1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khi yêu gặp phải anh kẹo kéo thì xử trí thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_ri, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    tớ luôn có ác cảm với con trai kẹo kéo ! Không phải do giàu nghèo mà người ta keo bẩn, do tính người cả đấy ạ.
  2. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Ờ! Trường hợp của tớ mới gọi là keo chứ như của chủ topic thì chưa rõ lắm nhể. Chồng tớ thì chả bao giờ thắc mắc chuyện dùng tiền của tớ. Chỉ dặn là em đừng có cờ bạc là OK.
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Giả sử một thằng như em các bác có cưới ko, cứ cho hình thức đầu óc ngang nhau, chỉ có tính khác nhau. Em éo có nhà => ko mừng tân gia, nếu có tiệc mừng => bạn gái ( bạn bt đến ăn cơm) + người yêu tự đi chợ, em ở nhà tào lao, oánh tá lả, mua rượu thôi, ko có tủ lạnh, mà có cũng chẳng có j trong đó mà mốc. Siêu thị siêu thiếc j là em ko đi. À, đánh giày với 2 trăm lẻ thì em từ thiện luôn.
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cho là keo à? Nhận định 1 tính cách 1 người mà thế này thì đến khi lấy chồng đợt 2, đợt 3 cũng y chang
  5. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    phăng teo ngay thui , thế là quá bủn xỉn, keo kiệt rùi, đánh giầy có 3k mà đòi bớt 1k , 200vnd cũng không từ thiện
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ừa, giờ thì đồng ý là có biểu hiện keo rùi. Lấy fải mấy ông đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành kiểu này thì khổ thiệt.
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Giải tán con gián đi bác ! Mệt thế nhỉ ???
    Zai mà cứ 1000 với 2000 thì bao giờ mới xây nhà được !!
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hik, các cô tham nhỉ? Đằng nào cũng nói được.
    Tớ thì chỉ đang mong được như anh giai này biết căn ke tí cho tớ đỡ khổ, chứ đi làm hơn 3 năm rùi mà vẫn lông bông.
    Tiền tớ kiếm được chả kém đi làm cho tụi Tây mà tớ chả tiết kiệm được để mua nổi cái tủ lạnh cho nó tử tế chứ chả nói gì tới nhà, nhậu nhẹt với đi du lịch hết, hik. Oánh giầy hay mua baó thì toàn bị mấy thằng ku ko trả lại tiền thừa mà bảo để dồn cho lần sau.
    Đằng nào hơn hả các cô gái? Cho ý kiến để anh em còn có cơ hội thay đổi cái, chắc cũng sắp phải cưới vợ roài, huhu
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chị em, đàn bà , con gái cái gì cũng nói được thì anh em con trai sao chiều nổi được chứ
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chú lại giống anh thế cơ chứ

Chia sẻ trang này