1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái không nên uống rượu!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deny_me, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Con gái không nên uống.
    Nếu đi đâu đó thì cũng nên nâng ly và nhấp môi cùng người yêu một cái -> như thế rất hp.
  2. ctrlZ

    ctrlZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Wine N Rose
    [​IMG] cc
    Cheer
  3. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái không nên uống rượu nặng ngay.
    Phải tập từ từ.
    Mới đầu nên di uống bia cho quen với hơi men, sau đó mua chai vang về nhâm nhi, nếu thấy khả dĩ thì mua 1 chai trắng về, để đầu giường.
    Hôm nào buồn buồn, thấy cô đơn, vô vọng, lôi chai trắng ra độc ẩm.
    Đảm bảo hết chai hết buồn, đời toàn niềm vui!
    Các bạn nữ muôn năm!
    Rượu muôn năm!
    Các bạn nữ uống rượu muốn nằm!
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    cái ông trên hư quá ...
    Con gái nên biết uống rượu , khi nào người yêu nó mà buồn còn bít đường tiếp chiêu ...
    Nên chơi luôn từ rượu ngâm tắc kè ... hoặc rượu ngâm chuột chù
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    ờ chú này nói pải, "nên biết", từ này dùng cực chuẩn
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhiều loại rượu dành cho phụ nữ xem chừng cũng rất ngon, chẳng hạn như các loại ****tail : midori, magarita, B52,...v.v... hoặc uống sec các loại liquor : contreau, coconut, triplesec, Cherry, Port...v.v...
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    "Con gái ko lên uống Rượu", đó là câu mà em thấy nhìu pác đã nói trong topic này. He he Em thì lại muốn biết tất cả mọi thứ lên em ko loại trừ khả năng R đc :D( thuốc thì ko dám và ko bao giờ muốn biết đâu nhé). Em ở nhà hay đc ông nội kêu nhâm nhi cùng ông đâm ra cũng là 1 bạn R của nội( nhưng tửu lượng thì kém xa nội). Nhưng ra ngoài thì đố các pác thấy đc em uống 1 ngụm đó, đâm ra em vẫn đc mọi ngừoi tha cho trong các vụ tiệc tùng( bí mật đó nha;)) ). Được cái là bố mẹ em lại bảo là con gái cũng lên biết uống chút it(phòng mà he he) chính vì thế ở nhà em mới có thể uống như ý mình chứ he he he
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng nên biết uống một chút, trong nhiều trường hợp không thể từ chối được. Nói thế nhưng tớ chẳng bao giờ thấy rượu ngon gì cả, chỉ thấy đắng ghét. Khi nào phải uống thì cứ nuốt chửng một cái là xong. Sợ nhất là đi mấy vùng Tây Bắc, lúc nào cũng lấy rượu đo lòng người. Nhưng trong mọi trường hợp tối kỵ để say. Thấy có vấn đề là phải biết kiếm lý do để stop ngay.
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hí . Liên hoan với lop'' em vẫn uống tằng tằng Có sao đâu . Đôi lúc cũng phải để cho minh nổi loạn chút
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chảnh, hum nèo đi uống với anh đê

Chia sẻ trang này