1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khó hiểu quá, giải quyết thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kamikaze1982, 25/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Con gái khó hiểu quá, giải quyết thế nào bây giờ?

    Mở bài ạ:
    Em: già rồi nhưng chưa có mảnh tình vắt vai ---> siêu gà
    Cáo: xinh xắn, giỏi giang, nhiều anh xin chết nhưng giờ các anh ý vẫn sống nhăn răng
    -------------------------------------
    Thân bài ạ:
    Em quen cáo là do bạn bè giới thiệu. Cũng kết cáo ngay từ buổi đầu lưu luyến ấy nhưng mấy lần gặp nhau rồi mà vẫn chưa tự mình tạo được cơ hội để nói chuyện riêng với cáo lần nào. Thế rồi hôm qua lần đầu tiên em có cơ hội để đi cùng cáo....
    Em: khuya rồi, trời mưa nữa, để a đi cùng em nhé
    Cáo: thôi, nhà a ko tiện đường, mưa nữa, a cứ về đi
    Em: .... (cứ đi cùng cáo 1 đoạn đâu được vài trăm m ý )
    Cáo: A đưa em về thế này khổ anh ra
    Em: a ko ngại (huhu, lúc ấy ngu quá chỉ biết dặn ra mỗi câu trên)
    Lại đi được 1 đoạn tiếp nữa
    Cáo: Hình như đường này về nhà a thì phải.
    Em: Ừ, chào e a về nhé. (Và thế là em về, chạ đi cùng cáo nữa, cáo nói đến lần thứ 3 rồi mà e cứ đi cùng có phải dại mặt ko.)
    ---------------------------
    Kết luận ạ:
    Sáng nay em bị mấy đứa bạn mắng te tua. Hóa ra là Cáo nói với mấy đứa bạn em là tối qua phải về nhà 1 mình. Nhà xa, trời mưa, lúc ấy lại khuya rồi nên cáo tủi thân lắm hic hic.

    Đấy, em cũng biết là e có gì đó sai rồi. Mong các bác tư vấn cho em giải quyết vụ trên với.
  2. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Híc, em đọc đến 4 lần mà vẫn không hiểu thế nào, bác giải thích lại được không, loằng ngoằng quá
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    đúng là đàn bà con gái, nói kiểu gì cũng làm cho gà không đỡ đc. Vụ này lại mệt gòi
  4. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ko phải con gái khó hiểu đâu...mà do ông khó hiểu ấy...nói lằng ngoằng mà chả hiểu ông hỏi cái gì
    số ông chắc chết già mất...đến câu hỏi cũng chả ra sao
  5. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu đàn bà là thứ gì mà để cánh đàn ông chúng ta phải chịu đựng thế này . Nói 1 đằng rồi nghĩ một nẻo . . Cái kiểu làm cho thằng đàn ông tự cảm thấy hình như mình đang làm phiền người khác ...

    Bài học rút ra là lần sau nếu có em nào đó từ chối đưa về như kiểu ả trên thì nên trả lời là : " để em về thế này anh không thể yên tâm " thế là đủ
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Gà.
    Mới nói thế mà đã về mất, bị ăn mắng cũng phải.
    Chị em phụ nữ là hay có cái kiểu ấy lắm, Lần sau phải để ý đến thái độ của em ý một tý chứ.
    Mà cũng vải rặn ra một vài câu chuyện làm quà chứ nhỉ, im như thóc thì chán chết được
    Thôi, cố gắng làm lại từ đầu vậy, chắc là sẽ vất vả hơn đấy
  7. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa nghe câu con gái hay nói àh ...Em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại .......Trời thì tối mà đã vậy mưa nữa ....đi 1 mình dĩ nhiên là tủi thân òi .......... hên là về đến nhà an toàn hem thôi bác ko có cơ hội lên đầy đòi bày cách..............
    Lần 1 không xong thì lần 2 .............. ko nói với em ý về lần đầu tiên đi ..tránh chạm vào nỗi bùn lúc trước đó............và nếu có đưa về thì mưa gío bão gì thì cũng phải tới tận nhà có kêu về cũng phải đưa về mới ko mắc lỗi nữa..........
  8. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhìn quả nick có lẽ bác chủ topic 26 tuổi rồi. Hic, thế mà tình huống đó xử lí kém thế. Bác và Cáo đã đi chơi riêng chưa? Chưa thì xúc tiến đi, tiếp xúc để thăm dò thái độ của Cáo thế nào đã rồi mọi nguời mới giúp được chứ
  9. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Con gái luôn khó hiểu thế đấy!lần sau rút kinh nghiệm nhé bác!mà con gái luôn mặc định là đc che chở,chăm sóc,chiều chuộng.....mà thôi,em cũng chẳng muốn nói nữa..thân em cũng còn chẳng lo đc mà lại đi khuyên người khác....ở mà con gái khó hiểu thế đấy.....
  10. ceruline

    ceruline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, bác này ngây thơ hiếm có thật đấy, cáo nói thế mà cũng tin và về thật. Em mà là cáo thì em cho bác rớt luôn. Ai đời đàn ông con giai để con gái nhà người ta về 1 mình giữa lúc mưa gió, trời lại tối nữa. May mà cáo ko sao, chứ ko bác ân hận chả kịp.
    Giờ muốn gỡ gạc thì nghĩ cách mà xin lỗi thôi chứ.
    Biết đâu ra trước mặt nàng gãi đầu gãi tai, bảo trông anh thế này nhưng anh thật thà, cả tin (ẹ)... người ta nhìn ngố quá, buồn cười lại tha cho.
    Dưng mà nói tóm lại là chả nên nói gì nhiều, cứ xin lỗi bằng hành động là chủ yếu, thế nó mới thật!

Chia sẻ trang này