1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khi yêu gặp phải anh kẹo kéo thì xử trí thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_ri, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Không muốn lạc đề, nhưng rất muốn kể chuyện cho vui. Trước có một cu tán tớ. Mà ghét thế. Thích thể hiện đẳng cấp lắm. Thỉnh thoảng lại phàn nàn thằng này con nọ. Có lần kể thằng khác lừa cu này 100k (lý do ABCDEGH) gì đó. Cu này chém gió: Thằng ấy láo. Kể nó cứ xin thẳng anh 100k thì anh cho ngay, còn bày đặt vay nóng với lý do này nọ, Náo, nừa đảo. Tớ cười phá lên. Cu hỏi: Cười gì? Tớ đáp: Xin lỗi nhá. Nó biết xin anh không được thì nó mới nghĩ cách lừa anh. Nó hỏi anh cho vay 100K, còn lâu anh mới móc túi, biết thừa. (trong đầu tớ nghĩ là: "có sh*t mày mới cho vay"). Cu hơi sững người. Bởi vì có người bóc mẽ cái câu cửa miệng của cu. Cu thường nói bai bải cái câu này (mà không chỉ có cu này đâu, nhiều cu khác cũng bai bải). Sau đó cu sợ mình, thế là nhạt trò, hết chuyện. Mình có cái tật là hay tát thẳng cánh nên zai nó cũng kinh kinh mình. Thế cho nó an toàn.
    Túm lại là gặp thằng keo thì tàn một đời gái các đồng chí ạ. Mấy cái thằng mặc cả vài nghìn với bọn đánh giầy cũng là những thằng có vấn đề. Chị em bảo trọng.
  2. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    em ghét nhất đàn ông đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành , theo em chị ấy bỏ anh kia là tốt nhất, cả đời sống với anh ấy thì khổ lắm
  3. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chán cho ông này thật, làm xấu hình ảnh zai quá, hôm qua mới đánh giày truớc cổng cơ quan, hết 3 nghìn, mình cho thằng bé đánh giày luôn 5 nghìn, thằng bé cảm ơn rối rít
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ đáng lẽ 100% thì mới đúng chứ nhỉ?
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ô, thế là các bác sau khi phản đối đánh giá con trai bằng một quả chanh (mệnh giá 500đ) đã đồng ý có thể đánh giá con trai bằng tiền chênh lệch đánh giày (mệnh giá 1000đ)
    thời buổi lạm phát có khác, cứ phải cỡ 1k đồng trở lên mới đánh giá con người được.
    Được lilz sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 22/05/2008
  6. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chuyện này là của cô chủ Topic,chứ chẳng phải của cô bạn nào.Có lẽ đang giận người yêu về cái vụ Chanh kia,nên đưa lên đây để mọi người búa rìu phang người yêu cho bõ tức ( Ặc,ác quá cơ).
    Nào ngờ dữ liệu đưa ra mơ hồ quá nên bà con nhà mình quay sang bênh anh chàng kia.Đâm ra phải lòi thêm mấy chi tiết phụ nữa ( Chẳng rõ có phải bịa không,nhưng hơi thái quá,nên cũng phải đặt dấu hỏi về tính khách quan ).
    Ông kia đi làm cơm đãi bạn bè mừng tân gia,sợ mọi người đợi nên tặc lưỡi bảo về gấp thôi.Trách là trách cô bạn,cái việc chợ búa là của phụ nữ mình mà có quả chanh cũng quên,vậy còn chành choẹ.
    Làm gì có ông nào đã dẫn bồ đi siêu thị mua hàng (tức là cũng văn minh,biết tiêu tiền,không đến nỗi ki bo) còn ki bo đồng xu 200.Tiền Cotton 200 còn mới thì có thể,vì nó hay hay,chứ xu 200 thì bỏ vào thùng từ thiện cho rồi.
    Từ sau Tết giá đánh giày đã là 3000 rồi,không có chuyện mặc cả đâu.Mặc cả nó chửi cho tắt bếp ấy chứ.
  7. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Thông tin hot: cô bạn quyết định giải tán, không còn là khả năng nữa
  8. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Không tin là có nguời ky đến thế nên tớ kết luận là cô bạn kia bịa chuyện .
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    anh thấy 2 cô reply cuối cùng có vẻ chuẩn , đi siêu thị mà tiết kiệm thì chắc toàn ở nhà cho em kia đi 1 mình , hớ hớ
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ki bo à tui nghĩ hok thế, ki bo thì anh chàng kia đã hok đi vào hẳn siêu thị mua đồ đạc, đã hok đi chợ cùng người yêu, còn nữa những kẻ hà tiện gòi ý mà thì 3000d đánh giày hay 2000d nó hok quan trọng mà thà để bẩn về nhà đánh cho đỡ tốn tiền >>> rõ ràng bịa chuyện gòi
    1 lý do nữa là yêu nhau 2 năm mới phát hiện người yêu kẹo kéo sao >>> thấy ảo thế nào ý hơ hơ
    Được lacoste_vn sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 22/05/2008

Chia sẻ trang này