1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái KT+con trai BK.Vậy con gái Nhân văn +???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi oh_myfriends, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Khi bên NV và bên BK "rổ rá cạp lại" thì còn đất đâu nữa cho mấy em KT dzụ dzỗ mấy anh BK
  2. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ lời nói dối chỉ cần tinh ...tai một chút là biết liền hà!Mà lời nói gió bay nên ngừơi nói phải có Tâm một chút.Mà nói dối làm gì?Suy nghĩ để nói xạo mệt óc thấy mồ...thà ko nói nếu mình ko muốn nói chứ...Con trai BK có triển vọng nhưng con gái Nhân văn cũng đâu có tầm thường đâu!Đúng ko??
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Giahy em, ý em là KT bọn này chỉ thik đi dụ trai BK à Sám hối đi em
    To chị caheo: đúng là chỉ có KT mí hiểu được KT chị nhờ
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ai dám nói con gái NV tầm thường thì kẻ đó có mắt không tròng rồi Con gái NV vừa xinh đẹp, dịu dàng, lại vừa thông minh, sắc xảo Đúng chuẩn mực người con gái Việt Nam còn gì kakaka thà không nói nếu không muốn nói chứ mà đã muốn nói rồi thì người nghe chỉ có chết đến lết thui
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chà chà. em Nhân văn này vừa vào đã làm náo động cả room lên rồi. Anh em BK muốn đổ sạch sẽ rồi còn gì.
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    aha - còn nhiều người trụ vững lắm àh!
    Con gái Nhân Văn thường mêm mỏng, lãng mạn... tính tình nữ tính - cũng vui vẻ ra phết áh!
    Năm ngoái Kiman củng đội Văn nghệ trường BK qua giao lưu với Khoa Đông Phương học nhân thành lập kỷ niệm 10 năm của Khoa - thấy con gái NV cỗ vũ dễ thương lắm àh!
    Trai BK + gái NK = ???? chưa biết nữa
    cái này đợi các cô các chú trả lời - he he
    Cũng xin gởi lời chào thân ái đến các bạn Nhân văn ạh!
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Để lão phu nói chom các tiểu tử và các tiểu cô nương nghe vì sao mà NV><BK
    Các tiền bối ngày xưa bị NV bỏ bùa "say như điếu đổ" say đến lên 9 tầng mây. Sau đó các chàng BK lại bị các nàng NV vùi dập và đạp xuống 18 tầng địa ngục. Các chàng BK đang bị lũ qủy dữ hành hạ cùng cực. Bỗng một ngày nọ, từ phía chân trời xa lắc có mấy nàng Kinter bay qua, thấy cảnh tang thương ấy, các nàng bèn động lòng trắc ẩn kéo các chàng BK lên khỏi mặt đất. Từ đó trở đi, các cụ BK thề quyết không tiếp xúc với các nàng NV và cũng khuyên các lớn nhi đồng chớ dại mà theo vết chân các cụ.
    Chuyện này là có thật đấy, nếu không tin thì hỏi Whisper là biết liền. Chẳng qua hồi đó lão phu còn đi buôn nên được chứng kiến toàn cảnh.
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Té ra ngày xưa cụ Whisper bị cụ bà NV nào đó "đá" một cú ngất ngư à??? Tội nghiệp nhỉ.......
  9. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Theo lời các chú các thím thì con gái Nhân văn "ghê gớm" vậy sao?Đừng vơ đũa cả nắm thế,tội chết! Như Linh nè,từ bi hỉ xả lắm đó,người Tốt ai lại làm vậy?Chắc bác Whisper kiếp trước ko năng làm việc thiện nên mới bị thế.Xin được cầu siêu cho bác!Nam mô!Nam mô!
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chời wơi, whisper đụng độ sư tử NV à hé hé hé, cười chết mất! Hèn gì mà ông anh vất vưởng mãi đến giờ mí chịu iu kakakka

Chia sẻ trang này