1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái là kẻ rắc rối

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi calla, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    duyệt bà này nữa bà nói chí ní lắm đó ối kẻ muốn cũng không được đó
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy .. mấy người cứ nói tụi con gái thế này thế nọ.. thử coi lại .. vì sao con gái lại có tính như vậy chứ.. Cũng bởi vì . con trai làm cho người khác không tin tưởng làm cho con gái thay đổi thôi
    thien than be nho
  3. biggatre

    biggatre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0


    Không phải rắc rối đâu mà cực kì rắc rối đấy.Em không thể hiểu được con gái nữa.Chân lý luôn thuộc về họ,không cãi được đâu.
    Thế đấy!!!!!!!!!!!

  4. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ thay đổi thi đâu phải do con trai, người ta vẫn có câu con gái thay đổi như thời tiết, trở mặt như trở bàn tay mà. Đổ tại con trai không đủ tin tưởng thì nghe có vẻ gượng ép quá à nghen.
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  6. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ngưòi con gái đi chơi với một bạn trai, mắt liếc gã bên cạnh và trong đầu thì nhớ đến gã con trai khác!
    bản tính của phụ nữ là suy tính thiệt hơn! anh không làm cho người ta tin tưởng là sẽ "đảm bảo một cuộc sống no ấm, đầy đủ, không cần giàu nhưng lúc nào cũng có nhiều tiền..vv.." thì đừng hòng động được đến gót chân nàng! con trai khi có ngưòi yêu thì thường là quên hết bạn bè, các cô gái bên cạnh, nhưng con gái thì thấy ai có cảm tình với mình, dù là đi với bồ cũng phải "đá lông nheo" dăm ba bận, đề phòng sau này "tình duyên lỡ làng" còn có kẻ đón người đưa.
    lòng tham của đàn bà còn hơn lũ "beggar"! anh lo cho người ta được đầy đủ thì tất nhiên anh phải làm ngày làm đêm, đến lúc đó lại bị ca thán là"không thèm ngó ngàng đến vợ gì cả, chỉ biết cắm đầu vào tiền bạc", và "thà là yêu một thằng nông dân mà biết thương vợ còn sướng hơn!" . Bố ai mà chiều cho hết được! Mà có muốn thì cũng cóc biết ả thích cái gì mà chiều! Em nói thế có phải không các bác!
    chị em đọc mấy dòng này làm ơn đừng vội giãy lên! Hãy bình tĩnh nhìn lại bản thân mình, và thông cảm với cánh đàn ông chúng tôi! Một lũ trâu bò cả đời kéo cày phục vụ người mình yêu, thế các cô chỉ nhăm nhăm xỏ mũi người ta!
    don't give your honey the heart ! money is enough to pay anything!

    đạingọc
  7. vkhn2002

    vkhn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tui ủng hộ bác 5* đó.
    Đúng vậy con gái là chúa rắc rối, khó chiều nắm.
    Bác nào gặp phải kiểu girl đó là mệt đó.
  8. vitchip

    vitchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ha ha đúng là giọng điệu của những kẻ đã từng thất bại,có ai dám khẳng định với tui là chưa một lần tha thiết mong muốn được có cái rắc rối này nào?ai nào?
    Các bác phải thêm vào là:con gái còn là một kho tàng những bí ẩn,mà con trai là chúa trong việc thích phiêu lưu mạo hiểm,mà có cuộc phiêu lưu nào mà lạ ko có răc rối?nếu ko có rắc rối thì còn gì là thú vị khi khám phá nữa,đúng ko?
    thế nên,thôi hãy chấp nhận một chân lý:con gái là nguyên nhân của cuôc sống và là thi vị của cuộc sống"ha ha
    sije=5
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi nghĩ như sau: Phụ nữ cũng là con người và tất nhiên họ sống theo quy luật của loài người, Vì cấu tạo cơ thể khác nam giới nên có một vài đặc điểm sinh hoạt và suy nghĩ hơi khác. Nên họ chỉ phức tạp với một số người họ yếu bóng vía khi nhìn thấy sự phức tạp. Còn với những đàn ông người từng trải thì sự phức tạp của phụ nữ lại làm cho đàn ông "cười tủm trong lòng".
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa vào 13/06/2002 10:44
  10. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê tự nhiên lại có bác Dang tuan Son nhào vô,Hay quá có cao thủ ghé thăm mừng quá
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển

Chia sẻ trang này