1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái không nên uống rượu!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deny_me, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Con gái nên biết uống rượu!
  2. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hề, em uống rượu lần duy nhất vào lần mừng Tất niên năm ngoái.
    Liều thế ko bít, say bí tỉ mà sáng hôm sau thi Học kỳ.
    Hí hí, nhưng có lẽ Ông trời thương em chót dại lần đầu nên môn ấy thi qua chót lọt, lại còn được 10 nữa chứ. Vui thế ko bít
    Nhưng đen là vì vụ ấy mà em bị bác người yêu giận lên giận xuống.
    Nói chung là con trai ko thích con gái uống rượu, nhất là say nữa.
    Bất công chị em nhỉ
    Thôi kệ các bác ý.
    Chị em cạn ly cái nào
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hí . Hay là mấy chị em mình tụ tập rượu chút đi .
    Mà em ko hiểu sao con gái uống lại bị dị nghị nhỉ ? COn gái cũng như con trai . Thích thì vẫn cứ được nhưng nên biết kiềm chế
    Ở Box em nè . Có Quán rượu . Hàng tuần mọi người vẫn tụ tập ở đó . Mí chị em Box em cũng như ai . Vẫn quách tỉnh lắm . Hí hí
    @ Ngumo : Ok ông anh
  4. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu mà không say, mà tỉnh thì phí rượu lắm chị em ơi!
    Rượu uống là để say chứ để làm gì?
    Tớ mà uống là thích uống cứ say quắc cần câu, say bê xê lết, không biết giời giăng gì nữa. Mà không uống thì thôi!
    Tớ cũng thích con gái uống rượu lắm! Vì tớ chưa thấy con gái say bao giờ, chắc thú lắm!
    Hôm nào chị em định đi uống say cho tớ đi cùng với!
  5. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

    con gái uống rượu cũng không phải xấu.dzoo
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thế say thì các bác say lợn hay say chó?
    Lợn: ngủ im lìn
    Chó: nói đủ thứ
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đọc lại vẫn thấy khi buồn bã, thất vọng, khi tự chán ngay chính bản thân mình, uống rượu càng thấy ê chề hơn
    tặng các bạn mấy câu thơ say.
    Sao em nửa chén mà say
    Nửa khuya nhầm tưởng nửa ngày nhớ - quên
    Nửa tình nửa phận nửa duyên
    Nửa cho nửa chẳng nửa tin nửa ngờ
    Nửa đời úa nửa câu thơ
    Nửa rơi rới rụng nửa mơ bóng mình
    Nửa anh đẹp, nửa em xinh
    Cớ sao không phải nửa mình nửa ta.
    nói như bạn gì í, lúc ấy nếu mà đã không còn có cách nào khác giải quyết tốt hơn thì cứ để cho uống đi, minh chứng là tớ đây này.
    uống chán, say chán rồi cũng chán mà không uống nữa :D
    cái đợt ấy kéo dài cũng fải gần nửa tháng, cứ đêm 1, 2h uống say đến chiều tối hôm sau mới tỉnh, đến đêm lại uống tiếp. Rất may là ko ai nhìn thấy mình vì then cài cửa đóng im ỉm. Ai chà, cái hồi còn ngoan đạo lắm thì luôn chắc rằng mình sẽ biết cách vượt qua nỗi buồn nhất cùng lắm là nằm im, ngủ đầy nghị lực. Nhưng độp một phát đột quỵ tinh thần vì cứ thấy cố gắng bao nhiêu thì bị đời đáp trả phũ phàng bấy nhiêu, chán chính bản thân mình rồi cộng thêm áp lực gia đình, yêu đương. Hành vi uống rượu lúc này do những yếu tố không suôn sẻ tốt đẹp, ko hạnh phúc. Nhưng cũng không hẳn là thế, mình rơi vào bế tắc vì không có sự sẻ chia. Và đừng nói say là không tỉnh, rất tỉnh nhưng rồi lại say . Quên thì chắc quên cái đoạn mình bò thế nào về đến giường ( nếu đi uống ở đâu đó) hoặc sau đó có làm gì hay không thôi chứ còn chuyện buồn sầu thì vẫn đeo đẳng mãi. Một minh chứng nữa cho việc này là tớ nhớ thằng bạn đã tát tớ một cái ( nhớ đấy ) Tớ có 1 đứa bạn gái, sau mười mấy ngày nó mới biết tình trạng bê tha của tớ, nó gầm lên: tao không ngờ một người như mày giờ lại như thế ( hề hề, lúc ấy tớ còn chả ngờ nữa là nó). Vậy cách giải quyết của nó tác động đến tớ thế nào? Nó vác hai cốc thật to, uống với tớ Kết quả nó tất nhiên là không say rồi ( fục đấy ), còn tớ thì lăn đùng ra đấy. Nhưng đến ngày hôm sau nữa thì tớ thật sự chán uống rượu.
    Con bạn nó chịu cầm cốc rượu uống với tớ là tớ được sẻ chia cốc rượu rồi. Việc khác, tớ bắt đầu giải quyết dần dần. Sau đó tớ nghĩ, những lúc khó ngủ, uống rượu cũng giúp ngủ nhanh hơn và nồng ấm hơn đấy nhỉ, nhưng bi giờ tớ không nghĩ đến rượu nữa :D
    Nếu ai còn ngần ngại "nên - không nên uống rượu" trong tình trạng buồn kinh khủng, sầu kinh khủng thì tớ khuyên không nên. Còn ai bỗng dưng rơi phải tình trạng bất ngờ, cô đơn, ko có bạn bè bên cạnh thì rượu là bạn hiền tốt nhất đấy Tuy có bê tha chút nhưng sau đó biết đâu trình rượu lại khá lên thì sao
    đấy, còn nếu đi vui vẻ với bạn bè, con gái nhấp nhỉnh tí càng vui
    sao giờ này mà họ chưa đi ăn cơm cho mình đi nhỉ đói

  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    chị em fụ nữ đâu đi off uống rượu chân gà nướng nhỉ , bé gặm chân gà cho
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Trời!Thế kỷ 21 mà vẫn còn phân biệt thế nhỉ.
    Tớ thấy uống rượu cũng chẳng sao. Quan trọng uống với ai, uống ntn thôi. Tớ thì ghét nhất uống rượu (nói chung là ăn uống) với người lạ. Và cũng ghét những em giả vờ: "Ui, rượu à?Chịu thôi. Eo ơi, ai lại thế." - Nhưng có nx lúc lại tu tì tì. Hi hi. Tớ không thích uống chỉ nói đơn giản một câu: Hôm nay tôi không uống. . Và cũng chẳng ai ép con gái uống cả.
  10. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    uống rượu có gì xấu đâu, con gái uống vào mặt đỏ xinh thế cơ mà,miễn là biết dừng đúng lúc, chứ rượu vào lời ra, con trai như vậy trông đã kinh chứ đừng nói là con gái. Em thì thỉnh thoảng tợp vài ngụm(uống giả vờ cho xinh là chính), chẳng thấy nó ngon lành gì, chẳng bao giờ nhậu. Em cũng muốn biết uống lắm để còn đi ngoại giao chứ nhưng chịu kho quen được. Một lần chán đời cũng mua rượu vào phòng uống(chẳng phải các cụ nói say cho quên đời đấy sao, các cụ dạy cấm có sai bao giờ), ấy thế mà thế nào uống xong chỉ thấy nôn, mệt, đau đầu, chán đời hơn, he he. Cạch đến già, em ghét rượu. Chẳng có ai ép em uống được bao giờ.

Chia sẻ trang này