1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái làm gì để chủ động đây? Giúp tôi với.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi crystalheart189, 25/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hãy nắm lấy tay thằng nào mà mình thích, rồi nhìn thẳng vào mắt nó một cách âu yếm. Chỉ có thằng ngu mới không hiểu gì.
  2. votinh782003

    votinh782003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cứ mạnh dạn ba?y to? ti?nh ca?m cu?a mi?nh, con trai coi vậy chứ mê?m yếu va? dêf bị chinh phục lắm!
    Tuy nhiên mong bạn chú ý một điê?u: giưf bao giơ? cufng khó hơn la? ti?m!
    " Tha?nh yếu thi? khó giưf!".
    "Ti?nh yêu như do?ng sông cuộn cha?y, không có chôf cho ke? ngược do?ng"
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    bài này bị xoá do viết lạc đề, buôn chuyện.
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 01/12/2003
  4. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, yêu thì cứ yêu, nhưng trong trường hợp hắn biết bạn thích hắn mà vẫn kiêu thế dù chưa có người yêu thì khuyên thật lòng là quên hắn đi, càng sớm càng tốt, yêu con trai lạnh lùng mệt lắm.
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  5. crystalheart189

    crystalheart189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thanks các anh các chị đã trả lời cho em, nhưng bây giờ chắc là em sẽ bỏ cuộc thôi, em đã điều tra về hắn rồi (nguồn tin này là do một nhỏ bạn chung lớp em, là bạn của hắn cung cấp), rằng hắn đã có girlfriend rồi, nhỏ ấy còn nói thêm, hắn ta sau một thời gian ngắn là lại thay đổi girlfriend nữa chứ. Hic em buồn quá, hai ngày nay em bị thất tình rồi nè. Bây giờ em phải làm sao đây? Cố gắng quên hắn đi phải không?
    À mà em nghĩ là hắn cũng biết là em thích hắn hay sao ấy, cứ mỗi lần em lên library là lại thấy hắn ngồi sẵn ở đó, và hắn cứ thường xuyên nhìn em nữa chứ, hic, em bối rối quá, có nên nghe theo lời nhỏ bạn em ma quên hắn đi không?
  6. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    em gặp cáo già rồi hehe . cái này người ta gọi là hắn đang tạo thế và em : bị dzô thế hehe .
    Hãy đổi giờ lên lib của em ngay khi còn có thể . Còn nếu ko đc thì khi nào hắn nhìn , cứ đưa hẳn ngón giữa lên , & nhăn mặt lại , 98% là hắn đáng nhận ngón tay đó hehhe
  7. crystalheart189

    crystalheart189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể nói rõ ràng cho em một chút được không? Hắn đang tạo thế và em bị dzô thế là sao? Còn cái chuyện anh bảo là chỉ ngón tay vào mặt hắn là để làm gì? Em không hiểu???
  8. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên quên cậu ta đi. Tội zì fải quan tâm đến một anh chàng mừ bạn không hề wen bít mừ anh ta lại có tiếng xấu như vậy chứ , chỉ tổ thêm mệt đầu thui. Bạn nên dành thời gian lên lib vào lúc khác thì hơn , đỡ làm ảnh hưởng đến việc học của bạn. Chúc bạn sẽ vượt wa!
    Kẻ đang đơn thân độc mã chống chọi mọi tai ương trong khi fall in love
     
  9. MJH

    MJH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích 1 người, rất thích ấy nhưng tớ ko biết anh ấy có thích tớ ko . Anh ấy bảo chỉ coi tớ như 1 đứa nhóc con vì còn bé quá, ko phải bé về physical mà bé về mental . Làm sao đây, mỗi lần đi chơi ở bên anh ấy là tớ thấy vui, thoải mái và rất yêu đời . Anh ấy luôn biết cách làm cho tớ cười, kể cả lúc ăn lẫn lúc uống, lúc đi lúc đứng, mọi lúc mọi nơi . Theo mọi ngưòi tớ nên làm gì đây . Suýt quên, tớ quen anh ấy trên net lâu rồi, 6 tháng, và mới gặp nhau được 2 tuần thôi nhưng với tớ, i dont believe in love in time.......and age doest matter in love , hì anh ấy hơn tớ có mấy tuổi thôi nhưng lúc nào cũng kêu tớ còn bé, lo học đi . Liệu có khó ko khi anh ấy là 1 người rất popular, và gals chạy theo anh ấy ko phải là ít, 1 người vừa đẹp vừa thoáng vừa tốt vừa tử tế, trên đời này còn mấy ai như thế , còn nhìn lại mình, đã xấu thì chớ lại còn chẳng có điểm gì tốt ................Làm sao bây giờ
  10. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Nếu ấy thích hắn chỉ như kiểu hoa nở hoa tàn thì quên khẩn trương. Mình sẵn sàng làm mối miễn phí cho ấy cả tá với đầy đủ thể loại. Lạnh có , nóng có ! Còn nếu là kiểu hoa bất tử thì gọi điện cho mình 04.........., mình bầy cách nha !
    u?c Thanh_Ala s?a vo 19:55 ngy 02/12/2003

Chia sẻ trang này