1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái là những kẻ ngốc(có giân khi tui nói vậy không?nhưng mà ngốc thiệt đó)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yamaha6141, 26/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Con gái là những kẻ ngốc(có giân khi tui nói vậy không?nhưng mà ngốc thiệt đó)

    Con gái thường hay nói rằng khi yêu thì nên bỏ qua cho nhau những khuyết điểm của nhau,nhưng tui thấy như thế thì thiệt là ngố quá,và khờ nữa,lẽ ra các bạn gái cứ để cho hắn nói ra hết tất cả những nhược điểm của mình thì các ấy mới có thể tự hoàn thiện hơn được chứ phải không?chứ đừng thấy hắn nói ra những điểm xấu của mình mà cho là hắn chưa yêu mình thiệt lòng nhé,chỉ có yêu thiệt lòng thì hắn mới nói ra để cho mình tốt đẹp hơn thôi mà,tui viết bài như này bởi tui thấy cũng có khá nhiều bán gái hay trách khi thấy hắn nói đến những điều đó,hãy hiểu cho chúng tôi nhiều hơn nhé.

    <img src=images/emotion/walksmil.gif border=0 align=middle>Cướp,cướp,bắt lấy nó<img src=images/emotion/ukliam2.gif border=0 align=middle>
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có những kẻ ngốc mới nghĩ như ông bạn. Tôi là một đứa con gái có rất nhiều tính xấu... đanh đá, đành hanh, chua ngoa... tôi biết rõ tôi như thế.... nhưng chẳng ai có thể làm tôi thay đổi.
    Yêu hay không thì tôi vẫn giữ những khuyết điểm của tôi, vì nó là bản chất của tôi, nó là con người tôi, nó là một phần cuộc sống của tôi. Nếu chỉ vì yêu mà thay đổi thì tôi chết già còn hơn.
    Con người sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo cả nếu cố vươn tới một cái gì cao đẹp.... nếu nghe lời ai đó mà thay đổi, mà biến mình thành con người khác... lập tức bạn sẽ trở thành người nhu nhược dễ bảo..... và rốt cuộc thì bạn vẫn còn tính tiêu cực....
    Hãy cứ góp ý về khuyết điểm của nhau, nhưng đừng bắt ai đó phải thay đổi.... chỉ cần họ biết, thế là đủ.

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. thanhtrungzues

    thanhtrungzues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    em này ghê thật.
    nhưng như thế có quá bảo thủ không khi người ta chỉ ra chỗ sai của mình thì phải sửa chứ, đấy là giúp bạn cùng tiến chứ không phải là nhu nhược đâu ......chậc chậc...óc bằng qủa...... nho
    ZUES
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Dó nhóc này chưa gì đã nhẩy tưng lên rùi,bảo thủ rồi đấy nhóc ạ,thiệt vậy không,tui xin thề nhé,nếu nhóc mà yêu một anh chàng nào đó,mà người đó sẽ không yêu nhóc chỉ vì một tính xấu nào đó của nhóc thôi,thì đảm bảo rằng nhóc sẽ sửa tính đó cho mà coi,đừng phủ nhận,bởi nhóc phủ nhận như thế tức là nhóc đang nói dối đấy,biết sai mà không sửa thì là một kẻ ngu ngốc thiệt rồi.
    <img src=images/emotion/walksmil.gif border=0 align=middle>Cướp,cướp,bắt lấy nó<img src=images/emotion/ukliam2.gif border=0 align=middle>
  5. cheng

    cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em chắc la Xinh gai quá hay sao mà nói kiêu căng thế. Tôi nghĩ khi đã yêu nhau rồi mình không nên che giấu những yếu điểm của mình, hay kể cho người yêu của mình nghe (tuỳ thuộc vào hoàn cảnh) và im lặng lắng nghe những ý kiến phản hồi của người yêu (có thể một số điểm gì đấy mình cho là khuyết điểm của mình nhưng người yêu mình thì nghĩ khác) cân nhắc và sửa đổi cho phù hợp giữa hai người. Khi đã thể hiện sự chân thành của mình hãy kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian sẽ trả lời cho bạn.
  6. lengocha82

    lengocha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nàng này tự cao quá ha,đúng là đứa con gái ngốc như tác giả viết rùi.
  7. TOMMY@

