1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái là chúa phức tạp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chugacon090, 21/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh đồ rằng chú đang học cấp 3 đúng ko.Tầm tuổi này nhiều đứa con gái nó còn hồn nhiên lắm.Thích là thích chứ ko suy tính thực dụng như gái lớn tuổi.Tức là nó ko ngại ngồi xe đạp,nếu nó thực sự thích chú,bởi vậy đừng băn khoăn về cái xe.Chú nhà nghèo thì phải bù lại bằng những cái khác,đẹp trai học giỏi chẳng hạn,nói chung là chú phải có cái gì đó để nó thích và cảm phục,vậy thôi.
  2. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thằng em đang học năm 2, thằng em học hành thì cũng tạm nằm top 10 toàn khóa, mặt mày cũng tàm tạm, cũng làm cho con gái ấn tượng.
    Mà thằng em thấy bắt chuyện với nhỏ sao khó quá, tại nhỏ hay đi với đám bạn, chẳng nhẽ mình xông vào bơ đứng nói chuyện với nhỏ trước đám bạn thế à !???
  3. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Anh bắt bệnh cho chú nhé!
    Chú có cái bệnh to nhất là: quá tôn sùng gái
    Thực ra gái thích chú bỏ mẹ, nhưng khổ, cái đầu chú nó hại cái..trym chú; gái có xe tay ga thì sao? nó đáng bao nhiều so với cái tâm trong sáng của chú, với con người chú, với tiềm năng kiếm xiền sau này của chú. Về khoản này chú nên đọc mấy bài viết của bác Quacker để thông tỏ tư tưởng. Rằng trên đời này gái xinh hay xấu thì nó cũng như mình thôi, cũng cần q thằng tử tế để nó tin tưởng và có thể lương tựa.
    Cái bệnh thứ hai của chú là cái bệnh xe cộ: Gái nó yêu chú chứ nó có quan tâm chú đi xe j đíu đâu
    Anh tầm tuổi chú cũng đi xe Thống Nhất yêu em SH đấy thui
    Quan trọng nhất là chú phải khéo, chứng tỏ được tiềm năng và biến tiềm năng thành thực tế
    P/S: Con vợ anh sợ anh léng phéng bỏ mya ra
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    con gái chẳng phức tạp đâu,chỉ cần bắt được nhịp tâm lý của họ,biết tần số giao động của con tim họ là bao nhiêu thì điều trị được hết ^^!
    con người ai cũng có nét đẹp riêng,ko phải đẹp vì cái xe tay ga hay cái xe đạp đâu^^
  5. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào cho em vài lời khuyên khi mình vào nói chuyện với nhỏ, lúc nhỏ đang đi với đám bạn í.
  6. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Bác này có lý phết đấy nhỉ, bác có kinh nghiệm gì thì chỉ cho em nó chút
    @chuga : hôm nào áp vào ngực em nó mà nghe nhịp tim xem thế nào
  7. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng quá

Chia sẻ trang này