1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái làm gì để chủ động đây? Giúp tôi với.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi crystalheart189, 25/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crystalheart189

    crystalheart189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con gái làm gì để chủ động đây? Giúp tôi với.

    TextText
    Các bạn ơi, giúp tôi với, hình như tui đã cảm người ta mất rồi, nhưng tui phải làm sao đây? Người ấy và tui học chung trường, tui chỉ thường gặp người ấy ở library, nhưng tui vẫn chưa có can đảm để đến nói chuyện với người ta, và cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa, ôi sao mà làm con gái khó quá, chẳng biết nên chủ động ra sao khi gặp người mình thích nữa? Chỉ còn có 2 ngày nữa là end of this semester rồi, chắc phải đợi đến next semester quá (gần hai tháng đấy), các u có bí quyết gì thì chỉ tui với nha, help me please.
  2. tqk

    tqk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hic hic còn làm gì nữa , hai người chưa nói chuyện với nhau lần nào à. Nếu chưa thì đến nói chuyện với cậu ấy mở đầu là về việc học là tốt nhất !!! rồi dần dần nói những chuyện khác , đại loại thế
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đừng để fall in love..Nếu không sẽ khổ lắm đấy....Nokia khuyên thật mà..Những người đi trước bao giờ cũng có kinh nghiệm..Khì..Crystall còn ít tuổi lắm...Cố quên đi rồi mọi thứ sẽ thay đổi thôi...Nhiều khi Nokia chỉ muốn mình là 1 đứa không biết yêu..Hic...Ko biết yêu...Nếu không gặp em thì đời anh đã khác nhiều rồi....
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    bạn Nokia khuyên chính xác ý
    tốt nhất là quên đi
    đừng cố tiến tới để rồi càng khó quên ! Cứ cố quên đi-cái này mai sau sẽ thấy sao mình lúc ý "tỉnh" thế

    It's gonna be another day with the sunshine
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mướn : How to lose a guy in 10 day dzề coi đi ...
    The time goes by - No time to cry
  6. NguoiGiangHo

    NguoiGiangHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    om mot mo sach den gan thang cha , tha bup phat xuong dat , hat ham bao cau ta : lam on nhat ho toi . Dam bao co ep phe ....Hehhe!
    Đời ta cô đơn , nhưng ta chẳng thèm tìm ai !
    Đời ta cô đơn , nhưng ta vẫn cứ yêu đời.....!
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái này thì tôi không đồng ý lắm, tại sao lại không thể yêu nhỉ. Với nhiều người, yêu chính là một động lực để có thể học tốt. Và người ta luôn hướng tới tình yêu, hướng tới những gì làm cho người ta hạnh phúc, và theo tôi , dù bạn là con gái nhưng cũng chẳng việc gì phải ngại khi bạn đến ngồi cạnh anh ấy học. Và lúc nào đó có cơ hội thì tranh thủ bắt chuyện.
    hungdo
  8. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em gì đó đang yêu ơi!Anh đoán chắc thằng ấy biết em đang để ý đo.Gì chứ khoản này bọn con trai nhạy cảm gấp mấy chục lần con gái.Nhưng chắc hắn kiêu đó.Con trai mà kiêu thì cũng gấp mấy chục lần con gái nốt.Hi,hi...Nên em mà muốn làm quen với hắn thì đưng bao giờ tỏ vẻ để ý đến hăn.Hơi khó đây.Nhưng hãy chọn 1 dịp nào đó thật đăc biệt để làm 1 điều gì đó đăc biêt.VD như sinh nhật hắn tăng quà cho hắn chăng hạn.Bảo đảm hắn sẽ bất ngờ và có ấn tượng rất tốt về em.Còn những việc sau thì em tự suy nghĩ tiếp nhé.Anh cũng có lấn suýt bị đổ vì chiêu đó đấy.Nhưng phải tìm hiểu xem hắn có"người ây"chưa nhé!Goodluck
  9. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1

    Anh này chính xác là dê đội lốt người , kinh khủng ........Phải làm như kiểu đấy để mơi con trai , thì tên nào đổ theo kiểu đấy chính xác nên ném vào thùng rác..........mù anh này thì fải ném đầu tiên .............May là ko ai tán nhầm fải ông anh ko thì đúng là đại hoạ .................mù anh như thế thì không ai tán cũng đúng thôi , đáng đời quân gian ác như ông anh..............

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    nhất trí với bác cái khoản "kiêu" của con trai . Rành rành biết là người ta thích rùi mà cũng thích người ta thế mà còn bày đặt mặt lạnh nữa ạ ,hic
    To Crystal : nóng vội là hỏng việc đấy bạn ạ , cứ bình tĩnh theo dõi đối phương coi nào ,hắn ta mà mặt lạnh thì mình phải....lạnh hơn chứ <ra vẻ ta đây cóc cần ý > rùi sẽ có kết quả ngay thôi ,nếu hắn cũng để ý bạn thì hắn sẽ ko chịu nổi đám băng đóng trên mặt bạn đâu ,còn nếu ngược lại thì......xin chia buồn trước nhé ! Hình như hắn đã có " người ấy " rùi thì phải
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...

Chia sẻ trang này