1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khó hiểu quá, giải quyết thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kamikaze1982, 25/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cáo thường yêu 3 loại đàn ông:
    Đểu, lươn, khéo trình bầy giống như bọn nghiện í
    Lịch thiệp, hào hoa, rất hiểu biết
    Khệnh phớt kiêu kiểu như ****** là tướng
    Ngoài ra còn phải tàn nhẫn nữa
    Kết hợp cả 3 trong một thì hay quá
    Chắc bác thuộc loại đứng đắn nói một là một hai là hai, thẳng thắn mà lại không rơi vào th 1 và 3 rồi.
    Không lăn tăn về những cái đã qua. Lăn tăn là không tán được đâu.
    Không sợ gái, sợ là mình ở thế cực yếu không tán được đâu. Nó về một mình nó có chết đâu mà sợ, chết thì người khác chứ mình có chết đâu mà bác lo. Chứ hơi tí là bác lo cáo về một mình chắc là buồn lắm, cáo thất vọng lắm, cáo chắc mệt lắm, hắc hơi sổ mũi thế này thì khổ lắm. Lo và nghĩ về cáo như bố tướng thiên hạ thế thì tán thế nào được. Phải lạnh lùng đểu cáng bác ạ
    Bố trí buổi gặp đầu tiên với một cáo khá xinh, ngoan, học hành rất từ tế hồi xưa còn quần cộc áo phông cho mát. Cố tình tự trừ điểm mình tí, cho nó khệnh. Mà rồi vẫn kq ok có sao đâu.
    Lác đác nhắn tin, tỏ ra quan tâm, đò đưa để cố gắng bố trí buổi giao lưu chơi bời lần 2. Đểu cáng chút, lươn chút,...,chút. Chứ cứ thẳng thắn thật thà là chả tán gái được đâu

  2. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Biết là có gì đó sai thôi à. Phạt chú úp mặt vào tường kiểm điểm.
    Đùa chứ chú cũng chả làm sai lắm đâu, anh nói thật đấy, nhất là cái đoạn xanh càng chứng tỏ điều đó
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Emlà em ủng hộ bác kamikaze này. Bác làm thế là đúng lần đầu tiên mà.Bây giờ bác cứ bình thường cho em ko lăn tăn suy nghĩ bác bơ đi cho em,nhưng thỉng thoảng vẫn quan tâm đầy đủ.
    Bây giờ bác phải lên kế hoạch nhờ bạn bè làm vụ đi chơi đâu đó cho em như kiểu làm phát dã ngoãi ây. Trong thời gian đi chơi thiếu gì lúc gần gũi bày tỏ, đến tối đèo về thế là trình bày tiếp rằng.... thì....là..mà
    Có gì lên đây báo cáo tiếp để mọi người giúp sức.
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mấy bài trước mà thấy nhức quá tiếc quá. Nếu bác máu rồi ấy khi nào bác nói quả "Anh ước gì trời lại làm mưa như hôm trước" cứ nói thế thôi nói mà chả ngại cái gì mà nói kiểu hài hài nhá.
  5. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Uầy, bạn này tư vấn gần giống nội dung tối hôm qua tớ nhắn tin cho cáo rùi, hêhe.
    Tớ: Hom qua di duong co sao ko? ko ve cung em gio thay ay nay ghe
    Đến nửa đêm e nhắn lại: Em ko sao ma, di 1 minh quen roi, a ko phai ngai dau.
    Tớ: Thuc khuya the e, a dang ngu thay co tin nhan giat minh, cu tuong ma. Lan sau a ko de em ve 1 minh nua dau.
    Em: Thoai chuc a ngu ngon, ngu di ko ma bat day :-)
    Giờ em đã bình tĩnh hơn để nghĩ cách giải quyết rồi các bác ạ. Tuy nhiên vẫn cần xin tư vấn 1 chuyện khác. Đó là em bị tính gặp cáo nào mà em có cảm tình , em ko thể ba hoa chích chòe được, cứ im thin thít, đầu óc thì trống rỗng, cử chỉ thì vụng về chậm chạp cứ như thằng hấp ạ. Còn cáo nào mà e thấy bình thường thì nói chuyện cũng tạm được, thậm chí một số cáo còn đánh giá là "A ko có người yêu em ko tin". Nhờ các bác...
  6. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    hehe, nghe chuyện bác này lại nhớ lại chuyện cưa cẩm của tớ
    Có hôm 2 đứa về, trời tối rồi (tầm 9 rưỡi), tớ đi xe đạp, zai đi xe máy bên cạnh nên cứ fải đi chậm lại đợi tớ
    Tớ (vì lịch sự ) nên nằng nặc bảo zai: Thôi anh về trước đi, đi cùng em thì về nhà muộn lắm (vì nhà zai cũng khá xa)
    Zai chả nói gì, cứ đi bên cạnh
    Tớ (lại vì lịch sự) : Thôi anh về đi cứ đi thế này thì bao h mới về được
    Zai: Ờ, thế thôi anh về đây, xong quay xe đi thẳng
    ...
    ...
    Tớ : choáng . choáng . choáng
    lúc đấy nghĩ cũng tủi lắm ý, tại vì muộn rồi, mà mình thì lọc cọc đạp xe 1 mình. Giá mà mình đi với 1 thằng bạn nào đấy thì kiểu j nó cũng đưa về nhà rồi, đằng này lại đang cưa cẩm người ta, thế mà
    Nghĩ ngợi 1 lúc tớ tủi thân suýt khóc cơ
    ...
    ...
    5 phút sau thì thấy 1 bó hồng được thả xuống giỏ xe mình. Sau đấy Zai vẫn im lặng đi bên cạnh...
    ...
    Mình vẫn giữ thái độ bình tĩnh và (giả vờ) trách sao ko về luôn đi :D
    ...
    ...
    Giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười, may thế, mình chưa kịp khóc, chứ ông ý quay lại mà thấy đang khóc chắc chết nhục mất
  7. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn trả lời của cáo cực kỳ bình thản, cool và chủ động kết thúc câu chuyện. Đồng chí đừng hi vọng nhiều.
  8. tranhung1983

