1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI = KO HIỂU NỔI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cungboianhngheo, 12/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungboianhngheo

    cungboianhngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI = KO HIỂU NỔI

    Tui có một người bạn gái cô ấy luôn luôn quan tâm dến tui khi thấy tui có gì dổi mới thì cô ấy thường khen tui (mặc dù cái dó chẳng có gì dáng khen),khi lâu ngày ko gặp thi cô ấy bảo là nhớ tui,khi tui gặp khó khăn thì cô ấy luôn cổ vũ dộng viên tui nhưng khi chọn người yêu thì dó lại ko phải là tui.Bây giờ trong dầu tui chỉ có một câu hỏi.TẠI SAO?
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    đơn giản là vì cậu không hiểu cô ấy, đừng thắc mắc tại sao nhé
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chả có con gái nào là dễ hiểu cả, hoạ chăng thì có mấy em bé gái mới đẻ, chỉ biết ăn ngủ và khóc!
    [​IMG]
    NeversayNever
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop nghĩ có lẻ cô bạn gái đó chỉ xem you là một người bạn, hoặc hơn thế nữa là người bạn thân. You có thể là mẫu người lí tưởng để kết bạn, nhưng không phải là mẫu người cô ấy tìm kiếm cho người yêu của mình.
    Con gái không khó hiểu, à chắc cũng có nhưng tí xíu thôi. Chop thấy con trai cũng khó hiểu không kém í
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy, bạn gái của bạn quan tâm đến bạn chỉ như một người bạn thân thôi, ban nên hiểu giữa người để yêu và một người bạn là rất khác nhau. Đôi khi bạn rất tốt, rất quan tâm và tính cách của bạn rất giống bạn gái bạn, nhưng như thế chưa đủ để yêu, khi yêu người ta theo tiếng gọi của trái tim.
    Tóm lại đừng ngộ nhận giwua tình yêu và tình bạn nhé
    Con gái hay con trai khi đứng trước người khác giới thì cũng đều khó hiểu thôi, nhưng chính sự khó hiểu đó mơi kích thích sự tò mò và muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn===>Cuộc sống càng trở nên thú vị và đỡ buồn tẻ chứ sao

    [​IMG]
  6. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ông bạn thật là muốn ăn dưa bỏ đây mà .Ông bạn không thể phân biệt được đâu là tình bạn đâu là tình yêu hả .''Người ta chỉ coi ông là bạn thôi hiểu chưa ?
  7. cungboianhngheo

    cungboianhngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật là dâu khổ nếu dược như các bạn nói thì còn dỡ nhưng bây giờ cô ấy có người yêu rồi cô ấy chẳng thèm nói chuyện với tui nữa di gặp ngoài dường củng chẳng thèm chào.DÚNG LÀ KO HIỂU NỔI
  8. meo_con2712

    meo_con2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với quachtinhvn , tui chắc chắn là cô ấy chỉ coi ông là bạn thôi ! Thế là ông chưa hiểu nhiều về cô ấy ! Con trai hay bị vướn vào những chuyện như thế này ! Nếu ông mến người ta thì ông phải hiểu rõ về cô ấy chứ , thế chưa có bằng chứng gì nói là ông mến cô ấy nhé ! Ông nên hiểu nhiều về cô ấy hơn nhé ! Ông đừng bao giờ mắc bẩy lần nữa nhé ! Tui hy vọng vậy !

Chia sẻ trang này