1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái KIÊU . Đáng yêu hay đáng ghét?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi changtraicaothuong84, 12/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adonisvn

    adonisvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    con gai kieu ha , hay qua di chu , fai co gi tu tin lam thi moi kieu duoc chu , con gai kieu luon lam cho boy fai lieu xieu , fai nhac den nhieu lan
    ma thuc ra khi nguoi ta ban tan ve 1 ban gai "kieu" thi thuc ra nhung nguoi do dang rat quan tam den ban gai do
    chu thu nghi ma xem , khi ko co gi noi bat , ko co net nao hay thi lam sao co nhieu nguoi chu y den the
    rieng tui , tui thich nhat la con gai vua xinh lai vua kieu ,
  2. AnnaHoang

    AnnaHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là con gái phải kiêu rồi. Ko kiêu người đời lại đánh giá là dễ dãi thì chết dở. Nhưng cũng phải có gì đó thì mới kiêu được chứ: sắc đẹp này, trí tuệ này... tóm lại lài phải có. Tuy nhiên nếu kiêu quá thì sinh ra khó gần thì lại cũng ko hay. Cái gì cũng nên nêm gia vị vừa phải thì cuộc sống sẽ tốt hơn và con người cũng sẽ tốt hơn.
  3. utopian_Fact

    utopian_Fact Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    con gái kiêu?mình cũng ko biết mình có quan điểm như thế nào về họ,nhưng họ là con gai ,co quyền kiêu....đúng chứ?trời sinh ra họ là "sát thủ"của đàn ông chung ta kia mà....,tôi chỉ thật sự ghét những người con gái hay làm ra vẻ ta đây mà thôi,con gái đôi khi kiêu cũng dễ thương chứ bộ,nhưng chỉ là đôi khi thôi a !còn các bạn?
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thì còn đáng yêu, nhưng quá kiêu thì đúng là đáng ghét.
    Và lúc đó thì kệ mama họ thôi chứ biết làm khỉ gì. Không lẽ lúc thấy con gái "vác mặt lên trời" thì lại mang nước ra hắt ?
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hế hế Thôi kệ cho chị em kiêu một chút đi nhé,đằng nào cũng bị..đè xuống nên biết vậy chị em kiêu trước đi để sau này đỡ ấm ức.Mà con gái kiêu tán nó mới thích,thế mới biết tài của anh em mình mờ.
  6. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    kiêu thì các chú cứ chịu khó nhẫn nhục 1 tí rồi tán gục , cho em nó hết đời trinh trắng coi dám kiêu nữa ko
  7. rrrrr

    rrrrr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại thì bác nào sinh ra đã nhiều em thích thì dù em kiêu hay kô cũng thế thôi .Mà tui kô thích cưa gái ,vì khi biết được tính thật của họ mình dễ thấy vọng ,mấy em kiêu hay coi thường người khác------> gét kiểu này nhất
  8. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là con gái kiêu thì chắc chắn phải có một cái gì đó để kiêu rùi, ví dụ: xinh hay có học thức hoặc là một tiểu thư lá ngọc cành vàng chẳng hạn... nhưng những người con giá kiêu như thế dễ tán lém, nhất là đối với những người đàn ông mạnh mẽ và có cá tính, họ chỉ cần phớt đi một chút là các em đó lăn kềnh ra ngay! (Còn mẫu người đàn ông có tài và giỏi giang thì không nói làm gì cả đúng không nào!) Mẫu người kiêu này có hai cách làm họ dễ đổ nhất: một là, có điều kiện kinh tế và đánh vào vật chất; hai là, bằng một hành động cực kỳ táo bạo: vd như khi đã chấp nhận đi đâu đó như đi uống cafe chẳng hạn, hãy chọn một nơi thật lãng mạn như Café Báo hay Z Café ôm ghì thật chặt và hun một cái lên trán thôi đừng hun vào môi mà hỏng kiểu đó, cô gái kiêu sẽ bị sốc và cảm thấy xúc phạm nhưng hãy nói rằng: đó là do anh không kiềm chế được tình cảm của bản thân! Họ sẽ nghĩ đấy! Và thành công hay không thì đợi 30 phút sau đi về là bít ngay í mà! (Note: cả hai cách này cũng đều cần có một chút khéo léo trong ăn nói đấy). Hy vọng các pác tán được các em kiêu! Lúc nào thành công mời em đi nhé!
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Kiêu cũng tùy lúc và có mức độ thì còn dễ thương
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hihihih, tôi thấy các bác nói về phạm trù kiêu của con gái hơi bị bao la đấy. . Tôi thì chỉ có một ý kiến nhỏ này thôi. Trong mỗi con người (dù trai hay gái) đều có một cái gì đó tự hào về bản thân họ đấy chứ ạ. Chẳng qua các bác gặp được những người con gái có nhiều ưu điểm mà phe các bác thường thĩch (như: duyên dáng, xinh đẹp, thời trang............) những người này họ cũng biết được ưu điểm của bản thân nên đương nhiên phải tự hào về mình nhiều rồi. Hihihi, và bác nào mà cưa cẩm những em như thế thấy hơi khó (vì các em ấy có nhiểu người cưa cẩm lắm) nên bác cho rằng em là người kiêu.
    Tôi không nghĩ biết điểm mạnh của mình và tự hào về bản thân minh gọi là kiêu mà đó là điều rất đáng yêu đấy chứ. Chỉ những người quá chảng (đặc biệt những cô tiểu thư nhà giàu hoặc những cô có gương mặt tạm được nhưng thiếu học thức- vì làm gì có thời gian cho kiến thức vào đầu nữa) thì mới nên gọi là kiêu và đáng ghét thôi).
    Hehhe, đó là ý kiến của riêng tui nếu bác nào thấy không đúng thì tôi xin được đại xá

Chia sẻ trang này