1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hút thuốc(Người yêu mình)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangtutrau, 07/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. easyways

    easyways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    cho em này lướt ngay. em ghét nhất đứa nào hút thuốc lá ( cả trai lẫn gái) ko phải vì văn hoá văn nghê gì cả, mà là người hôi dình, có khi cái mùi ám vào quần áo nữa, kinh tởm cái mùi thuốc lá
    Được easyways sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 09/05/2004
  2. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em ko đồng ý con gái châu á hút thuốc lào tí nào..à nhầm thuốc lá chử nhỉ
    Em thấy chuyện này rất bình thường với bọn con gái Tây, nhìn nhiều nên thấy nhàm...con gái 12 tuổi cũng fì fèo điếu thuốc rồi...em ko có ý kiến
    Nhưng mà hễ cứ thấy cô gái nào tóc đen mũi tẹt, cũng bắt chước trên tay điếu thuốc fì fèo....oạch.....trông tởm....đú!
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của quý cô ca_chua_đỏ thì con gái châu Á muốn hút thuốc thì việc đầu tiên phải mỹ viện mũi và nhuộm tóc vàng ...hiihiihi, thật đáng thương cho lũ con gái châu Á hút thuốc
  4. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ .... kệ xác người ta , việc đếk gì phải quan tâm, ngứa mắt thì đeo kinh dâm hay ngửa cổ lên trời mà đi. Mỗi người cách sống, chẳng việc gì phải can thiệp đến họ. Sống mà cứ áp đặt người ta theo ý muốn của mình thì sống khổ bỏ mother. Thế khác gì bảo mấy thằng rocker nghe nhạc Đan Trường...... Cái này ...cái này... chẳng biết nói gì hơn
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay con trai mình đồng ý là không phân biệt gì cả . Nhưng mà tuỳ trong từng trường hợp thôi. Ví dụ khi dẫn người yêu về ra mắt gia đình chẳng hạn . Con trai có thể ngồi uống nước chè , café và hút thuốc cùng với bố vợ , ông anh hay em vợ tương lai . Con gái ko lẽ cũng ngồi làm 1 điếu thuốc phì phèo trước mặt mọi người khi về nhà anh chàng người yêu sao? Ai có thể chấp nhận được?
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy em khác -----> thỉnh thoảng thấy đẹp
    Em nhà mình hả: mỗi má một bàn tay rồi về... Khekhe. K về nó đánh chết.
    Con trai con gái, nói chúng là không nên hút. Có vậy
  7. huongviet

    huongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc...ghiền quá không bỏ được. Làm sao bây giờ? Người yêu góp ý kiến. "Em bỏ anh được, bỏ thuốc không được". Cuối cùng cũng cưới nhau. Có thai. Tự giác bỏ hút thuốc vì "tương lai con em chúng ta". Thèm quá cũng đàng phải chịu. Sau khi sanh con cũng không được hút vì cho con bú. Con lớn lên cũng không dám hút vì muốn làm "người mẹ lí tưởng". Nhiều đêm trời lạnh buồn, nhớ nhà.. thèm khói thuốc, trốn ra ban-công hút lấy hút để..ngon ơi là ngon...đã ơi là đã. Làm sao bỏ được bây giờ???
  8. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Không phải là vấn đề bình đẳng mà là vấn đề sức khoẻ và thẩm mỹ. Anh đã từng nghiện thuốc (hút 15 năm), năm ngoái mới có mối tình đầu, bỏ thuốc, từ bấy đến giờ chưa hút lại điếu nào, cũng chẳng thấy thèm khi thấy thằng khác hút. Đã từng nghiện thuốc, nhưng mà anh không tài nào chịu nổi cái mùi hôi rình của mấy chú hút thuốc, nhất lại vào những lúc ốm. Cái lúc đang lãng mạn chuẩn bị hôn mà ngửi cái mùi nồng nặc này thì chắc anh đạp cho người yêu anh phát chết luôn.
    Còn chuyện bỏ thuốc, thì đúng là cũng không dễ khi động lực không đủ ... áp lực. Anh bỏ được thuốc cũng chỉ bởi sự tôn trọng của anh dành cho người yêu anh, lúc đầu mỗi khi muốn hút anh lại nghĩ đến tình huống nếu cô ấy bắt gặp thì sự tin tưởng của cô ấy đặt vào anh sẽ như thế nào ??? v.v...
  9. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    1. Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ (bản thân và người xung quanh nữa) và... tốn tiền + mất thẩm mỹ (huỷ hoạ da --> huỷ hoại nhan sắc) --> bất kì một đứa con gái nào có đầu óc đều biết.
    2. Con gái cá tính trước tiên phải thông minh và hiểu biết (không thì hoá ra quái tính lố lăng).
    => (suy ra) con gái hút thuốc lá không thể là có cá tính được!
    Con gái VN mà hút thuốc thì... phải bỏ đi thôi. Xấu kinh khủng!
    Con trai thế hệ 8x mà hút thuốc thì cũng vứt đi rùi chứ đừng nói con gái!
    "Hôn một người hút thuốc lá TASTE như gặm cái gạt tàn ấy!" Kink!
  10. thang_nd001

    thang_nd001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái bạn mà thích hút thuốc găp phải mình thì mình sẽ cho cái ...... để đỡ phải hút thuốc nữa

Chia sẻ trang này