1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khó hiểu quá, các bác tư vấn giúp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi crazyinlove, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazyinlove

    crazyinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em năm nay 24 rồi nhưng vẫn còn gà cái khoản tâm lý con gái lắm @-)
    Hiện h em có đang cưa 1 em = tuổi, bọn em mới wen nhau đc gần 2 tháng, về nguồn gốc thì hoàn toàn đảm bảo và tin tường :P
    Bọn em đi chơi với nhau ko nhiều (3 lần :"> tuần 1 lần, gần đây mới đi) nhưng nhắn tin qua lại cũng tương đối, bạn ý cũng có vẻ quý em đi chơi nói chuyện rất vui, mỗi lần đưa bạn ấy về đều ra tận ngõ tạm biệt em nhìn rất âu yếm (yêu thế [r32)]) về nhà còn nt hỏi mình về chưa. Em định ngỏ lời nhưng vẫn còn lăn tăn giữa hành động và lời nói,

    -- về hành động : hôm gần nhất 2 đứa đi chơi cách đây 4 hôm, lúc đi dạo ở bờ hồ thấy bạn ý lạnh, ho, em đã liều mạng khoác vai vào kéo vào lòng (trc đó cũng có 1 số lúc động chạm khoác tay rồi nên e mới dám liều thử :">) thì ko thấy phản ứng gì, em hỏi : "tớ làm thế này đc k - TÙY CẬU - bạn ấm không - CẢM ƠN CẬU, CẬU TỐT VỚI TỚ QUÁ "
    Đến lúc ngồi nghỉ em vẫn khoác vai nhưng kéo bạn ý tựa vào ngực k để lưng tựa vào ghế đá k có lạnh :P cũng không thấy fản ứng j. Đến lúc đi hết 1 vòng ra gần chỗ gửi xe thì bạn ý bảo : bạn muốn về chưa hay đi thêm tý nữa - mình ok thôi , đi thêm đoạn nữa rồi quay lại và vẫn khoác vai(à thỉnh thoảng có lượn xuống eo rồi lại lượn lên nhưng cũng k thấy fản ứng j ) như lúc nãy.

    Lúc đấy em muốn nói luôn điều cần nói nhưng rồi nghĩ lại thấy liệu có sớm quá, mới wen mà (bạn ý cũng thuộc loại học hành chăm chỉ, k chơi bời), với cả những lời nói làm mình vẫn còn lăn tăn.

    -- về lời nói : thì bạn ý cứ nói những câu kiểu như mai sau 2 đứa ko là gì của nhau, rồi lại t ko tốt, rồi mai sau bạn có ny bạn có đi chơi với t nữa ko.... đại loại thế :( ĐẶC BIỆT : bạn ý luôn tỏ ra tự lo đc cho bản thân ko cần ai quan tâm, k biết có fải do mạnh mẽ hay k thích mình quan tâm ko mà mỗi lần em quan tâm thì toàn bảo thế, cùng lắm cảm ơn. ví du: "tớ vẫn tự lo đc mà, có j khó đâu mà k làm đc. Cậu tự lo cho mình đi hoặc lo cho người khác đi..."

    Cũng có 1 2 lần em nhắn tin nói bóng nói gió kiểu ngỏ ý nhưng k thấy j :-?

    Vừa rồi bạn ý nt trả lời sự quan tâm của em(e cũng quan tâm k nhiều quá, vừa đủ) : "t có qtâm j đến câu. tớ còn làm cậu tốn time và công sức nữa. ko fải là cậu có j với tớ đấy chứ? cậu k nên có j với tơ, tớ ko tốt như cậu tưởng đâu."

    HIX tin nhắn này làm em lăn tăn toàn tập luôn. ~X~X bạn ý kiểu j đây :(( chính vì sự mâu thuẫn giữa hành động và lời nói thế này làm mình bí quá lên đây nhờ các bác tư vấn chứ bt toàn lên đây tham khảo lấy kn thôi :(

    DÀI QUÁ , CÁC BÁC CHỊU KHÓ ĐỌC VÀ TƯ VẤN GIÙM EM [r2)][r2)] THANKS Ợ ! LÂU LẮM K THÍCH AI RÙI :(

    UPDATE TÌNH HÌNH MỚI 27/12:
    Trc là thank các bác đã góp ý cho em đi đúng hướng . [r2)][r2)]
    Tình hình là sau 1 thời gian tiếp tục tấn công như các bác đã góp ý, thì em cũng đã tiến đc thêm bước là nắm tay nắm chân ôm ấp các kiểu nói chung là khá gần gũi và mới chỉ đc hôn má. Và em ý cũng vẫn chưa thấy đáp lại j mấy.

    Rồi cách đây 2 hôm có nt cho em bảo vì sao chưa đưa ra cái j chính thức cho mối qhệ này vì bảo hiện tại đang muốn tập trung học hành (vì sắp tới gái tốt nghiệp và thi cao học) và bảo : "tớ k thể bắt cạu fải chờ đợi j cả. và chắc t k đủ khả năng mà cậu cũng ko có lý do j fải làm vậy"
    Em bảo : thì mình vẫn cứ như thế này vẫn là bạn tốt mà ;)) rồi gái bảo đang căng thẳng đầu óc mà em lại dửng dưng thế :))

    Rồi hôm sau gặp nhau em cố gợi sao căng thẳng và hỏi về cái tin nhắn đấy thì k thấy nói j. nhưng lúc sau bảo : mai có anh X rủ tớ đi ăn ko biết nên đi ko- EM : uh thế ah cười bí hiểm coi như ko có chuyện j ( như sách >:)) rồi gái : nhưng t đã từ chối và bảo ko nên hẹn hò với 2 người cùng lúc. EM : lại cười và bảo chắc cậu là cô gái tốt :P
    Rồi nói vài ba chuyện lăng nhăng, đến tối gái nt : cảm ơn cậu vì mọi thứ , vì cậu mà t bỏ qua 1 cơ số người, k biết t có fải hối hận ko ! h t muốn tập trung nhiều cho việc học. cậu cũng fải vậy nhé.

