1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái khi yêu thường ngu ngốc....em cung ngu ngốc...đúng ko anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sun_moon_star, 16/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    May hơn khôn. Tớ thấy bạn còn may chán.
  2. nongdanchanchat

    nongdanchanchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    *****n_moon_star: tình yêu của bạn thật sâu lắng và đầy nữ tính,nó khiến tôi phải chạnh lòng,giá như cũng có 1người con gái yêu tôi như thế.Nhưng dù sao tôi cũng mong bạn mạnh mẽ hơn lên,hãy suy nghĩ thoáng đi 1 chút,đừng tự dày vò và làm khó mình.
    Cuộc sống còn biết bao nhiêu việc đầy ý nghĩa đáng làm và đáng suy nghĩ hơn là cứ ngồi 1góc mà than thân trách phận,mà tự tra tấn mình trong đau khổ và nuối tiếc.Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn vì trước đây tôi cũng đã từng như bạn (hoặc gần giống như bạn) trong 1 thời gian dài.
    Hãy xếp những rung cảm đó vào 1 góc khuất trong lòng mình,coi nó như 1kỷ niệm và nhìn về phía trước để tiếp tục mọi việc.Thân
  3. Rossoneri81

    Rossoneri81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cho SM, tình yêu của SM y trong phim Hàn Quốc. Giá mà tui có 1 người con gái yêu tui như vậy chắc chắn tui khong bao giờ để cô ấy tuột khỏi vòng tay của tui đâu. Tui cũng đã từng tin và hy vọng vào cái gọi là 4ever love nhưng mà bây giờ thì tui hiểu rằng Nothing lasts 4ever, Everything will flow. Mong rằng SM sẽ sớm vui vẻ và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
    Em đến, em di bỏ lại lỗ hổng sâu tận trong trái tim tôi mà đến nay chưa có ai lấp được.
  4. sun_moon_star

    sun_moon_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mệt quá anh ạ...Chiều nay trước khi sang nhà bác ăn cơm, em vẫn quay lại gọi điện cho anh, em biết 2 hôm nay anh gọi cho em rất nhiều...Em nghĩ cũng buồn cười, ngày trước em trêu anh, em bảo là: em ko dùng di động đâu, vì những ng đi cùng em đều có di động, mà em phải để cho có ngày anh tìm em đến phát điên lên mà ko thấy đâu...Chắc anh chưa điên đâu, nhưng em thì rất nhớ anh....Anh bị ngã xe, em xót xa quá, nhưng cũng chỉ hỏi thăm bt, anh chỉ xây xát nhẹ thôi, em thấy giọng anh mệt mệt..em xót ruột lắm ,anh có biết ko? Lúc nói chuyện anh hỏi em , giọng ko đc vui lắm: 2 hôm nay em đi đâu thế? ? Hôm nay anh nói chuyện rất quan tâm đến em, nhưng em thì lại ko đón nhận sự quan tâm ấy nhiệt tình như mọi khi, ko biết anh có nhận ra ko?
    Bây giờ với em việc gì cũng thú vị , sắp xếp lại cái giá sách cũng hay ho...Mọi việc giết thì giờ để khỏi nghĩ đến anh .....
    Anh này , NA nó mắng em , nó bảo em bỏ qua nhiều cơ hội quá, nó muốn em cho T 1 cơ hội , em ko muốn ác thế? Em ko ác như anh đâu...Em biết em vẫn đangnhớ anh, ko lẽ hẹn T , hẹn khi nào em quên anh hay sao? Em quyết định rồi, em ko đợi anh đâu..Cũng may, vừa lúc em phải xa anh hơn 1 năm trời......khoảng thời gian đó mình sẽ thế nào anh nhỉ....
    Em đang xem lại tập ảnh hồi bọn mình đi chơi năm kia....sao bọn mình nhiều kỉ niệm thế nhỉ....Em vẫn nhớ anh đã đưa em đi những đâu, em vẫn nhớ cách đây 4 năm, anh mua kẹo hình con thỏ cho em.....buồn cười nhỉ , anh nhỉ...sao mình có nhiều chuyện dở hơi thế....
    Mọi rắc rối công việc của em cũng tạm ổn rồi anh ạ, cũng tại em còn trẻ quá, ít kinh nghiệm nên mới khổ như thế...từ sáng đến giờ em thấy em bình tĩnh hơn, cười nhiều hơn, và thấy thoải mái hơn...nhưng tự nhiên em lại sợ 1 ngày em quên mất sự hiện diện của anh, 1 ngày anh và em lạnh nhạt hẳn. vậy chẳng lẽ em mất ông bạn thân...
    Anh a`,,,em vẫn hâm quá nhỉ...

Chia sẻ trang này