1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khóc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaka0102, 13/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Con gái khóc?

    Hic ! Zai nào thì cũng đều cảm thấy bối rối khi các cô gai nhỏ lệ cả.
    Mình thắc mắc là .... khi con gái khóc trước mặt zai thì vị trí của zai với cô gái đó thế nào? Con gái có thể khóc trước người con trai như thế nào? Khóc vì tủi thân, vì chuyện gia đình ấy.
    Thank các bác!
  2. thanhlinh213

    thanhlinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    oài, tất nhiên là tin tưởng thì mới khóc , còn khóc thì vì vô vàn lý do bác ơi .
  3. anhyeube1981

    anhyeube1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hik, tớ cũng thương một em, đã thổ lộ nhưng em nói đã có bạn trai đang ở xa, mình muốn em thoải mái nên sau đó một thời gian cũng nói là có người yêu roài, và 2 đứa quy ước sẽ làm bạn thân. Em ấy cũng hay có vấn đề về gia đình và bản thân (chán ghét chính bản thân mình.)
    Gặp em 10 lần thì 4 lần em khóc (khóc vì bản thân mình sống hờ hững ko đam mê, vì gia đình, vì ko hoà hợp được với bố mẹ). Tính mình thẳng thật nên nhiều khi hay làm em khóc. Những lúc ấy, nhìn mắt em lệ rơi, trong lòng chỉ muốn ôm em thật chặt, nắm lấy bàn tay xinh xắn, để được em thổn thức trong lòng mình nhưng chợt nhớ tới cái ranh giới "tình bạn" do chính mình đặt ra nên lại không dám, chỉ dám đưa giấy ăn thôi.
    Cũng muốn hỏi các bạn gái là khi con gái khóc, con trai nên làm gì nhỉ hay chỉ im lặng bên cạnh thôi? Những lúc ấy bọn tớ bối rối lắm. Nếu là người yêu rồi thì dễ, nhưng chỉ là thích trong lòng, phải làm sao để tim mình đỡ nhói đau mà không để em cho mình là "mượn gió bẻ măng"?
    Được anhyeube1981 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 13/09/2008
  4. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh chúc mừng chú đã được làm bạn thân nhất ,là tri kỉ của em nó
  5. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Được kaka0102 sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 13/09/2008
  6. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chú làm a sợ ^^!
  7. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa lần đầu khóc trc mặt ng iu (lúc đó chưa iu) thế là anh ý đc thể vồ ôm lấy ôm để, thế là về sau iu lun
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào em (lại) khóc bác cứ thử nhẹ nhàng ôm lấy dỗ dành xem, biết đâu Gái thường thích thế.
    Nhưng mà, cái highlight: thế này mà bác chịu được thì em phục. Em nó coi bác là cái bồ hứng nước (mắt) cũng nên.
    @kaka: cái sự khóc lóc này tuỳ từng người nhá, có gái không khóc bao giờ, có gái hơi động tẹo là chảy ồ ồ. Như em chỉ khóc với zai nào em thích thôi, nhưng không phải em gái nào cũng vậy.
  9. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    nước mắt là vũ khí của PN ợ
    lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm tên đạn, lấy lời tình tứ ngọt ngào làm chiến lược mưu cơ
  10. anhyeube1981

    anhyeube1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh lại đi ngay
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Mà sao anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em.
    Con trai khi yêu thật là ngốc nghếch, thật khó để hiểu được người mình yêu đang nghĩ gì?
    Nếu thực sự em coi mình là tri kỷ, mình chấp nhận đi bên lề cuộc đời em, miễn là em vui.
    Nhưng nếu chỉ vì quá nghe lời em, mình bỏ lỡ mất cơ hội, mình khổ, em cũng khổ...
    Hik, giá mà cứ nói xừ ra có phải tốt không? Mà cũng chả tốt wé gì, có khi cái kiểu mập mờ mới làm mình thích í nhỉ?
    Mình và em í toàn làm những chuyện của người... yêu nhau thôi: Lên cầu vắng hóng gió nghe chung Ipod nè, vào công viên ngồi trên thảm cỏ nè... ngồi ghế đá tâm sự sau giờ làm việc nè, ít khi vào quán xá vì em vốn tính lãng mạn (hợp với mình)
    Mình là chúa lười đi xa, thế mà khi quen em, nếu đã hẹn chơi dù trời mưa sấm chớp nhằng nhịt vẫn nhất quyết xách xe ra khỏi nhà. Trên đường đi gặp em (15 km) trời mưa ướt và lạnh chết bỏ mà vãn thấy hạnh phúc tê người.
    Trong các lần đi chơi phần lớn mình là người "đòi về" vì lo em về muộn bị mẹ mắng, nhưng em thường chủ động "nán lại" căn đúng đúng đến "deadline" mới về, vì như ở trên đã nói là em ko hợp với mẹ lắm nên ko thích ở nhà.
    Còn nhớ có lần, hai đứa trốn giờ làm hẹn gặp nhau.. hi hi... em nhặt 2 chiếc là, tặng anh một chiếc... vui ghê!!! Chỉ là chiếc lá nhưng là món quà vô giá...
    Nghe kể ở trên thấy có vẻ "thắng thế" nhưng sao mình vẫn buồn nhỉ?
    ừ thì... em là con một nên chẳng biết cách quan tâm đến mình vì em quen được quan tâm rồi mà?
    em chả có niềm đam mê cháy bỏng nào cả ngoài tính lãng mạn, nên nhiều khi ko hiểu em đang nghĩ gì, muốn gì? Nếu ai đã trong tình trạng không hiểu "người ây" nghĩ gì, muốn gì chắc cũng hiểu được nỗi day dứt của mình...
    Em chả có gì nổi bật ngoài vẻ xinh xắn, dễ thương và tính cách lãng mạn nhẹ nhàng. Nhưng không phải mình so đo vì khi yêu rồi thì chả cần lý do phải không ạ?
    Kể cũng buồn cười thật, mình vốn chả phải yêu lần đầu, kinh nghiệm tình trường đầy minh, cứ tưởng trái tim đã hoá đã vậy mà em lại làm cho mình xốn xang rung động.
    Nhìn em khóc thấy tim mình nao nao nhưng bay lơ lửng trên không trung vậy.
    chỉ biết im lặng đến rợn người khi nghe giọng em lạnh lùng mà quên cả nói lời xin lỗi (khi lỡ làm em buồn). Thực ra không phải quên nói lời xin lỗi mà mình nghĩ rằng lúc ấy lời xin lỗi không đủ để làm mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Không hiểu các bạn gái có hiểu được tâm trạng của chúng tớ khi yêu như vậy không nhỉ?
    Được anhyeube1981 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 13/09/2008

Chia sẻ trang này