1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái là kẻ rắc rối

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi calla, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    nè nè ainói con gái tự gây trước vậy .. sao mà ai cugnx cho là con gái gây trước hoài vậy .. hổng chịu nha .. thôi thôi cho tina xin 2 chữ bằng iên .. mọi người bắc tay huề đi nha
    thien than be nho
  2. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hmm... thế tại sao đàn ông cứ phải đi lo cho cả cái xương sườn của người khác nữa thế???

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  3. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ nói lời thật lòng thôi mà chính vì con gái khó hiểu quá nên mọi chuyện mới trở nên rắc rối đấy chứ.nếu mà con gái cứ nói thật nhưng điều con gái nghĩ thì có phải tốt hơn ko?con trai khổ nhất là chẳng biết khi nào con gái nói thật, khi nào con gái nói đùa..hic..nói chung là rắc rối..hì hì hì
    goodbye my love..!
  4. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    không được đâu tina ơi nếu topic này bình yên quá thì đâu còn gì là thú vị nữa.phải có chuyện đẻ tranh luận thì mới vui chứ ,đúng hông?
    goodbye my love..!
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cha chả ,hờ hờ ,tự nhiên đuợc thằng bạn vàng nhoà vô vui quá đi mất.
    Hừm ,all_for a bright_F Nói hay hỉ ,cái đó là do thượng đế sinh ra mà bực thật mình không theo đạo là vì thế ,tự dưng sinh ra cái giống lằng nhằng rắc rối kia rồi lại bắt bọn này đi theo đuôi nữa chứ ,rồi phải coi bọn lằng nhằng đó là 1 nửa của thế giới nữa.
    Chậc chậc nghĩ mà thấy thượng đế tệ thật ,tự dưng lại làm khổ bọn con trai chúng tôi .Mà có lẽ "Giống cái" này phait là 9/10 của thế giới mới đúng vì nguyên nhân của mọi sự rắc rối đều từ họ mà ra cả .
    Hờ hờ hờ
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  6. Ginny

    Ginny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chúa tao ra trai dat dau tien ,sau do chua nghi ngoi mot chut ,roi chua la tao ra nguoi dan ong ,sau do chua lai nghi ngoi mot chut ,roi chua lai tao ra dan ba ...hi` ,va tu do Chua va nguoi dan ong chang bao gio duoc nghi ngoi mot chut nao nua ...
    Thuc ra thi trong chuyen nay ,moi viec deu da theo y Chua ,amen ,con cam on Chua nhieu ....
  7. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hay hỉ 1 con chiên ngoan đạo 1 kể sùng kính và tôn thờ chúa nghe chừng kẻ này có thể là người ít rắc rối hơn 1 chút đây
    dù sao thì cũng đáng nhận được 5* (NẾU ginny bình lại thì .....hìhìhì ginny là 1 cô gái dễ xương lắm đó nghen)
    khà khà khà
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  8. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    hahhahaaa.....anh có biết tại sao không/ bởi vì con trai ngốc lắm hahaa.
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0

    thien than be nho
  10. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    nè dám nói con trai ngốc hử,con gái mới là ngốc đó.lúc nào cũng thích làm cho sự việc trở nên phức tạp...đúng là rắc rối.
    goodbye my love..!

Chia sẻ trang này