1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái không nên uống rượu!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deny_me, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Rượu thì bổ béo gì đâu mà uống, vừa đắng vừa cay, lại mệt người. Đôi khi còn sinh chuyện này nọ.
  2. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ko biết uống rượu. Bia được ko?
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0

    Ơ hay cái chú này, ai cũng nghĩ như chú thì ai bán rượu, ai mua rượu, và trên đời còn cái thứ được trân trọng gọi tên là "rượu" nữa hay không ?
    À, cho bài này :
    Đaf rất nhiê?u lâ?n tui muốn bo? rượu va? bia, nhưng tôi lại ca?m thấy xấu hô?. Môfi lâ?n nhi?n ly bia, tôi lại nghif vê? nhưfng ngươ?i công nhân cực khô? đaf la?m ra nó. Họ đê?u có vợ con pha?i chăm sóc, con cái họ đê?u có nhưfng giấc mơ pha?i thực hiện. Nếu tôi không uống, có thê? họ sef mất việc va? nhưfng giấc mơ cu?a con họ sef mafi tan biến. Tôi không thê? ích ky? chi? lo cho sức kho?e cu?a mi?nh. Tôi uống đê? biến giấc mơ cu?a rất nhiê?u ngươ?i tha?nh sự thật. Đư?ng vi? lợi ích cu?a mi?nh ma? la?m a?nh hươ?ng đến nhưfng ngươ?i khác các bạn nhé, na?o chúng hafy nâng ly va? 1, 2,3 dzô ...

    Còn chờ j nữa, cùng nâng chén (hoặc ly) nếu ta đang uống rượu, cùng nâng cốc (hoặc vại) nếu ta đang xài bia ... zô zô zô
  4. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi!
    Bạn là người vĩ đại nhất mà tôi gặp trong nhiều năm!
    Bạn vừa nhân ái, vừa thông minh.
    Bạn đã đề ra một biện pháp thiết thực nhằm tạo công bằng xã hội.
    Biện pháp cảu bạn rất có ý nghĩa.
    Bạn uống bia, rượu, thế là bạn vui; công nhân sx bia rượu có công ăn việc làm, con cái họ được chăm sóc. Rồi do uống nhiều, bạn bị xơ gan cổ trướng, bạn phải đi viện, các bác sĩ có công ăn việc làm. Rồi bạn quy tiên, phường bát âm và thợ đóng áo lại cảm ơn bạn!
    Sự hy sinh của bạn là vĩ đại!
    Các bạn gái - uống vì sự hy sinh cao cả này!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    He he, hồi tháng 4 năm ngoái, tớ bị stress kinh khủng, thất tình này, công việc ko đủ nuôi thân này, học hành thụt lùi này, gia đình có chuyện đáng chán này, hiểu lầm của tớ với người trong họ này (thân thân ấy). Thế là nhân 1 hôm nhóm bọn tớ tổ chức ba-bơ-cưu tại sân thượng (may ko bị cảnh sát tóm), đúng mùa tuyết rơi mà, vừa ăn thịt nướng, xúc xích nướng, cánh gà nướng, và uống rượu vang + bia + wisky + rượu pha kẹo đen ( của Fin) ý. Tớ chơi nguyên cả đống đấy liên tù tì, mà toàn uống ly miệng cao ý (cái loại dùng cho vang ấy), mà ăn nào có bao nhiêu đâu
    => biết là mình phê lắm rồi, đứng ko vững, thế là tớ mò vào giường nằm ngủ, ai dè một lúc sau cả nhà vào gọi dậy, thế là bắt đầu hứng trận say bê bết của tớ. Sau cái buổi tối hôm đó, cả nhà bảo " tao chịu mày, trước giờ chưa thấy đứa nào say rượu mà đấm đá loạn xị hết cả lên. Bạo lực cả lúc say rượu! " .
    => Hôm sau công nhận người ê ẩm, mặt mũi vẫn xám ngoét lại, và sợ cái món thịt nướng tới tận 1 năm trời luôn. Đó là lần đầu tiên, duy nhất và hi vọng là lần cuối cùng từ trước cho tới sau này của tớ.
    Anyways, lắm khi tớ chán, tớ đơn độc, thì tớ lại mua long bia về uống 1 mình, rồi đi ngủ , chấm hết. Nói chung, khi say thì ko nên ở chỗ đông người, rủi nhiều may ít thôi à.
  6. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét nhất trên đời là những người say rượu,vẫn biết là họ cần quên,cần giải tỏa,cần...trong chốc lát,nhưng mà tớ cứ thấy bê tha thế nào ấy.Nhất là mấy lần phải đi dọn "chè",eo,ko dám nghĩ lại nữa.Thích uống rượu,thích cảm giác say,tất cả những cảm xúc ấy chỉ diễn ra trước và trong khi uống rượu thôi,chứ sau đó hầu như ai cũng hối hận vì mình đã uống say!
    Con gái có thể uống rượu,nhưng chỉ nhấp môi thôi,đừng nên uống say,hoặc nếu muốn uống say,thì cũng nên uống 1 mình hay với cô bạn thân thôi!các cụ đã dạy rồi :"1 bước lỡ nghìn thu ân hận...."
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu có sao đâu...Con gái cũng uống được.......làm cái gì mình thích đâu cần biết người khác nghĩ gì.....nghĩ thì mỗi người nghĩ 1 kiểu.........Nói chung nếu buồn thì cứ làm vài chén cho nó lâng lâng......
    Nhất là ai đang buồn mà không thể khóc được í......uống vào khóc hết biết trời đất luôn..........Nhưng khuyến cáo là con gái đừng đi uống rượu với người lạ nha lúc say hỏng bít rì thì chết hic...có thể rủ thằng bạn thân rủ ông anh hoặc lợi dụng ba by cưu như bạn gì ở trên nói í hoặc rủ vài con bạn....Nếu rủ trai thì chỉ cần 1 còn rủ gái thì tầm 2 3 đứa để nó còn đưa mình về he he
    Con bạn thân của E lấy chồng rồi lắm lúc vợ chồng xảy ra chuyện hic...tự nhiên bả đùng đùng xách 2 chai rượu trắng mà ko có mồi qua nhà E ngồi.....Chả nói chả rằng hỏi mỗi câu :" Mày uống với tao ko?" Hôm đấy Em đang ốm nên không uống được Em bảo "Thôi tao xin" .. Thế là bả ngồi tì tì uống rượu *** 1 mình hic....Uống xong bả bắt đầu khóc....KHóc xong bả lau sạch nước mắt lại đi về chẹp.......
  8. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích con gái uống rượu. Nhưng vui một tí cũng chẳng sao! Nhỉ ?
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa bạn tớ, là con gái, mỗi lần uống riệu say toàn sàm sỡ tớ Cho nên tớ sợ con gái uống riệu lắm.
  10. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chết, ko chấp nhận dược! Mình cũng ko thích những người như vậy!

Chia sẻ trang này