    tranhung1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến chuyện này tớ cũng thấy buồn vì vừa dính vụ tương tự có cái là trời ko mưa,đường ko xa và em lại mới quen lúc dầu nên ko ý định gì đến giờ mới hối em nói đã có nguoi yêu rồi
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chán bác chủ topic, bỏ về vì sĩ diện, bị em ý 3 lần đuổi về à, mặc bác vẫn mỏng lắm. Về sau mà cứ định tiến lên 1 mức tình cảm mới như cầm tay, ôm hôn, em nó cũng 3 lần từ chối, bác bỏ đi luôn à! Con gái họ thích nũng nịu giả vờ như thế, đó là sự đáng yêu mà, đừng nên bận tâm quá, mặt mũi đối tượng mà không nhăn nhó, bác cứ thoải mái cho em. Nhé, nói chung làm như chị kizzshock nói là ổn
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Kiểu con gái ẩm ương này nên tránh xa, ko thì tai bay vạ gió. H chưa yêu, cũng chả phải thân thiết lắm mà còn thế (đuổi khéo người ta về mấy lần, rồi hôm sau lại đi than thở là phải về 1 mình, tủi thân --> vừa ăn cướp vừa la làng) Sự thật trần trụi là em ý thuộc loại khó chiều, muốn cũng ko nói ra mà bắt đối phương phải tự hiểu và tư làm (sẽ ko bao h mang tiếng là yêu cầu hay đòi hỏi). Nếu mà là người yêu á, vô tình hay cố tình ko hiểu thì em ý sẽ dỗi lên dỗi xuống, hoặc nói bóng gió (những điều ngược lại cơ, chứ ko phải nói bóng gió ý thích của mình).
    Kinh nghiệm thương đau từ thực tế của chị đấy, hic. May mà chồng chị là đàn ông, ko có khoản nhõng nhẽo, ko thì toi thật. Nếu em zai thông minh, hiểu ý người khác thì cứ xáp vào . Chúc may mắn

Chia sẻ trang này