1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khi yêu gặp phải anh kẹo kéo thì xử trí thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_ri, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất những chú nào dễ tính như anh này ..đáng yêu chết đi được ý chứ nuôi dễ mát tính
    Ân để sống chứ không phải sống để mà ăn
    Quan trọng không phải là món ăn ngon mà là tâm trạng thoải mái khi ngồi vào bàn ăn phải ấm áp .
    Đó mới thực sự người biết làm món ăn ngon ..
    Đó là điều cô bạn gái này thiếu ..em là zai em bỏ
    Có mỗi quả chanh mà cái mặt cứ xị ra thì ai mà nuốt được nhỉ ? Có sơn hào hải vị thì cũng nuốt không vào khi chứng kiến một tâm trạng như thế
    Vote 5* cho bài này
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chắc ông ý lười thôi ! có mấy người đi làm 6 năm mà đã tự mình xây đc nhà
  3. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn , phân tích đúng quá cơ .
    Bạn ga-ri nói lại với anh bạn kia thế nhé, chúc chàng trai ấy gặp được ngưòi tốt hơn
  4. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Bỏ khẩn trương, thằng này kẹo kéo quá. 6 năm mà chỉ xây nhà nhỏ, mua chanh còn sợ tốn tiền. thế còn gì nữa. À quên, đầu óc có vấn đề khi yêu một đứa con gái cũng tủn mủm như thế.
  5. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Và cũng có thể 1 đám cưới bị tèo vì 1-2 quả chanh, ặc ặc.
    Phát sợ lũ đàn bà "óc to = quả nho", ặc ặc
  6. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng tâm sự trên mà thấy chán, gái rõ ràng là có vấn đề về suy nghĩ và nhận thức, giờ mình mới biết 1 quả chanh có thể đánh giá được về 1 con người sau 2 năm quan hệ, yêu, và tìm hiểu. Bản thân gái cũng không đặt mình vào vị trí của anh kia. Có lẽ anh này không nhớ trong tủ lạnh còn nhiều hay ít(2 lát nhé), đàn ông con trai là thế mà, đối với chuyện bếp núc sao có thể nhớ được, và cũng bởi vì suy nghĩ rằng nhà mình còn "chanh" nên mới không muốn mất thêm thời gian đợi gái vòng vào chợ mua thêm nữa, vậy thôi.
    Nhưng thật sự lý do để anh giai không muốn mua thêm có thể là do gái kia vào chợ lâu quá ở ngoài chờ đến phát bực lên(Em nói nhỏ thế thôi, bác giai nào từng đưa vợ hay gái đi shop hay chợ búa mà phải đứng đợi chứ không trực tiếp vào mua cùng thì đều biết nhé, em cũng thế).
  7. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Tham lấy chồng giàu thì chấp nhận đê _ không thế giàu thế nào được _ ngấm vào máu roài xử lí kiểu giề bây giờ
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Em mới hỏi thêm chuyện cô bạn để có thêm thông tin đây. Cô bạn bảo lát chanh mốc chỉ là giọt nước làm tràn ly để cân nhắc chia tay hay không .Trước đó bạn trai cô bạn đã có nhiều biểu hiện Suzuki như đi siêu thị có đồng xu 200 siêu thị trả , cô bạn bảo người yêu cho vào thùng từ thiện nhưng người yêu cứ phớt lờ, như ngồi uống cà phê cứ cò kè với thằng bé đánh giày chỉ 2.000đ thôi nhất quyết không trả 3.000đ làm cô phải xấu hổ thay......
    Có lẽ khả năng cô bạn chia tay là 90% rồi
    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 22/05/2008
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy ki rồi
    Đúng là ki quá, có 200vnd mà cũng tiếc, là em thì em chỉ tiếc đối với tiền có mệnh giá 500vnd trở lên thôi
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Kể lể như thế tớ lại thấy ghét anh này rồi .
    Có 200 việt nam đồng làm từ thiện mà cũng không làm à ...hơi ghét
    Thằng bé đánh giầy kiếm được bao nhiêu tiền một ngày mà 3000đ cũng phải mặc cả thành 2000đ cho nó 1000đ coi như mình làm phúc đi ..ghét rồi
    Thiếu nhân hậu thiếu sự chia sẻ người ta ăn của người giầu thông thoáng với người nghèo chứ ai lại như chàng thế này ..ghét rồi ..ghét thật rồi

Chia sẻ trang này