1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khi yêu có nghĩ nhiều đến tương lai không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi elitecrew, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn vô nghĩa làm sao ấy (sorry). Ko hiểu bạn hỏi thế làm gì? Nếu bạn là female (loại trừ), thì hẳn không hỏi như thế này. Nếu bạn là male, người yêu bạn có ý nghĩ đấy chắc chắn sẽ nói với bạn. Nếu bạn có ý định chia tay mà sợ người yêu bạn "làm gì nông nổi" thì: 1, Còn yêu, nên nghĩ lại. 2,Hết yêu : Tìm cách thật khéo léo nói cho her rằng tình cảm của bạn đã phai nhạt, rồi tìm thời điểm thích hợp, khi cô ấy đã bớt sốc, mới nói chia tay...
    Nếu bạn có ý định spam, lần sau làm khéo hơn nhé
  2. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói hay
    Tớ k chắc là tớ có nghĩ đến tương lai hay ko, tớ nghĩ đến sự chia ly nhiều hơn, nhưng vẫn ở lại...
  3. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Đây chính là lý do lúc nào em cũng cảm thấy có lỗi. Rất yêu người ấy, nhưng biết rõ là mình và người ấy không thể đi đến một cái đích chung, vì rất nhiều lý do, mà lý do lớn nhất chính là mình cảm thấy không thể. Khác nhau quá nhiều, quá nhiều... Nhiều lúc đau lòng lắm, muốn chia tay lắm, vì cảm thấy mình đang lợi dụng người ta... Nhưng chẳng nổi... Nếu yêu mà biết rõ là không đi đến đâu thì có thấy nản không? Em thì nản lắm. Có điều, cảm xúc yêu là cái duy nhất, và cũng là cái quan trọng nhất đã níu kéo lại. Chẳng biết rồi chuyện của mình sẽ như thế nào nữa. Mỗi lần nhìn thấy người yêu mình là lại đau thắt... Cảm giác thật kinh khủng khi thấy người yêu mình không biết mình đang khổ sở toan tính và suy nghĩ những gì trong đầu. Mọi người cứ bảo, muốn chia tay thì chia tay quách đi, hoặc là, yêu thì cứ yêu, đừng nghĩ làm gì, nhưng đấy là suy nghĩ của con người, nó cứ đến, làm sao cấm được, làm sao ngăn cản được... Tính em lại rất hay nghĩ ngợi, nên nhiều lúc càng cảm thấy chán. Chán vì mình yêu với một tình cảm mà ko thực sự là một tình yêu thuần khiết, như vậy là không phải với người yêu mình...
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Cái ông nài hỏi rõ nà kủ chuối ná ,,,,yêu mà ko nghĩ tới tương lai thì iu làm jề ....Ông nà ông cứ no choa cái thân ông áh ....j mà bày đặt lo cho ng ta làm jề ....ông mà chia tay ng ta ,thì ng ta cũng chả đến lượt ông phải lo đâu ạ ...bày đặt thương người ...chuối
  5. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: Cái này con gái có nghĩ đến nhưng hok nhiều! Chỉ cố gắng phấn đấu, làm việc, học tập và nghĩ đến việc xây dựng tương lai của 2 người thôi
    còn chuyện chia tay thì chắc chắn sẽ sốc, sẽ hụt hẫng(tớ đang ở trong hoàn cảnh này nên tớ bít), còn chuyện làm gì nông nổi thì còn tuỳ vào bản lĩnh của từng người. Nhưng chuyện nghĩ đến những chuyện hok hay thì chắc đứa con gái nào cũng nghĩ. Nói chung là mệt mỏi lắm! Mà câu hỏi của chủ topic rất chung chung, vừ như muốn tiến tới, vừa như muốn dừng lại, dù vẫn còn yêu nhau! Nói chung là khó hiểu!
  6. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất hay nghĩ quẩn mặc dù đang yêu rất hp.
    Lo lắng mọi chuyện,còn 1khi đã cãi nhau thì y như rằng se nghĩ đến chia tay luôn...
    Cái cái vàng vàng í....thì có lẽ gọi là chết mà ko nhắm mắt...Bất cứ 1sự thay đổi nào cũng đều có lí do bạn ạ....
  7. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Con gái ngoài 20 sẽ bắt đầu nghĩ tới tương lai. Nếu yêu thực sự thì mong muốn có 1 happy ending lắm chứ, nhg 30 chưa phải là Tết, nếu ko đi đến cùng đc với ng` ta thì nên để lại cho ng` ta những kỉ niệm đẹp. Theo tớ bạn chủ 2pic nếu còn trẻ cứ yêu đi, thoải mái tâm lý mà yêu (chính bạn đã yêu mà cứ canh cánh chn bỏ ng` ta mới là ko thuần khiết). Còn cuộc đời chẳng ai biết thế nào mà lường, biết đâu tuần sau, tháng sau, năm sau,.... cô ấy lại đâm ra chán bạn và tự động chia tay với bạn (phỉ phui cái mồm ) Lúc đấy thì đỡ phải lăn tăn chn "rất yêu mà lại phải bỏ" nhé
  8. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Cái này gà hỏi rồi nè
    http://www10.ttvnol.com/tvty/1043429.ttvn

  9. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Eo ui! Đang yêu tự nhiên nghĩ ngợi điều xấu chi vậy ợ
    Người ta chỉ nghĩ coi chừng nào mới kết hôn, sẽ sinh bao nhiêu đứa bé, cuộc sống tương lai sẽ ra sao,..... Hí hí
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ theo độ tuổi và độ chín chắn .

Chia sẻ trang này