1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khó hiểu quá, các bác tư vấn giúp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi crazyinlove, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    hành động khoác vai kéo vào lòng khá ổn.
    lần sau đi chơi thì.
    zai: tớ mượn tay 1 tý
    gái: gi cơ
    cầm tay nó luôn, nếu nó không bỏ ra thì tốt.
    lần sau đi chơi " trời lạnh lắm phải không" rồi ôm luôn.
    sai lầm của chú:
    + tỏ tình (khi nói bóng gió chuyện ấy) .
    + Quan tâm quá mức. (cái gì nó tự làm được thì cứ để nó làm). nó nhờ thì cũng đíu giúp, chứ đừng nói là tự nguyện
    nói chung chú đã đánh mất lợi thế ban đầu. nếu bay giờ chú tỉnh ngộ thì ca này còn cứu được
    nếu anh là chú thì chỉ cần sau lần đi chơi thứ 3 là anh ôm hôn được em này rồi
  2. taeyang1101

    taeyang1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chảnh lại xem thế nào!
    Mình thấy bạn có những hành động..... dc đấy, mình về học tập moi' dc!
  3. crazyinlove

    crazyinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tỉnh ngộ rồi, tại mấy ngày bị xoắn nên mới bị đánh mất lợi thế :( chứ trc e cũng thỉnh thoảng bơ. Em ý còn đòi gặp mặt em trc cơ mà :P Thế theo bác cứu cụ thể thế nào :D [r2)]
  4. crazyinlove

    crazyinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    update trang 1 :D giúp em với :((
  5. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Chú định dừng lại ở nắm tay, hôn hít thôi à? Hôn môi còn chưa có nữa là.

    Gái nó căng thẳng vì việc học rồi có con gà quây quần kế bên, nó ko thể chuyên tâm học được, lo học thì gà nó chạy mất, chăn gà thì học dỡ dang nên buông mịa ra câu: sao ko có gì chắc chắn giữa 2 đứa, dịch ra nghĩa đen là: có yêu thì nói, có muốn cưới thì nhanh nhanh lên dùm, bà ko rỗi đâu nhé

    Học Y nói riêng, đa số là đã biết về cơ thể con người, việc tay chân hoạt động tới phang phệt có khác đôi chút với người ko học Y, ko thần tượng hóa nên ko khó lắm để chú cắm cờ; cái khó ở đây là khô khan ở tình cảm của những người học Y.

    Thỉnh thoảng hoặc khi nào đó thấy gái có vẻ mệt mỏi mà có rảnh chút thời gian, dắt gái vào bar lắc lư chút chút, uống 1 tí ko chết ai, quan sát thái độ của gái, nếu thích thì hưởng ứng còn ko thì đổi gió, như ở sg thì có Đầm Sen có mấy trò cảm giác mạnh, phim 4D chiếu 1 đoạn khoảng 15p nhưng giải stress tuyệt vời. Có bạn bè thì rủ nhau hát hò cho toét cái miệng...vv nhiều trò lắm, cái này chú tự nghĩ cũng được, miễn là làm cho gái có vẻ thích thích là được.
    Sau đó, liệu gái có thả hồn để đi theo chú xa hơn thực tế ko còn phải "lựa ngày" trúng đèn đỏ coi như toi mạng, nhưng ko qtrọng, đã yêu mà xác định rồi thì xoắn gì chuyện đấy. 1 lần ko đc thì nhiều lần sau.

    Ko riêng gì chú, nhiều gà khác cũng "xác định" là yêu trong sáng, cái này anh cấm tuyệt. Ko phải nó qtrọng nhưng tình cảm mà ko có "trong tối" thì nhàm chán lắm, là thứ giết chết tình cảm rất nhanh, cũng như bảo chú ăn chay chú có thèm thịt ko trong khi con gà quay để trước mắt?

Chia sẻ trang này