1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái không nên uống rượu!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deny_me, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Yếm chị ơi . Rượu vào nhời ra, tốt nhất là ko nên uống hư người "nắm nắm". Sẽ làm xấu đi một số thứ,ngoan như gái ko bít uống đi nhá
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Uống ca cao đi, ngon hơn nhiều.
  3. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết uống rượu, nhưng bia thì lại ko uống được. Nửa cốc là nửa say nửa tỉnh, cười hề hề.
  4. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Em là em thik thik cái cảm giác lâng lâng tăng tăng sau khi uống ( trừ lúc ói ra nhá).Và lúc 8 bên bàn nhậu khác với 8 bàn cafe . em nghĩ vậy nên em ko nghĩ girl uống rượu là xấu
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hehe, gì mà gái không nên uống rượu, ra ngoài tớ uống thả phanh, nhưng đố ai thấy tớ say. Kệ đời ông nào nhìn vào tửu lượng của tớ mà đánh giá, xời chẳng lẽ sống với điều vô nghĩa đó ??? Nhưng có 1 điều, gặp đúng bạn hiền, gặp đúng tâm trạng tớ mới " tỉn ".
    Về nhà, tớ lại là con ngoan.
    Uống thì được, nhưng không quá đà. Ghét cái bọn đú đởn cả trai và gái, đã không uống được còn học đòi, say bí tỉ, rồi nói năng hành động linh tinh.
    Sống thật với chính mình, còn hơn đạo đức giả.
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ, sao mà biết lúc nào nên hay k nên. Đợt rồi suốt ngày "được" rủ đi uống rượu với con bạn thất tình - ng yêu đi lấy vợ!
    Thấy thật tội cho nó.
    Nhưng cũng chẳng muốn cản.
    Những lúc như vậy cứ để cho uống thôi - như uống nước lã ấy mà !
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    trên 18 là uống đc rồi các bác ạ. thích thì làm thôi ko vi phạm pháp luật là đc. nên các bác đừng có khuyên nhau nên hay không nên. giống như có nhiều e gái lập ra cái topic có nên quan hệ trước hôn nhân. thích thì chơi mà trò chơi nào cũng có giá của nó.
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tôi là girl nhưng có thể uống được nhiều rượu. Ở quê tôi vào những ngày Tết mà đi chúc Tết thì thể nào cũng bị say vì hầu như là bị ép uống. Nhưng tôi dù có bị ép hay không ép thì cũng chỉ uống một chút trong khi tụi bạn tôi chúng nó mỗi lần uống là tu hẳn 1 chén + nhiều người. Tụi nó chê tôi: Uống được mà cứ giả vờ.... Uh. Con gái mà. Trong trường hợp này giả vờ thì nào có chết ai nhỉ?
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Chưa say bao h ^^
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chơi luôn cho nóng!!!!!!

Chia sẻ trang này