    TOMMY@ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tui hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh bạn,họ là như vậy đấy.
    CUONG`
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, thế nào được gọi là giúp bạn cùng tiến nhỉ. Cái khái niệm giúp bạn cùng tiến ấy xin để dành cho bọn học sinh lớp một.
    Còn tôi, tôi đã trưởng thành, tôi đã tự đứng vững trên đôi chân của chính tôi, nhờ cái tính cách, nhờ cái bản chất cả tốt lẫn xấu trong con người tôi, nhờ cái bộ óc bằng quả nho mà you nói đấy(có thể bằng hạt vải thiều thôi cũng được, vì cái đầu tôi bé tí, nó cũng chẳng chứa nổi những cái đẹp đẽ, những cái cao cả, hoàn hảo, nó đơn giản là chỉ giúp tôi sống tốt, không hổ thẹn với bản thân, và tự tin trong cuộc đời) . Và vì thế tôi không việc gì phải thay đổi. Cha mẹ tôi cho tôi cái hình thể này, cho tôi cái tính cách này, cho tôi cái bộ não quả nho này... thì tôi cũng sẽ sử dụng chính nó để sống...
    Ha ha, vâng tôi ngốc, và tôi tự hào về cái sự ngốc này của tôi. Nhờ cái sự ngốc này mà tôi luôn là chính tôi.
    Tôi bảo thủ vì tôi tự tin vào con người tôi, tôi tin rằng cho dù tôi có nhiều tính xấu thật đấy, nhưng tôi lại có những đức tính tốt. Tôi không sai, và tôi không sửa, vì những gì thuộc về bản chất của con người sẽ không bao giờ sửa được.
    Một kẻ "ngu ngốc, bảo thủ" như tôi trên đời này cũng chưa bao giờ hại đến ai. Mà không làm hại ai là được rồi, cần gì hơn nữa.

    Không thể thay đổi.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, bất chấp lời qua tiếng lại, always be yourself !
    Dinh- Huong ơi, bạn wonderful lắm đó.
    Đừng lo, có Cass đây luôn ủng hộ bạn.
    Còn mấy anh giai kia. Đồng ý là nếu có người góp ý thì mình nên sửa đổi, nhưng nếu mà góp ý như mấy ông anh thì cực đoan wé đấy !!!

    Always keep smiling !!!
  10. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    "Con gái là những kẻ ngốc"???
    Chào Yamaha! Toi xin bay to long nguong mo va vo cung kham phuc toi ban ve nghe thuat dung tu ma ban da dung trong ten cua topic cua minh "Con gai la nhung ke ngoc". Toi chi xin man phep nho ban giai thich ho toi mot so thuat ngu va y nghia cua chung trong cach dung cua ban. Thanks!
    Thu nhat, "ke ngoc" theo ban thi nhu the nao se duoc liet vao danh sach vang "nhung ke ngoc" cua ban? Do la nhung ke co benh ly trong he than kinh bam sinh, nhung ke bi ton thuong trong bo nao, nhung ke ngoc nghech va khong hieu biet gi trong tat ca cac linh vuc cua cuoc song??? hay la nhung ke co cac "khả năng ky diẹu" nao do???
    Thu hai, toi la mot female va cam thay rat "hân hanh" duoc liet vao danh sach "những kẻ ngôc" cua bạn. Vi ban dung đại từ số nhiều "con gái" để chi các ban gai noi chung và mot tu so nhièu "những" do do toi co the hieu la ban da rat rong luong ma mo rong long minh cho toi duoc ghi ten vao danh sach "những kẻ ngôc" do. Vay, co the hieu nhung gi ban noi co nghia tuong tu nhu la: "Tren trai dat nay, tru con trai ra thi con gai con lai noi chung deu la kẻ ngốc" . Voi nghia nhu the, chung ta - cac ban gai noi chung - phai hieu them mot nghia suy ra rat hoàn hao nua la: " Tren trai dat nay, con trai la chuẩn mực, la thuoc do cho moi gia tri cua con gai noi chunng".
    Voi tam nhin han che, toi man phep trinh bay hieu biet cua minh ve y nghia cua các thuat ngu ban da dung trong ten topic. Rat mong duoc ban khai pha them "trí tuệ" cua "kẻ ngôc" nay.
    Cheer!
    If you are an Angel, I will be the Moonlight forever.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này