1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái hút thuốc(Người yêu mình)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangtutrau, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    híc đâu phải lúc nào cũng sử dụng được tay chân đâu mà nhất là đối với phụ nữ nữa chứ . Người đàn ông sử dụng hành động với người phụ nữ mình yêu là quá vũ phu rồi . Chưa lấy nhau về mà đã dùng hành động thì chắc chẳng thành vợ chồng được cho nên cách giải quyết bằng hành động chắc ko phù hợp rồi .
  2. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    con traihút thuốc---->kinh
    congái hút thuốc====>tởm
    thuốc lá chẳng có cái wái zi` hay ho!chỉ tổ hah thấp gía trị con ngươi`!đến nỗi fải dựa dẫm vao` cái thứ hôi hám ấy để vưc dậy bản thân thi` co`n la`m đc cái wái zi`!
    ngươi yêu em ma` vướng fải cái ý thi` chỉ có...bỏ va bỏ!
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    đúng là bó tay thật...con gái hút thuốc...hic hic...iem chỉ mới thầy cài hình ảnh này trnog ....vũ trường mà thui....hoác mí chị....đi dylan, @ mặc quần đùi....áo 2 dây....phì phèo điếu thuốc....khỏi nói thì các bác cũng biết các chị ấy làm gì roài...
  4. huongviet

    huongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "Hút thuốc là có hại cho sức khỏe". Điều đó ai cũng biết không cần phải có đầu óc hay không. Phải nói 1 cô gái phì phèo điếu thuốc lá trên đường phố hay nơi công cộng thì thật là xấu. Nhưng 1 cô gái vào khu vực dành cho người hút thuốc khi cô ta muốn hút thuốc thì chẳng có gì để nói. Vì đó là sở thích cá nhân. Giống như 1 thanh niên dùng nhà vệ sinh công cộng và 1 thanh niên giải quyết cái nature call của anh ta trên vĩa hè vậy thôi.
    Nếu bạn gái bạn hút thuốc thì bạn nên khuyên cô ấy bỏ từ từ. Tôi nghĩ bạn đừng hôn cô ấy nữa và mỗi lần người yêu bạn muốn hút thuốc bạn nhét vào miệng cô ta 1cục kẹo (kẹo dừa càng tốt). Cô ấy sẽ bỏ thuốc nếu cô ấy sợ lên cân và muốn được bạn hôn. Nếu như không có tác dụng gì với cô ấy thì bạn nên mua cigar cho cô ấy hút. Mua cigar VN vừa rẻ vừa hút được lâu. Mà..con gái hút cigar bảo đảm đẹp hơn con gái hút thuốc lá.
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đặt thẳng vào trường hợp đó chính là người yêu của bạn thì sao? Bạn muốn khuyên cô ấy? Cô ấy nói không bỏ được vì có thể nói cô ấy nghiền thuốc. Bạn rất yêu cô ấy và không thể chia tay được .???????????????
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thật tội nghiệp, hoàn cảnh bạn nói ở trên được giới chuyên môn gọi là BẤT LỰC đấy
  7. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất mấy người hút thuốc lá, biết hút thuốc là có hại mà sao Smokers vẫn mê đắm đến thế. Lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc, hơi thở thì hôi bỏ cụ ra, ngồi cạnh thôi đã thấy ớn óc rồi chứ đừng bảo đến chuyện môi kề môi, má kề má. Tại sao k nghĩ đến lúc đi chụp phim phổi thì 2 cái lá phổi của mình nó vừa nám vừa lủng lỗ chỗ như cái tổ ong nhỉ.
    Nhưng đau khổ nhất là cụ ông nhà em lại hút rất ghê, mỗi ngày 1 bao là ít, vậy mà hôm rồi đi chụp phổi về, cụ khoe, bác sỹ bảo 2 lá phổi rất trong, trong vắt, chả nám niếc gì cả. Đến ***** mà còn sống đến 79 tuổi cơ mà. "Tao là tao cứ tiếp tục!!!"
    Bỏ thuốc vật vã lắm các bác ạ, cứ như thể người mất hồn í, 2 ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa cứ buồn buồn thế nào í. Thế là lại "đoàn tụ", lại đâu vào đấy các bác ơi huhuhu
    Ở bên em nó không có ghi kiểu tượng trưng "Hút thuốc có hại cho sức khoẻ đâu", độc ác lắm, nó ghi "hút thuốc gây chết người" đấy thế người ta mới sợ (nhưng mà vẫn cứ hút). Túm lại 1 câu: thế nào cũng "Thôi rồi Lượm ơi"
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì ông nào hút thuốc rồi cũng kêu là bỏ , nhưng có được vài ba bữa . Khi chưa có người yêu thì nói "chưa có động lực chưa bỏ được". Khi có người yêu vào rồi thì nói là " Cho tôi chọn giữa vợ và thuốc thì thà bỏ vợ chứ ko chịu bỏ thuốc" . Ôi .. nhưng còn con gái thì giờ .....?????????? giải pháp nào đây? ????
  9. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    câ?n pha?i tư vấn cho cô ấy, đó la? điê?u tất nhiên, tất ca? pha?i vi? ti?nh yêu
  10. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Yêu không bỏ được thì 1 là chấp nhận hai là khuyên nàng bỏ thuốc. Lúc này mới biết thế nào là lựa chọn

Chia sẻ trang này