1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái là kẻ rắc rối

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi calla, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sylvia

    Sylvia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con gái rắc rối nhưng con trai vẫn yêu mà!

    SYLVIA
  2. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    ko chỉ thế thôi đâu mà còn kiêu lắm
    yêu là khổ
    sw
  3. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đó là một khái niệm không cần chứng minh, mà muốn chứng minh thì bây giờ muộn mất rồi vì có rất nhiều tài liệu về điều đó. Một trong những chứng minh cụ thể nhất là : tại sao ADAM bị thượng đế đuổi xuống trần thế một nguyên nhân quan trọng nhất là EVA.
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    khưa khửa ,anh em hỡi vô đây đi , xem ai còn ý kiến chi xuất xắc tôi sẽ bình hết cho mọi người liền ,chúng ta phải kể hết tội lỗi của bọn con gái ra cho hả giận chứ nhỉ ,chẳng nhẽ chúng ta lại là những người chịu thiệt mãi sao ?
    Hãy tiến lên đê anh em hãy bỏ những bộ râu quặp của mình ra và mạnh dạn phát biểu
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    con gái cũng như tổ ong vậy. nhưng mà Gấu thì lại thích đấy. vậy nên ai gấu thì vào còn không thì rút lui.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    He he he
    Toàn là ý kiến xuất sắc cả,bình cho 2 người anh em mỗi người 5 sao nghen
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  7. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha ...uat uc qua khong chiu duoc roi a ? thoi ma , ke toi bon to lam gi , nguoi gian di nhe ....Calla de xuong lam ma ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ối kẻ xin chết dưới chân những đứa con gái rắc rối này đấy!
    Who Give Me The True Love?
  9. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê
    Coi kìa đã có "đàn bà,phụ nữ" nhảy vô đây kìa,hừm nghe giọng điệu mà coi ,thật chua ngoa và đanh đá ,hừm còn kèm theo cả tính kiêu ngoạ và hehhehhe không biết điều.
    Chẳng biết ai xin chết đâu nhưng mà hê hê hê tui thì không hề như vậy
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  10. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0

    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển

Chia sẻ trang này