1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái KIÊU . Đáng yêu hay đáng ghét?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi changtraicaothuong84, 12/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraicaothuong84

    changtraicaothuong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con gái KIÊU . Đáng yêu hay đáng ghét?

    Con gái mà KIÊU thì tôi rất thích nhưng đôi khi tôi lại thấy họ có vẻ như thực dụng quá thì phải.
    Họ đôi khi tỏ ra mình là người mà người khác cần ( VIP ) và đó chính là cái KIÊU mà tôi rất ghét.Nó tựa như là lợi dụng lòng tốt của người khác và tất nhiên là không bao giờ đế ý đến tình cảm của người khác dành cho mình.
    Cái KIÊU mà tôi thích đó là cái khó nhất để mà chinh phục được trái tim người mà tôi yêu.


  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Người con gái xinh đẹp,có tiền,có học thức,giàu ....thi nên cho người ta KIÊU một chút chứ.
  3. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng thích chửng tỏ bản thân , nhất là con gái .Các cô giá thích chứng tỏ giá trị của mình trước mọi người---> Kiêu từ lúc nào mà ko hay .
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì phải kiêu chứ, đó là tính tất yếu rồi, chưa yêu cũng kiêu, yêu rồi cũng vẫn phải kiêu..cho đến khi nào về nhà chồng thì.. e hèm, để xem nào
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    kiêu là kiêu thế nào ... không kiêu thì lại bảo là dễ dãi còn tỏ ra thờ ơ một chút hay là một người nghiêm túc thì lại bảo là kiêu đúng là đằng nào thì cũng không được thế thì.... hehhe nói thế thôi chứ kiêu là bản tính rồi đâu cứ gì trai hay gái ..người ta có năng lực thì phải để cho người ta thể hiện chứ ....
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Con gái đôi khi tỏ ra kiêu 1 chút càng thu hút được trí tò mò của người con trai... Kiêu cũng không hề đơn giản đâu, cũng cả là 1 nghệ thuật đấy... Kiêu kiêu 1 chút .. biết cách sống 1 chút .. chà chà .. YÊU luôn
  7. activegirl8476745

    activegirl8476745 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    các bac ạ!em tuy xí gái nhưng em cũng hơi bị kiêu do, có nhiều nguời nói em như thế này nè"xấu thế mà cũng kiêu"theo em nghĩ dó là bản tín trơi phú cho con gái bọn em rồi thì biết làm sao?
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phút này tôi chưa thấy một người con gái nào gọi là kiêu theo đúng tính chất của nó cả,xem kiêu được bao lâu,các cậu phải luôn hỏi người ta như thế.
  9. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi RẤT ghét ng kiêu, bất kể gái trai. Sau 16-17 năm kiêu không kém gì con gái, tôi nhận xét kiêu là 1 biểu hiện của ngu dốt và self-centered. Con gái kiêu thì càng quá đáng vì (theo thiển ý của bản thân) họ nghĩ rằng con trai phải chạy theo họ. Loại này lúc nào tôi cũng chờ dậy cho một bài học, nhẹ nhàng thôi, để họ nhận ra và sống tốt hơn. Còn yêu á, quên khẩn trương!
  10. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    đẹp, gio?i, tiê?n gi? thi? không biết.... đáng yêu hay đáng ghét thi? không quan tâm... chi? có tội, ca?ng kiêu tán ca?ng dêf... he he... tội nưfa la? tán ca?ng dêf sau ca?ng khô?... khuyên một điê?u... tránh xa xa ra la? tốt nhất.... khô? trước sướng sau... ông na?o lao va?o la? sướng chưa thấy đâu đaf thấy khô? đấy!

Chia sẻ trang này