1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khi yêu có nghĩ nhiều đến tương lai không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi elitecrew, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Con gái khi yêu có nghĩ nhiều đến tương lai không ?

    Các bác cho em hỏi con gái khi yêu có nghĩ nhiều đến tương lai không ? đại khái là lo nghĩ một ngày nào đó người con trai sẽ không yêu mình nữa , sẽ không tiến được tới hôn nhân vì không hợp tuổi ...


    Không hiểu khi con trai chủ động chia tay trong khi 2 người vẫn đang rất yêu nhau thì con gái sẽ thế nào ?không biết có làm gì nông nổi không?

    Được elitecrew sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 23/06/2008
  2. matnaumuihech

    matnaumuihech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Thế khi bạn yêu, bạn có nghĩ tới tương lai không ?
  3. tocnaulongan

    tocnaulongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là khi yêu không riêng gì con gái mà con trai cũng suy nghĩ nhiều đến tương lai... trừ khi là họ yêu qua đường.
    (Tên topic này chả rõ ràng gì cả)
  4. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    qua cái box này tớ thấy chị em nghĩ thì cũng nghĩ nhiều đấy, nhưng hầu như cứ yêu là "cho" sạch sành sanh rồi, còn gì đâu mà để đắn đo, níu kéo. Đến 1 lúc nào đấy ko may, thằng kia nó cứ bỏ đi, bảo ko cưới thì phải chấp nhận thôi, phận đờn bà mà lị! Nói chung là cũng nên khéo léo, sáng suốt khi chọn người, "kiểm tra" người mà mình định trao thân gửi phận cho tương lai.
    Được ms710 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 23/06/2008
  5. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nó có nghĩ đến hay ko là do mình. Mình ko làm j có lỗi mà nó nghĩ thế thì là nó chán mình
  6. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    em có nghĩ chứ , nghĩ nếu sau này chia tay không biết cô ấy có chịu được không ?
  7. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    có fải mù quáng đâu mà ko nghĩ nhưng ko nghĩ như bạn nói, chẳng bao giờ nghĩ là ko đến đc với nhau vì ko hợp tuổi cả, nếu nghĩ vậy ngay từ đầu đã có chọn lọc cả rồi
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu mà chẳng nghĩ đến tương lai
    Ai yêu mà chẳng muốn có một happyEND với ng yêu mình
    Nhưng mà, cuộc sống ko phải khi nào cũng đơn giản
    Giờ mới thấy là khó khăn lắm, khó lắm
  9. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thích kiểu suy nghĩ : Yêu để cưới, ko đến được với nhau thì đành chịu
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy vào yêu ở tuổi nào cơ, nếu tầm mười mấy tuổi yêu kiểu học trò thì đảm bảo chả đứa nào nghĩ đến tương lai cả nhưng nếu tầm ngoài 20 thì chắc có đấy. Ai chả muốn có tương lai với người mình yêu, ko thì yêu làm gì nữa.

Chia sẻ trang này