1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khi yêu có nghĩ nhiều đến tương lai không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi elitecrew, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Khi yêu con gái sẽ chỉ lo nghĩ rằng, một ngày nào đó con trai sẽ ko yêu mình nữa; hoặc con trai gặp cô gái nào khác hơn mình sẽ chán mình. Ak
    Con trai thì thường lo nghĩ sau này con gái và con trai lấy nhau sẽ sống thế nào, ở đâu, $ nong ra sao, rồi ra sức làm việc để còn lo cho con gái.
    Đấy là những đôi yêu nhau nghiêm túc.
    Nghịch lý nhỉ
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu mà chẳng nghĩ đến tương lai.Con gái cuqws khoảng 25 tuổi yêu phải tính đến cuối năm lấy chồng luôn.còn 20 như tớ cũng có nghĩ,nhưng vẫn còn mơ mộng và nghĩ nhiều cho chơi và kiếm tiền hơn.heee
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thì có nghĩ còn nhiều thì ko. Cái gì đến sẽ đến, đôi khi bận tâm đến tình yêu quá chỉ làm cho nó ngộp thở mà thôi.
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khi khống chứ bác chủ đang lo đến cái zì thế?????
  5. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nếu như yêu để chơi bời thì cần phải nghĩ đến tương lai làm gì Nhưng một khi đã xác định yêu nghiêm túc thì lẽ dĩ nhiên ai cũng mún mình đi đến tận cùng cả .................. quan trọng là tình cảm của mình và ng đó có đủ lớn và đủ để làm mình ko lăng tăng suy nghĩ ........anh ấy có gặp ng nào thik hợp hơn hay mình bị sét đánh trúng anh nào nữa ...........nghĩ hoài già mất ......................tương lai có thể nghĩ nhưng từ hiện tại đến tương lai là 1 dấu hỏi lớn ...........sự thật là thế mùh
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chia tay chỉ có 1 lý do duy nhất đó là hết yêu!
    Còn mỗi người có 1 phản ứng khác nhau khi chia tay,chả ai vui nổi,trừ khi có 1 mục đích j đó.Nhưng xu hướng chung thì con trai hay thể hiện ra lắm,kiểu như uống ruợu rồi bùn chán í(nếu yêu thật sự),con gái thì thừog jấu trong lòng,chỉ những ng` thân lắm mới biết được.Nhưng nỗi đau,nỗi buồn khi chia tay của con gái thì thừog lâu dài và âm ỉ hơn con trai.
    Còn đọc cái tên topic tưởng là bác hỏi con gái có hay nghĩ đến kết cục tương lai tốt đẹp hay ko?Thường khi yêu ai chả muốn nghĩ đến những j tốt đẹp về sau,chứ yêu cứ canh cánh rồi sẽ có lúc nào đó chia tay thì mệt mỏi lắm,canh chừng từng tẹo 1,hở ra 1 tẹo là buồn thì cực kì nản.
    Còn cả con gái lẫn con trai 1 khi đã yêu thật sự thì luôn muốn nghĩ đến tươg lai về sau,về 1 gđ và những đứa trẻ í
  7. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Hô, từ trước đến giờ khi tớ yêu, tớ chả nghĩ gì đến tương lai cả, yêu thì yêu thôi sao phải toan tính. Nếu nuôi dưỡng tình yêu tốt thì tương lai nó cũng sẽ tự đến, sao phải đặt nặng ra cho mình mấy cái mục tiêu phía trước rồi so đo cái kiểu thế?
    Khi nào đến tuổi rồi hãy tính. Con gái yêu thì nó tính lắm chứ không phải tính vừa - cái này dành cho tuýp con gái thổ dân nghĩ thiển cận - còn con gái hiện đại và học hành bài bản thì người ta ít tính mà người ta quan niệm tương lai là những gì mà hiện tại bồi đắp thôi.
    Cơ mà tính thì cứ tính, tính cho nhiều vào rồi chả đủ năng lực mà đạt đâu.
    Các bác trai cứ cẩn thận nhé không có con thổ dân nó "bẫy" là các bác chết.
  8. So_lay_chong

    So_lay_chong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trước đây khi 17 tuổi tôi yêu mà không cần tính tóan gì cả vì lúc đó con gái rất ngây thơ với lại phải nói thật là người yêu của mình lúc đó rất thật lòng và nghĩ đến tương lai của 2 đứa . Nhưng mà sau đó cũng chia tay 1 cách bất ngờ .
    Sau lần yêu đó tôi yêu 2 người nữa . Cả 2 người đó đều tỏ ra rất yêu nhưng mà không ai có ý định kết hôn cả, không phải là vì họ chưa nghĩ đến tương lai, cuộc sống họ khá ổn định nhưng đàn ông họ ích kỉ và cũng tính tóan nhiều lắm . Họ không định lấy mình họ vẫn cứ tiếp tục, họ sẽ k nghĩ là đến khi ê chề rồi bạn sẽ làm lại từ đầu thế nào và lấy ai , cuộc sống sau này của bạn sẽ ra sao ? Thế cho nên là con gái thì nên tỉnh táo, đừng để cho con trai lợi dụng mình, không lấy mình ngay nhưng ít nhất cũng phải có kế hoạch chứ k thể cứ yêu cho vui thế thôi ( bố tôi gọi đấy là tình yêu kiểu " phòng thì nghiệm " đấy )
    Còn về cảm xúc của con gái sau những chuyện đó nhé, thấy tiếc nhất là thời gian vì con gái có thì thôi, và thậy hận nữa vì lòng tin đặt nhầm chỗ mà... nên là các đồng chí nam nếu không yêu thật lòng và xác định xây dựng thì nên tha cho con nhà người ta nhé.
    Chúc vui
  9. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Phụ nữ bao giờ mà chẳng nghĩ đến tương lai lúc đang yêu chứ, vấn đề là có nói ra không thôi. Cá nhân em thì nghĩ, em có thể rất yêu, nhưng yêu và cưới là 2 chuyện khác nhau hoàn toàn. Cưới cần phải có sự hoà hợp trong cách nghĩ, cách sinh hoạt của 2 người nữa, và phải có tài chính vững chắc. Điều đó là cần thiết thực sự chứ, lấy chồng đâu phải đơn giản, bây giờ làm gì có 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng, cái gì cũng quy ra thóc, cũng tiền tiền tiền tiền hết... Em thực dụng hơn nhiều người khác một bậc
    Còn chuyện phụ nữ bị đá thì em nghĩ là nếu rơi vào hoàn cảnh đấy em sẽ tức lắm, chắc là đập bàn đập ghế, muốn ăn chơi phớt đời ko còn quan tâm đến gì nữa. Em từng có suy nghĩ mình bị đá rồi mà, lúc đấy tức đến mức tim đập mạnh cả ngày, ko thể ngủ được, chỉ muốn chửi nhau ầm ĩ với đời (hay với cái đứa đá mình ko biết), làm việc gì cũng ko tập trung được, lại còn muốn đánh nhau nữa chứ, thấy thằng nào ở gần cũng muốn bụp cho một quả.
    Được lifesucks sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 23/06/2008
  10. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Cũng còn tuỳ từng độ tuổi nữa.
    Nhưng mà mình thấy bạn này nói đúng quá

Chia sẻ trang này