    R is for RENDER unto me
    M is for that which is MINE
    A is for ANY old how,darling
    N is for ANY old time
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lá bi rờ lạc hậu roài, giàu giàu thì xài bột trắng vừa thơm vừa phê, ra chất dân chơi sành điệu. Ít tiền thì xài Bazoka, một gói Tiên Lãng 500đ rít cả ngày không hết mà lại nặng đô. Đi đâu có va chạm oánh nhau lôi khẩu Bazoka ra cũng tiện.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

Chia sẻ trang này