1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khi yêu có nghĩ nhiều đến tương lai không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi elitecrew, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng điều em nghĩ đấy nhưng cuộc đời đâu có phải muốn là được ,chắc chẳng có ai như em các bác nhỉ .
  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là có.Nhưng tương lai đó có thành hiện thực hay không thì đó là cả một vấn đề đó bạn.Kô chỉ con gái mà cả con trai cũng thế.Khi yêu ai mà chả muốn nghĩ đến tương lại của 2 đứa và nghĩ về nhiều cái khác nữa.Nhưng do cuộc sống nhiều vấn đề tác động đến.Chung ta kô thể biêt trc đc chuyện gì sẽ xảy đến với chung ta.Cho nên nghĩ thi có nghĩ đó,yêu thì có yêu đó nhưng kô có gì là chắc chắn và hoàn hảo hết cả đâu bạn à.Tốt nhất là đừng nên nghĩ quá nhiều rồi đâm ra vở mộng và đau khổ thêm thôi.Tớ chi mong sao cho nhưng đôi trai gái yêu nhau đều có một kết thúc có hậu và yêu nhau mãi mãi thôi.Nếu đc thế thì kô còn gì bằng.Nói chung là chuyện tình cảm yêu đương là một vấn đề rất nan giải và khó hiểu lắm.Giờ tớ yêu rồi thì tớ mới biết.Lúc chưa yêu thì mơ mộng đủ thứ nhưng thực tế vẫn hay hơn các bạn à.
    Còn nếu con trai chủ động chia tay con gái với các bạn thì tớ kô biết.Còn với tớ tớ sẽ kô làm điều gì nông nỗi để phải ân hận đâu.Ngoài tình yêu ra thì bên cạnh chúng ta vẫn còn gia đình, bạn bè và nhiều thứ khác nữa để bạn phải lo toan.Kô nên vì chuyện tình cảm mà để ảnh hướng quá nhiều đến tương lại mai sau của mình.
    Kô yêu đc người này thì cũng sẽ có người khác mà, kô nên qua luy tình và suy nghĩ quá nhiều đến nó.Có như thế thì mỗi một con người chúng ta mới cứng cõi và đứng vững đc khi bị sốc và vấp ngã.
    Kô cưới đc nhau thì cũng đành phải chịu thôi bạn à!Chúng ta sao co thể cản lại đc khi no xảy đến.Hãy học cách chịu đựng và vượt qua khó khăn thì ta sẽ xem nó kô có gì là quá to tát.

Chia sẻ trang này