    đến đấy thì em bị tưởng bở tưởng xong rồi và hơi bị vồ vập nt lại ~X :(( nghĩ lại thấy gà và mất điểm trầm trọng :(( GÁI nt lại bảo linh tinh =((=((
    XOng ngẫm lại thấy chắc gái đang muốn bảo mình là : quanh em nhiều vệ tinh, lơ mơ là mất đấy :(

    ko biết đúng ko các đại cao thủ chỉ giáo dùm em với, tiện thể đọc vị em ý hộ em với và tư vấn xem em nên làm gì tiếp với :( càng tiến sâu càng mất kiểm soát tình cảm =(( mình gà quá
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    theo phương pháp thái cực hóa vấn đề:
    Nghĩ một cách tiêu cực: ;)) coi chừng đổ vỏ [:D]
    Nghĩ một cách tích cực: cùng lắm là đổ vỏ chứ gì, thích là nhích =))
    Tùy chọn :))
  3. crazyinlove

    crazyinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Vỏ hay k chắc mình control đc. heee :">
    nhưng bác nghĩ liệu em ý có thích mình ko, ngỏ nhời bây h đúng lúc chưa. hay tiếp tục cưa tiếp :-?? ?
  4. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1: Hành động đúng. Hay hơn thì cởi áo ra khoác cho em nó :-bd
    Đỏ 2: Đã là gái thì dù mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là... gái mà thôi. Chính những em như thế này sẽ rung rất mạnh khi được quan tâm đấy ;))
    Tóm lại là em gái đang rung văn rinh [r2)] Cứ thế mà phát triển nhé >:)
    PS: Nó nhắn gì kệ mịa nó, việc mình mình làm. Không phải lăn tăn [r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tại sao vào cái cốc này mình thấy nhiều bạn hay nghĩ ra cái trò "Ngỏ lời" thế nhỉ :-?
    Không yêu thì có mà "ngỏ trời" cũng không được. Đã yêu, đã quấn lấy nhau thì chả cần ngỏ lời vẫn [r32)][r32)]
    "Ngỏ lời" chỉ là cái hình thức bề ngoài thôi. Khi nào abc..xyz xong ngỏ lời vẫn chưa muộn :P
  5. hikaru10

    hikaru10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tiến tới gấp thôi,,,chúc mừng [r2)][r2)]
    cố lên bác,,,em nó vậy là ok rồi đó ^^
    ;));))
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chuẩn, nhiều người cứ quan trọng hóa vấn đề ngỏ lời, cứ quan niệm là ngỏ lời thì mới chính thức bày tỏ tình cảm và nếu được chấp nhận thì mới được coi là chính thức yêu nhau.
    Thớt: cứ thế phát huy, lần sau mà có tình huống tương tự là ngồi dựa vào bạn như thế thì bạn hôn nhẹ lên tóc 1 cái coi như là ngỏ lời.
  7. crazyinlove

    crazyinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng các bác nói đúng, h mới ngộ ra, sao cứ fải quan trọng hóa cái bề ngoài nhỉ :"> trc đây mình cũng đâu có nói j đâu mà vẫn yêu bt :"> cứ tiếp tục thôi :x hề hề.
    thế các bác nghĩ cái tin nhắn này thế nào : "t có qtâm j đến câu. tớ còn làm cậu tốn time và công sức nữa. ko fải là cậu có j với tớ đấy chứ? cậu k nên có j với tơ, tớ ko tốt như cậu tưởng đâu."

    Em rep lại bảo : có j hay không tự bạn cũng biết mà. tốt hay không tự t biết mà :)
    rồi im luôn ko thấy j rồi :-s
  8. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đỏ đỏ: Lòi đuôi con gà =)) =)) =))
    Nhắn thế này thì lần sau gặp nhau hai người sẽ cảm thấy không tự nhiên, tạo khoảng cách giữa hai người. Những tin nhắn kiểu này chỉ dành cho các cặp đã yêu nhau lâu rồi thôi.
    Nên nhắn với nội dung vui vẻ, chọc cười hoặc lái sang chuyện khác.
    Mà thật ra thì cũng chả quan trọng lắm. Gái nó đã thích thì nhắn cái quái gì nó cũng thích hết :)) Trước thế nào thì cứ thế đấy mà chiến,đừng thay đổi hay bài vở nhiều quá [r2)] [r2)][r2)] [r2)]
  9. crazyinlove

    crazyinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    :"> gà mà bác :"> hề. đúng là sẽ mất tự nhiên thật, cái này em từng trải nghiệm mấy lần rồi mà ko rút ra đc kinh nghiệm.:(
    căn bản sau hôm đi chơi đấy làm em hơi rối , mất hết cả chiến thuật, mấy hôm nay vỡ trận hết cả. đang cố chữa mà ko biết thế nào :((
  10. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hô hô theo em thì những cái dòng đỏ kia cũng chả có gì đâu, chỉ là thấy bác tốt với nó như thế mà lại thân mật như thế mà chưa hề có động thái gì thì nó vừa mún bác có động thái gì đó vừa ngại ko dám mở lời nên phải nói thế để mà bác cho nó một câu trả lời nào đó :)). Theo e bác chả cần phải ngỏ lời gì cả, cứ hôm nào có mỗi hai mình đi với nhau thì kis cái (vào má) nếu ko bị tát thì là ok còn nếu mà bị tát thì cái đó còn tùy nên em ko dám nói hêh

Chia sẻ trang này